Ronaldo "xuống tay" với Rooney
Ở VCK World Cup 2006 diễn ra trên đất Đức, Anh chạm trán Bồ Đào Nha tại tứ kết sau khi hai đội lần lượt vượt qua Ecuador và Hà Lan tại vòng 1/8. Cuộc đụng độ này nhận được sự chú ý đặc biệt, bởi nó còn là màn tỷ thí giữa Rooney và Ronaldo - hai người đồng đội của nhau trong màu áo Man United.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 61, thời điểm tuyển Anh đang hòa Bồ Đào Nha 0-0. Trong một pha tranh chấp ác liệt tại khu vực gần vòng tròn trung tâm, Rooney đã giẫm vào chân hậu vệ Ricardo Carvalho. Điều đang nói là trong lúc trọng tài chính Horacio Elizondo đang có vẻ lưỡng lự về hình phạt, Ronaldo đã chạy đến tác động, yêu cầu ông xử mạnh tay.
Rooney lập tức đẩy Ronaldo ra, tỏ vẻ đầy bực bội về hành động của người đồng đội tại MU. Sau đó, số 9 của đội tuyển Anh đã lĩnh thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Và rồi, khoảnh khắc đi vào giai thoại xuất hiện. Sau khi Rooney bị truất quyền thi đấu, Ronaldo hướng về phía khu kỹ thuật của tuyển Bồ Đào Nha nháy mắt đầy ẩn như thể muốn nói "nhiệm vụ hoàn tất", vì đã loại được mối nguy hiểm lớn nhất của tuyển Anh.
Bồ Đào Nha sau đó giành chiến thắng trên chấm luân lưu, và chính Ronaldo là người thực hiện thành công quả sút quyết định, qua đó loại tuyển Anh khỏi giải. Vụ việc đình đám để lại dư vị cay đắng cho cả cổ động viên lẫn các cầu thủ Anh, khiến nhiều người nghi ngờ liệu Rooney và Ronaldo có thể tiếp tục sát cánh tại MU hay không.
Suốt nhiều tuần kế tiếp, báo chí liên tục đặt câu hỏi liệu Ronaldo có trở lại Old Trafford, và Rooney sẽ phản ứng thế nào khi tái ngộ đồng đội đã "xuống tay" với mình. Dù vậy, tất cả không hề nghiêm trọng những gì truyền thông tưởng tượng.
Mâu thuẫn nhanh chóng tan biến
Khi được hỏi về vụ việc này, Rooney cho biết giữa anh và Ronaldo thực tế đã được hóa giải ngay trong đường hầm sau trận.
Tiền đạo sinh năm 1985 nói: "Tôi đã nói chuyện với Ronaldo trong đường hầm sau trận và mọi chuyện coi như kết thúc. Tôi chúc cậu ấy may mắn cho phần còn lại của giải. Sau đó, Sir Alex Ferguson gọi điện cho tôi để hỏi thăm, và tôi nói mình ổn. Tôi nghĩ lúc đó Ronaldo có chút sợ".
Nhiều năm sau, Rooney khẳng định bản thân không hề oán giận Ronaldo. Trên thực tế, anh thậm chí còn nói mình sẽ làm điều tương tự nếu đổi vai trò cho nhau.
Rooney thổ lộ: "Tôi hiểu vì sao cậu ấy làm vậy. Cậu ấy muốn giành chiến thắng cho Bồ Đào Nha. Và thành thật mà nói, tôi cũng sẽ làm thế nếu tình huống đảo ngược. Tôi muốn chiến thắng cho Anh. Tôi có lẽ cũng sẽ (cố khiến cậu ấy bị thẻ đỏ)".
Cựu đội trưởng của tuyển Anh cũng thừa nhận trước đó anh đã "khiêu khích" trọng tài nhằm khiến Ronaldo bị phạt thẻ.
"Hiệp một tôi đã liên tục nói với trọng tài rằng Ronaldo ăn vạ, mong ông ấy rút thẻ vàng cho cậu ấy. Chuyện đó là bình thường trong bóng đá. Cầu thủ luôn nói chuyện với trọng tài, chỉ là không phải lúc nào cũng được truyền thông nhắc đến. Nhưng nó vẫn xảy ra.
Tôi biết báo chí sẽ thổi phồng chuyện chúng tôi mâu thuẫn. Thành thật mà nói, chúng tôi phải đảm bảo điều đó không ảnh hưởng đến Manchester United, vì với tôi và tuyển Anh, giải đấu đã kết thúc. Thực ra chưa bao giờ có vấn đề gì giữa chúng tôi", Rooney nói thêm.
Và quả đúng như lời Rooney chia sẻ, anh cùng Ronaldo không xảy ra bất kỳ điều gì khi trở lại MU. Mùa 2006/07, bộ đôi này đã giúp Quỷ đỏ giành lại ngôi vô địch Premier League từ tay Chelsea với 89 điểm, hơn đối thủ 6 điểm. Tuy nhiên, MU đã thua chính Chelsea ở chung kết FA Cup cũng như dừng bước ở bán kết Champions League và bị loại ngay từ vòng 4 Cup Liên đoàn.
Đáng tiếc, mối quan hệ giữa Rooney và Ronaldo sau này trở nên căng thẳng khi Rooney công khai chỉ trích Ronaldo trong giai đoạn CR7 trở lại khoác áo MU lần hai. Rooney công kích việc Ronaldo từ chối vào sân ở trận gặp Tottenham tháng 10/2022 trong bối cảnh đội nhà đang thua, gọi siêu sao người Bồ Đào Nha là "nguồn gây xao nhãng không mong muốn" cho CLB.
"Những việc cậu ấy làm từ đầu mùa là không thể chấp nhận được với Manchester United", Rooney nói. Ronaldo được cho là ngạc nhiên trước bình luận này và đáp trả bằng một câu châm chọc: "Tôi không hiểu sao cậu ấy chỉ trích tôi dữ vậy. Có lẽ vì cậu ấy đã giải nghệ còn tôi vẫn chơi ở đẳng cấp cao. Tôi không nói mình trông phong độ hơn Rooney nhưng đó là sự thật".