
“CR7 is back!” – thông điệp được xác nhận khi Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách đăng ký của Al Nassr cho màn tiếp đón Al-Fateh đêm thứ Bảy.
Siêu sao người Bồ Đào Nha đã vắng mặt 3 trận gần nhất, kể từ lần ra sân hôm 30/1 – trận đấu anh ghi bàn trong chiến thắng trước Al-Kholood. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự không hài lòng với PIF về định hướng chuyển nhượng tháng 1. Trong bối cảnh Karim Benzema rời Al-Ittihad để gia nhập Al-Hilal - đội đang dẫn đầu giải Saudi Pro League - Ronaldo cảm thấy Al Nassr thiếu sự hậu thuẫn cần thiết để cạnh tranh danh hiệu.
Dù vậy, trên sân cỏ, Al Nassr vẫn duy trì phong độ ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp, không thủng lưới lần nào khi vắng Ronaldo. Tuy nhiên, sự hiện diện của CR7 vẫn mang ý nghĩa vượt khỏi chuyên môn. Anh đã ghi 17 bàn tại Saudi Pro League mùa này, chỉ kém Ivan Toney (20 bàn) và Julian Quinones (18 bàn) trong cuộc đua Vua phá lưới.
Ronaldo được cho là đã sớm trở lại tập luyện và hiện nay đã chính thức chấm dứt “cuộc nổi loạn”. Anh sẽ tái hợp cùng những cái tên như Kingsley Coman, Joao Felix và Sadio Mane trong đội hình Al Nassr.

Trước đó, cựu đồng đội tại Real Madrid, Toni Kroos, lên tiếng bảo vệ CR7, khẳng định chính anh là người đưa Saudi Pro League “lên bản đồ bóng đá thế giới”. Phía ban tổ chức giải đấu cũng phản hồi cứng rắn: mọi CLB hoạt động độc lập trong khuôn khổ tài chính chung và không cá nhân nào đứng trên cấu trúc đó.
Hiện Al Nassr đứng thứ ba nhưng có thể vươn lên nhì bảng, chỉ còn kém ngôi đầu của Al-Hilal 1 điểm nếu thắng trận tại Maydan Tamweel Al-Oula. Trong bối cảnh Al-Hilal vừa hạ Al-Ettifaq 2-0, áp lực càng đè nặng lên Ronaldo và các đồng đội.
CR7 trở lại không chỉ là câu chuyện chuyên môn. Đó là tuyên ngôn: Al Nassr chưa buông xuôi. Và khi Ronaldo sẵn sàng tái xuất, cuộc đua vô địch chắc chắn sẽ còn bùng nổ.



















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


