Với việc Real Madrid lên kế hoạch cải tổ nhân sự mạnh mẽ trong Hè 2019, họ hứa hẹn sẽ phá kỉ lục chuyển nhượng từng thiết lập cách đây 10 năm.
Ở mùa giải 2018/19, Real Madrid đã trắng tay trên mọi đấu trường. 2 HLV đã phải ra đi và trách nhiệm phục hưng đội bóng được trao cho Zinedine Zidane.
Thực tế, khi kì chuyển nhượng mùa Hè 2019 chưa mở cửa, đội bóng Hoàng gia đã sớm có 2 tân binh là Rodrygo Goes (Santos) và Eder Militao (Porto). Tổng chi phí mà Real đã chi cho 2 thương vụ này là 95 triệu euro.
Tuy nhiên, 95 triệu euro sẽ không phải là con số cuối cùng mà chủ tịch Florentino Perez chi ra trong Hè này. Hiện tại, Real đang nhắm chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như Eden Hazard (Chelsea), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt), Christan Eriksen (Tottenham) hay Paul Pogba (M.U).
Để có Hazard, Real Madrid ít nhất phải chi 100 triệu euro. Với thương vụ Jovic, Real sẽ phải chi thêm ít nhất 60 triệu euro nữa. Vấn đề lớn nhất bây giờ là Frankfurt đang "dở chứng". Theo Marca, đội bóng Đức đang vòi thêm 10 triệu euro trong vụ chuyển nhượng này.
Danh sách cầu thủ Real chiêu mộ Hè 2009
Cầu thủ
CLB cũ
Giá chuyển nhượng
(đơn vị: triệu euro)
Alvaro Arbeloa
Liverpool
4,5
Kaka
AC Milan
67
Cristiano Ronaldo
M.U
94
Xabi Alonso
Liverpool
40
Alvaro Negredo
Almeria
5
Raul Albiol
Valencia
15
Karim Benzema
Lyon
35
Esteban Granero
Getafe
4,5
Tổng cộng
265
Còn để mua Pogba, Neymar, Mbappe hay Eriksen, Real sẽ phải chi nhiều hơn nữa. Tính ra, Real đã phải bỏ ra tổng số tiền lên tới 300-400 triệu euro (thậm chí hơn) để có những cầu thủ trên.
Chỉ cần Real chi ra 266 triệu euro trở lên, họ sẽ xô đổ kỉ lục chuyển nhượng mà họ từng thiết lập ở mùa Hè 2009. Khi đó, họ đã mất 265 triệu euro để sở hữu hàng loạt ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema hay Xabi Alonso.
Nhằm có thêm kinh phí mua sắm, Perez và Zidane sẽ phải đẩy bớt đi những cầu thủ không còn hữu dụng. Đó có thể là Jesus Vallejo, Theo Hernandez, Sergio Reguilon, Dani Ceballos, Marcos Llorente, Mateo Kovacic, Martin Odegaard, Oscar Rodriguez, Keylor Navas, Lucas Vazquez, Brahim Diaz và Mariano Diaz.
Barca tổng kết mùa giải 2018/19 một cách rất khiêm tốn với chỉ một danh hiệu là chức vô địch La Liga, còn lại họ bị loại ở bán kết Champions League và thất bại ở chung kết Cúp nhà Vua. Kết quả này dự báo một mùa Hè cực căng tại Camp Nou.
Đang từ giấc mộng “ăn ba” cách đây hơn nửa tháng, Barca kết thúc mùa này chỉ với chức vô địch La Liga sau khi để thua Valencia 1-2 ở trận chung kết Cúp Nhà Vua. Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm đầu tiên cho sự sụp đổ ở giai đoạn cuối mùa giải của đội bóng xứ Catalunya thì đó phải là HLV Ernesto Valverde.
Fox Sports đưa tin, tiền đạo Karim Benzema đang yêu cầu BLĐ Real Madrid tăng lương cho anh từ 9 triệu euro/mùa lên thành 17 triệu euro/mùa. Nếu "Kền kền trắng" chấp thuận, chân sút người Pháp sẽ trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Bernabeu.
Dù được đánh giá cao hơn Valencia, Barcelona lại gây thất vọng khi để thua Bầy dơi 1-2 trong trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2018/19. Trận thua đau đớn này khiến nhiều trụ cột của Barca không thể ngồi yên.
Lionel Messi đoạt “Chiếc giày vàng châu Âu”. Và anh phát biểu rằng chẳng hề nghĩ gì về danh hiệu ấy. Đại khái, Messi chỉ nghĩ về thất bại đau đớn trước Liverpool ở vòng bán kết Champions League!
Barca vẫn lệ thuộc hoàn toàn vào Lionel Messi. Trận thua Valencia vào rạng sáng qua đã chứng tỏ điều đó. Thậm chí bây giờ, với Barca thì việc Messi ghi 1 bàn thôi vẫn là chưa đủ. Sự phụ thuộc ấy lớn đến nỗi nhiều NHM bông đùa rằng Barca cần 2 hoặc 3 Messi thì mới mong thắng trận.
Valencia đã hạ Barca với tỷ số 2-1 vào rạng sáng qua để giành Cúp Nhà Vua. Đó là danh hiệu đầu tiên của Valencia suốt 11 năm qua, đồng thời là chức vô địch đầu tiên trong đời cầm quân của HLV Marcelino, cũng như là lần đầu ông đánh bại được gã khổng lồ xứ Catalunya!
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn