
Như đã biết, Ronaldo gây chấn động khi rời trại tập trung của ĐT Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch tại Nations League. Tiền đạo 41 tuổi chọn cách phản ứng cực đoan sau khi bị loại khỏi đội hình ở trận gặp Na Uy. Trong khi đó, HLV Jorge Jesus càng khiến tình hình căng thẳng với tuyên bố “tôi là người đưa ra quyết định đầu tiên và cuối cùng về đội hình”. Hiện LĐBĐ Bồ Đào Nha đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc hòa giải nhằm giải quyết các vấn đề của Ronaldo ở Selecao.
“Cả hai đều có lỗi”
Jesus từng hứa sẽ tung Ronaldo vào sân trước Na Uy và yêu cầu đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha khởi động trong hiệp hai. Ronaldo khởi động khoảng 30 phút nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Jesus liệu có hành xử không đúng với thủ quân? Vingada trả lời độc quyền trên Kooora: “Khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng ở quy mô như thế này, quan điểm và kinh nghiệm của tôi cho thấy cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm. Rõ ràng đã có điều gì đó diễn ra không đúng cách”.
Vingada nói thêm: “Điều chúng ta biết là HLV đã nói Ronaldo sẽ thi đấu khoảng 25 hoặc 30 phút. Theo tôi, rất khó và không nên đưa ra những lời hứa như vậy, bởi không ai biết điều gì có thể xảy ra trong trận đấu. Vấn đề là Ronaldo đã khởi động trong 30 phút, nhưng HLV không đưa cậu ấy vào sân, thậm chí cũng không nói với cậu ấy một lời giải thích nào”.

Nelo Vingada từng dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha vẻn vẹn 2 trận trong giai đoạn 1993/94. Nhà cầm quân sinh năm 1953 nghỉ hưu vào năm 2019 sau khi làm việc ở đội bóng cuối cùng Kerala Blasters FC (Ấn Độ). Về vụ việc của Ronaldo, Vingada cũng khẳng định phần lỗi thuộc về ngôi sao 41 tuổi: “Khi cậu ấy rời sân trong sự tức giận, rõ ràng một vấn đề lớn sẽ xảy ra. Vì vậy, cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm, xét trên vị trí của họ. Cả hai đều có những hành động dẫn đến cuộc đối đầu này”.
Không có ngoại lệ ở ĐT Bồ Đào Nha
Liệu Ronaldo có xứng đáng được đối xử đặc biệt tại ĐT Bồ Đào Nha nhờ những đóng góp trong quá khứ?
Vingada không cho rằng như vậy: “Ronaldo, với tư cách đội trưởng, mang nhiều trách nhiệm hơn, nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn phải được đối xử như những người khác. Tất nhiên, cậu ấy xứng đáng có một mối quan hệ khác, nhưng chắc chắn không phải một sự đối xử đặc biệt, xét đến vị thế của cậu ấy và tất cả những gì đã cống hiến”.
Arturo Vidal, cựu ngôi sao Chile, từng tuyên bố “Ronaldo có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn”. Vingada không đồng tình về điều này: “Đó là quan điểm của một người cũng từng muốn nhận những đặc quyền khi còn là cầu thủ. Những cầu thủ lớn và các ngôi sao phải là hình mẫu cho những người khác. Xét trên phương diện chuyên môn, không ai có thể chỉ trích Ronaldo hay phủ nhận những gì cậu ấy đã cống hiến. Còn tôi cho rằng Arturo Vidal không đưa ra một phân tích đúng về tình hình”.
“Ronaldo không còn như trước”
Truyền thông Bồ Đào Nha hiện loan tin HLV Jorge Jesus cân nhắc việc công khai xin lỗi Ronaldo. Vingada đưa ra quan điểm riêng của ông về cách giải quyết vụ việc này: “Tôi sẽ nói về những gì mình sẽ làm nếu ở vị trí của Jesus. Trước đây, tôi từng là HLV trưởng của tất cả các cấp độ đội tuyển quốc gia và đôi khi cũng phải đối mặt với những vấn đề hoặc bất đồng quan điểm liên quan đến một số tình huống. Tôi tin rằng ngay sau những gì xảy ra giữa Jesus và Ronaldo, nếu hai người ngồi xuống và nói chuyện riêng, họ đã có thể tránh được vấn đề rất lớn này”.
Cựu HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha cũng cho rằng Ronaldo giờ đã khác trước và cần được sử dụng hợp lý. “Ronaldo hiện tại, tất nhiên, thi đấu khác trước đây. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng đã chậm hơn. Vì vậy, điều quan trọng là phải khai thác những gì tốt nhất mà cậu ấy có thể mang lại. Tôi tin rằng nếu hai bên nói chuyện thẳng thắn và cởi mở, họ đã có thể tránh được tình huống này”, Vingada giải thích.

Khi được hỏi liệu Ronaldo có phải chấp nhận ngồi dự bị hay không, Vingada cho biết: “Tôi muốn làm rõ rằng quyết định của HLV về cách giao tiếp hoặc nói chuyện với cầu thủ phải được thực hiện trong phạm vi riêng tư. Không cần thiết phải đưa vấn đề ra truyền thông và giải thích”.
“HLV đã nói rằng ông ấy đã nói chuyện với cầu thủ và Ronaldo chấp nhận quan điểm của mình, nhưng trong trận đấu, HLV lại không tuân thủ những gì hai bên đã thống nhất”.
“Messi tránh được cái bẫy của Ronaldo”
Vingada cũng so sánh cách Lionel Messi chia tay ĐT Argentina với tình cảnh hiện tại của Ronaldo ở Bồ Đào Nha.
“Messi hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và có một tính cách khác. Việc anh ta ít xuất hiện trên mạng xã hội cũng giúp tránh được nhiều vấn đề có thể xảy ra. Giờ đây, Messi và những người xung quanh đã đưa ra quyết định đúng đắn khi dành cho anh ấy một màn chia tay tuyệt vời với đội tuyển quốc gia. Đáng tiếc là ngay cả khi mọi chuyện với Ronaldo được cải thiện ở giai đoạn này, nó cũng không thể diễn ra ở cùng một mức độ”, Vingada nói trên Kooora.
Điều đó có đồng nghĩa Messi khôn ngoan hơn Ronaldo? Vingada nhìn thẳng vào sự thật: “Messi và những người xung quanh anh ấy thực tế hơn, đồng thời thực hiện mọi bước đi theo cách phù hợp với mong muốn và vị thế của cầu thủ, cũng như vị thế của ĐT Argentina”.
“Ronaldo và Salah trải qua cùng một cuộc khủng hoảng”
Khi so sánh tình cảnh của Ronaldo và Salah, Vingada nhận xét “không thấy sự khác biệt quá lớn”.
Từng ngồi ghế giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Ai Cập, Vingada giải thích về điều này: “Chúng ta có hai cầu thủ lớn và hai con người tuyệt vời đang trải qua những hoàn cảnh tương tự nhau. Tính cách của Hossam Hassan và Jorge Jesus cũng tương đồng theo cách đó”.
Theo truyền thông Ai Cập, Salah đã rời trại tập trung đội tuyển sau trận đấu với Angola. Cựu cầu thủ Liverpool không hài lòng vì bị thay ra sau 60 phút, đồng thời phản ứng với những phát biểu của HLV Hossam Hassan liên quan đến thủ môn đang chấn thương Mohamed El-Shenawy.
Trong khi đó, Hassan khẳng định Salah sẽ trở lại ở trận giao hữu với Nam Phi. Ông cho rằng việc Salah vắng mặt trong trận gặp Nam Sudan đơn giản là để tránh phải thi đấu trên “mặt sân cỏ nhân tạo”.
Sau đó, ngôi sao của Trabzonspor bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để trở lại tập luyện cùng CLB. Động thái này càng củng cố những thông tin về mâu thuẫn giữa Salah và HLV trưởng ĐT Ai Cập.
“Tôi hy vọng tất cả mọi người rút ra bài học từ những gì xảy ra ở Bồ Đào Nha và điều đó sẽ không lặp lại ở bất kỳ nơi nào khác. Bóng đá và những cầu thủ tuyệt vời này luôn phải được ghi nhớ vì tất cả những điều đặc biệt mà họ đã mang đến trên sân cỏ”, Vingada khẳng định.
























