Ronaldo cần nhớ công việc chính của anh là đá bóng!

Chiêu Văn
20:00 ngày 22-09-2014
Những tin đồn chuyển nhượng tiếp tục bủa vây ngôi sao của Real Madrid Cristiano Ronaldo, và cầu thủ người BĐN cần phải vượt qua những yếu tố gây xao nhãng để tập trung cho bóng đá, cho mùa giải này, chứ không phải nghĩ ngợi về tương lai.
Ronaldo cần nhớ công việc chính của anh là đá bóng!
Hôm thứ Bảy, báo Anh Daily Mail đã đổ thêm dầu vào lửa khi tiết lộ rằng Ronaldo suýt nữa thì đã trở lại Man United mùa hè năm 2013, trước khi một hợp đồng mới và một thỏa thuận tương lai gia nhập AS Monaco để được hưởng lương không đánh thuế khiến anh đổi ý.

“Tất nhiên, tiền là vấn đề quan trọng nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc Ronaldo đã đạt được hợp đồng 15 triệu bảng mỗi năm với Real”, bài báo viết. “Nhưng người đại diện của anh, “Siêu cò” Jorge Mendes, chỉ đồng ý thương lượng trên cơ sở Ronaldo có thể ra đi theo dạng CNTD vào năm 30 tuổi để khoác áo Monaco theo một thỏa thuận “netto deal”, tức là hưởng lương không phải chịu thuế. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như ý ông chủ người Nga của Monaco, Dmitry Rybolovlev, điều giải thích tại sao Ronaldo nhiều khả năng sẽ rời Real Madrid mùa hè tới”.

Ronaldo thừa nhận anh từng nghĩ tới điều đó vào tháng 1, dù không nói cụ thể. Ý tưởng anh sẽ gia nhập Monaco theo dạng CNTD để trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới khá điên rồ, nhưng chỉ là một trong nhiều tin đồn chuyển nhượng suốt vài tuần qua liên quan tới khả năng siêu sao người BĐN sẽ rời Madrid.

Ronaldo đang hưởng lương siêu khủng ở Real 

Những tin đồn sẽ còn dai dẳng, dù chính Ronaldo và Real có đưa ra các tuyên bố xác quyết về sự gắn bó của họ bao nhiêu lần đi nữa. Ronaldo là một biểu tượng toàn cầu, là một siêu sao đích thực của bóng đá, các tin đồn chuyển nhượng, vì thế, là một phần của cuộc sống cầu thủ 29 tuổi này.

Tuy nhiên, anh không nên để các tin tức đó làm xao nhãng. Trừ khi quan hệ của anh với CLB bỗng nhiên đổ vỡ hoàn toàn trong những tháng tới, và việc Ronaldo ra đi vào tháng 1 năm sau là không thể. Anh đang là một phần không thể thiếu trong đội hình của HLV Carlo Ancelotti, và chính Ronaldo cũng muốn giành thêm nhiều danh hiệu nữa.

Chức vô địch Champions League năm ngoái hẳn vẫn còn lưu lại những kỷ niệm ngọt ngào với anh, và với việc chưa có đội bóng nào trong lịch sử giải đấu theo thể thức mới từng bảo vệ thành công danh hiệu, đó sẽ là một thách thức đầy cám dỗ với Ronaldo, người luôn ưa thích những thách thức lớn.

Bảo vệ chức vô địch Champions League với Real đang là mục tiêu mà Ronaldo hướng tới

Man United khó lòng vô địch Premier League mùa này. HLV Louis Van Gaal vẫn còn quá nhiều vấn đề với đội bóng của ông, và hành trình chinh phục của Quỷ đỏ sẽ mất rất nhiều thời gian. Vụ chuyển nhượng sắp tới, nếu xảy ra, có thể là lần đổi CLB cuối cùng của Ronaldo ở đỉnh cao và những diễn biến ở Old Trafford trong mùa 2014/15 sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quyết định của anh.

Còn Chelsea hay Paris Saint-Germain thì sao? Vào tháng 1 gần như là không thể, nhất là bởi Ronaldo sẽ không được đá Champions League trong phần còn lại của mùa giải, nhưng vào cuối mùa cũng thế. Trừ khi có động đất ở Madrid, Ronaldo sẽ ở lại tới ít nhất mùa hè này rồi mới ra quyết định. Anh có vẻ đã bình phục hoàn toàn sau những chấn thương dai dẳng kéo dài từ mùa trước và màn trình diễn ở trận gặp Deportivo La Coruna là minh chứng rõ nét nhất.

Lúc này đây, ưu tiên số 1 của anh, vì thế, phải là tận tâm tận lực cho Real Madrid, tìm kiếm thêm các danh hiệu nữa. Còn tương lai của anh thì hãy để tương lai trả lời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Real Madrid: Điểm sáng từ băng ghế dự bị Real Madrid: Điểm sáng từ băng ghế dự bị

    Màn hủy diệt Deportivo 8-2 của Real Madrid đã cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Không chỉ lấy lại được sự tự tin sau 2 thất bại liên tiếp ở La Liga, Real còn chứng tỏ họ là đội bóng rất có chiều sâu và HLV Carlo Ancelotti biết cách biến những cầu thủ dự bị trở thành thứ vũ khí vô cùng đáng sợ.

  • Nợ nần chồng chất, Real chuẩn bị bán tên sân Bernabeu Nợ nần chồng chất, Real chuẩn bị bán tên sân Bernabeu

    Theo tiết lộ của truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ nhận được khoảng 450 đến 500 triệu euro nếu như đồng ý đổi tên sân Santiago Bernabeu.

  • Messi: Cầu thủ duy nhất không thể đụng đến tại Barca Messi: Cầu thủ duy nhất không thể đụng đến tại Barca

    Cầu thủ duy nhất của FC Barcelona được chơi tất cả các trận đấu chính thức từ đầu mùa bóng 2014/15 tới nay là Leo Messi, bất chấp chính sách xoay tua của HLV Luis Enrique đối với tất cả các thành viên khác của đội bóng.

  • Cựu danh thủ Liverpool "giễu cợt" Messi trên mạng xã hội Cựu danh thủ Liverpool "giễu cợt" Messi trên mạng xã hội

    Thông qua mạng xã hội Twitter, cựu hậu vệ Liverpool - Jamie Carragher vừa gửi một thông điệp mang tính châm chọc đến Lionel Messi, sau vụ tiền đạo của Barcelona đá hỏng phạt đền trong trận đấu với Levante vào đêm qua.

  • Đại hội thường niên Real Madrid: Thông qua ngân sách 520 triệu Euro Đại hội thường niên Real Madrid: Thông qua ngân sách 520 triệu Euro

    Chiều qua, Đại hội thường niên của Real Madrid đã diễn ra tại hội trường số 9 của trung tâm IFEMA. Nội dung chủ yếu của kỳ họp này là thông qua báo cáo tài chính mùa 2013/14, và ngân sách dự kiến cho mùa 2014/15.

  • Atletico: Ẩn họa hàng thủ! Atletico: Ẩn họa hàng thủ!

    Atletico Madrid liên tục để mất điểm trong hai trận gần đây (Champions League và La Liga). Nguyên nhân xuất phát từ sự lỏng lẻo đến bất ngờ của hàng thủ - phòng tuyến vốn được xem là chìa khóa làm nên thành công của đội bóng thủ đô Madrid ở mùa trước.

  • Real Madrid trở lại đường đua đầy ấn tượng Real Madrid trở lại đường đua đầy ấn tượng

    Sau 2 thất bại liên tiếp là 2 chiến thắng liên tiếp. Thay cho diện mạo nhạt nhòa là hình ảnh của một cỗ máy hủy diệt. Chỉ sau 2 trận, Real Madrid đã lấy lại vóc dáng của một gã khổng lồ và chiến công này in đậm dấu ấn của HLV Carlo Ancelotti.

  • Neymar "nổi đóa" khi bị thay ra Neymar "nổi đóa" khi bị thay ra

    Tiền đạo Neymar của Barca đã bực mình vô lý khi bị thay ra ở trận đấu với Levante vào rạng sáng nay, dù quyết định này của HLV Luis Enrique chỉ để đề phòng việc tái phát chấn thương của chân sút người Brazil.

  • Levante 0-5 Barca: Messi, Neymar và Pedro tung hoành Levante 0-5 Barca: Messi, Neymar và Pedro tung hoành

    Barca không gặp mấy khó khăn dù Levante đã chơi đầy cố gắng. Đội quân của HLV Luis Enrique đã dễ dàng giành trọn vẹn 3 điểm trên sân của đội chót bảng Levante, dù Messi bỏ lỡ một quả penalty do chính anh tạo ra.

  • Ronaldo vẫn là không-thể-thay-thế với Real Madrid Ronaldo vẫn là không-thể-thay-thế với Real Madrid

    Bất chấp những đồn đại không ngớt về tương lai, Cristiano Ronaldo vẫn tỏa sáng trên sân cỏ với một cú hat-trick trong chiến thắng hủy diệt 8-2 của Real Madrid trước Deportivo vào tối qua.

  • Hủy diệt Deportivo, Real lần đầu ghi tới 8 bàn trên sân khách Hủy diệt Deportivo, Real lần đầu ghi tới 8 bàn trên sân khách

    Real Madrid vừa có chiến thắng ấn tượng 8-2 trên sân Riazor của Deportivo vào đêm qua. Màn huy diệt không thương tiếc Deportivo đánh dấu một sự kiện rất quan trọng, đó là lần đầu tiên người ta được chứng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ghi được tới 8 bàn trên sân khách.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x