
Hành quân tới Turkmenistan với đội hình không có Ronaldo, thầy trò HLV Jorge Jesus vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Dù thiếu vắng nhiều ngôi sao quen thuộc, Al Nassr nhập cuộc tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận nhờ chất lượng vượt trội ở tuyến giữa.
Bước ngoặt trận đấu đến ngay từ phút 19. Sau một pha phối hợp gọn gàng ở khu trung tuyến, Angelo tung đường chọc khe tinh tế xé toang hàng thủ Arkadag, đặt Abdullah Al Hamdan vào tư thế đối mặt. Tiền đạo 26 tuổi xử lý lạnh lùng, dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ thành Rasul Caryyev, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng sớm giúp Al Nassr thi đấu chủ động và giảm bớt áp lực trên sân khách.
Không lâu sau đó, Angelo suýt chút nữa đã tự mình ghi tên lên bảng điện tử. Phút 30, anh băng vào đón đường chuyền trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sự cơ động và tốc độ của các cầu thủ Al Nassr khiến hàng thủ Arkadag nhiều phen chao đảo, đặc biệt là trung vệ Guycmyrat Annagulyyew, người liên tục gặp khó trước những pha tăng tốc của đội khách.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép. Phút 55, Al Hamdan có cơ hội hoàn tất cú đúp khi dứt điểm ở cự ly gần, nhưng lần này Caryyev kịp phản xạ để cứu thua. Thủ môn của Arkadag đã chơi nỗ lực, giúp đội chủ nhà tránh khỏi một thất bại nặng nề hơn.
Cuối trận, Abdulrahman Ghareeb cũng bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nhân đôi cách biệt. Trong tình huống đối mặt ở cự ly gần, anh lại sút bóng vọt xà trong sự tiếc nuối của các đồng đội. Dù vậy, chiến thắng 1-0 vẫn là kết quả đủ khiến Al Nassr hài lòng sau chuyến làm khách đầy thử thách.
Đây đã là trận thắng thứ ba liên tiếp của Al Nassr trong thời gian Ronaldo vắng mặt, cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng thích nghi của đội bóng. Dù CR7 vẫn là đầu tàu về mặt chuyên môn lẫn tinh thần, Al Nassr chứng minh họ vẫn biết cách hoàn thành nhiệm vụ khi không có anh trên sân.
Với lợi thế 1-0 trong tay, Al Nassr chỉ cần không thua ở trận lượt về trên sân nhà là đủ để giành vé vào tứ kết AFC Champions League 2. Ronaldo được kỳ vọng sẽ tái xuất vào cuối tuần này, qua đó tăng cường hỏa lực cho đội bóng Saudi Arabia trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Arkadag cho thấy Al Nassr hoàn toàn có thể nuôi tham vọng tiến sâu, ngay cả khi siêu sao lớn nhất của họ chưa kịp trở lại.

























