
Những tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức các trận giao hữu của Argentina tiếp tục xuất hiện. Sau những vấn đề xảy ra với Burkina Faso, tới lượt Benin, đối thủ được LĐBĐ Argentina (AFA) lựa chọn cho trận chia tay Lionel Messi, phản ánh về cách họ được tiếp đón tại Buenos Aires.
Theo thông tin ban đầu từ Mega Sports Media, hành trình được bố trí cho ĐT Benin kéo dài tới 25 giờ với nhiều chặng quá cảnh. Chuyến đi mệt mỏi đến mức một trợ lý phân tích video của đội tuyển được cho là đã bị ngất. Đáng chú ý, sau khi phần lớn thành viên có mặt tại Argentina, vẫn còn 3 cầu thủ Benin chưa thể tới Buenos Aires.
Rắc rối chưa dừng lại khi đoàn Benin đến khách sạn. Nguồn tin trên cho biết một tầng của khách sạn không có nước nóng, phòng xông hơi không hoạt động, còn khu vực tập thể lực chỉ được trang bị 2 máy chạy bộ và 2 xe đạp tập. Những điều kiện này khiến sự bất mãn trong đoàn đội bóng châu Phi gia tăng.

Sự việc càng gây chú ý bởi chỉ trước đó, trận giao hữu giữa Argentina và Burkina Faso cũng vướng tranh cãi. Burkina Faso được cho là đến sát thời điểm trận đấu diễn ra và phải sử dụng lực lượng U23. Vì vậy, những phản ánh từ Benin khiến công tác chuẩn bị cho trận đấu được chờ đợi như màn chia tay Messi tiếp tục bị đặt dấu hỏi.
Tuy nhiên, câu chuyện sau đó xuất hiện diễn biến đáng chú ý. Chính Mega Sports Media đăng thêm một bài viết khác với nội dung gần như trái ngược những thông tin ban đầu, thậm chí mang sắc thái mỉa mai.
Nguồn này viết: “Nước nóng hoạt động hoàn hảo ở tầng 4 của khách sạn... Cũng có tin tốt: chuyên viên phân tích video đang làm công việc tuyệt vời...”.
Sự thay đổi cách mô tả khiến tình hình trở nên khó hiểu, nhưng không xóa đi những phản ánh ban đầu về hành trình kéo dài 25 giờ, việc 3 cầu thủ chưa tới nơi và điều kiện cơ sở vật chất tại khách sạn.

























