Sau khi gây ấn tượng tốt trên sân tập Brentford B, Romeo Beckham được điền tên vào danh sách thi đấu trận gặp Erith and Belvedere - một đội bán chuyên đang thi đấu ở giải Hạng 9 Anh.
Thôn thường, những trận đấu của Brentford B chỉ thu hút khoảng 160 khán giả. Nhưng vì sự xuất hiện của người mang họ Beckham mà số khán giả tới đã phá kỷ lục. Có tới 553 người đã trả 5 bảng để được vào sân xem cậu thứ nhà Beckham ra mắt đội bóng mới, đồng thời hi vọng sẽ được gặp người cha nổi tiếng của cậu.
Và hi vọng đó đã được đền đáp. Chỉ tới khi trận đấu diễn ra được vài phút, khán giả thứ 554 xuất hiện trong một cái mũ to che kín đầu. Không ai khác, đó là David Beckham.
Số 7 huyền thoại của nước Anh đã rất tinh ý khi không xuất hiện từ đầu để gây náo loạn trên khán đài, qua đó không khiến cho Romeo bị phân tâm. Tuy nhiên, một gương mặt quen thuộc như vậy nhanh chóng được nhận ra.
Đám đông trên khán đài bu lấy Beckham xin chữ ký và chụp ảnh. Còn ở dưới sân, Romeo được tung vào sân sau nửa giờ thi đấu, góp công không nhỏ giúp Brentford B thắng ngược 3-2.
Về phía Beckham, biểu tượng bóng đá và thời trang nước Anh có một pha "hi sinh" vì con cười ra nước mắt. Tranh thủ khi trận đấu chưa kết thúc, David đã trèo rào, thoát khỏi sân đấu theo cách không giống ai để cắt đuôi nhóm fan đang săn lùng mình, từ đó trả lại sự chú ý cho những cầu thủ dưới sân.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn