Bóng Đá Plus trên MXH

Cafe tối: Cầu thủ làm gì mùa World Cup?
19:56 ngày 19/05/2014
Câu hỏi trên tưởng như dễ trả lời: cầu thủ đá bóng mùa World Cup. Trong thực tế, có những chuyện không hề đơn giản như vậy.
    Dwight Yorke, siêu sao từng giúp M.U đoạt "cú ăn 3" lịch sử năm 1999, nói rằng anh chủ yếu… đi du lịch khi đến Đức dự cúp thế giới 2006 cùng đội tuyển Trinidad & Tobago. Lý do của Yorke: đội bóng của anh chỉ dự giải cho vui, chứ không có bất kỳ cơ hội nào vô địch hoặc tiến sâu. Vì thế, ngay sau khi Yorke được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận gặp Thụy Điển, anh và các đồng đội đã “tự thưởng” bằng một chầu say bí tỉ ở quán bar tại nơi đóng quân. Yorke vui vẻ cùng 2 em gái người Đức và Anh (đặc điểm chung là ngực khủng, vì Yorke khoái thể loại này. Anh từng có con với cô nàng ngực bự Jordan). Tiền đạo này còn tiết lộ: “Các cầu thủ Trinidad & Tobago chẳng tập luyện gì trước World Cup. Chúng tôi chỉ chuyên nghiên cứu những tụ điểm ăn chơi và những địa điểm du lịch được nhiều người yêu thích tại nước Đức”.

    Với các siêu sao Brazil là Ronaldinho và Ronaldo, chuyện đá bóng không thể tách khỏi chuyện sex, thậm chí Ronaldinho còn cho rằng phải sex mạnh mới hưng phấn đá tốt. "Rô vẩu" đã sex quá đà với cô nàng người Pháp Alexandre Parresant, ngoài ra còn cầm đầu trào lưu trốn trại chơi đêm cùng với Ronaldo và nhiều cầu thủ khác. LĐBĐ Brazil đã làm rùm beng vụ này sau khi Selecao thi đấu không thành công ở cúp thế giới, nhưng Ronaldo nói ngay: “Brazil thua không phải vì sex. Chẳng qua, chúng ta kém tài người Pháp”. Phát biểu này không bao giờ được giới hâm mộ Brazil chấp nhận, hình ảnh của Ronaldo trong mắt các fan của Selecao cũng dần nhạt nhòa.



    Cúp thế giới không phải lúc nào cũng là đỉnh cao mà những ngôi sao bóng đá thèm khát. Như tiền đạo nổi tiếng người Hà Lan Patrick Kluivert, ở kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp (năm 1998) tiền đạo này chẳng hề thấy hứng thú. Có dư luận cho rằng sở dĩ Kluivert bị thẻ đỏ (vì lỗi húc cùi chỏ đối với Lorenzo Staelens của Bỉ) là vì muốn… được ngồi ghế dự bị các trận tiếp theo, chờ cho đến giai đoạn knock-out mới trổ tài (Kluivert tỏa sáng khi ghi bàn ở cả trận tứ kết gặp Argentina và bán kết gặp Brazil). Thủ quân tuyển Hà Lan Frank de Boer từng tiết lộ rằng “Kluivert mê trò chơi điện tử và đua xe còn hơn đá bóng, cậu ấy rất bực mình vì phải dự World Cup 1998 nên không thể xem một giải đua xe mô tô”.

    Với tiền đạo nổi tiếng một thời của AC Milan là Daniele Massaro, dự World Cup 1994 (khi đã 33 tuổi) là cơ hội bất ngờ. Italia của Massaro hạng nhì cúp thế giới vì thua Brazil sau loạt sút luân lưu ở trận chung kết, nhưng tiền đạo này chẳng lấy làm buồn, vì trong thời gian dự giải anh đã lén vào một sòng bạc chơi 3 lần và thắng được 128.000 USD. Massaro đã “tự thưởng” bằng một chuyến du lịch Bahamas sau đó, cùng một cô sinh viên Mỹ 19 tuổi gặp tình cờ trong dịp dự World Cup 1994.
    Minh Nguyên • 19:56 ngày 19/05/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay