Theo dõi thông tin

Carlo Ancelotti: ‘Tôi giống như một con tắc kè hoa’

01 giờ trước
Vị HLV trưởng Selecao trả lời phỏng vấn France Football, nói về sự hòa nhập của ông với bóng đá Brazil, tham vọng vô địch World Cup 2026. Bên cạnh đó, Carlo Ancelotti cũng không ngần ngại chia sẻ về cơ hội của Neymar và hình ảnh đẹp của ĐT Brazil trong lòng NHM.

    Carlo Ancelotti chia sẻ nhiều trên France Football về ĐT Brazil, về tham vọng tại World Cup 2026, về Neymar... Ảnh: Stéphane Mantey/L'Équipe

    France Football: Chúng ta nên gọi ông là gì? Carlo, HLV, Mister, Giáo sư hay Senhor Ancelotti?

    Carlo Ancelotti: Bạn có thể gọi tôi là Carlo. Còn các cầu thủ thì đa số gọi tôi là “Mister”. Tôi thích cách gọi đó. Nó thể hiện sự tôn trọng nhưng không quá xa cách. Tôi muốn có sự tôn trọng, nhưng không muốn khoảng cách với các cầu thủ.

    Ông luôn xây dựng mối quan hệ thân thiết với cầu thủ. Nhưng giờ chỉ gặp họ mỗi vài tháng, điều đó có khó khăn hơn không?

    Đúng là khác so với trước đây khi tôi gặp họ hàng ngày. Tôi phải thích nghi. Nhưng chúng tôi có những công cụ giúp duy trì mối quan hệ. Điều quan trọng là phải giữ liên lạc thường xuyên để biết họ đang thế nào, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi gọi điện hoặc gặp họ khi đi xem các trận đấu ở Brazil hay châu Âu.

    Công việc của tôi giờ thiên về quan sát và đánh giá nhiều hơn, ít thời gian ở cùng họ hơn. Có lẽ cũng bớt áp lực hơn. Nhưng tôi vẫn giữ được bầu không khí tích cực trong đội. Ở đây thì điều đó dễ dàng, vì khi lên tuyển, các cầu thủ đều rất vui. Được khoác áo Brazil là điều vô cùng quan trọng với họ.

    Ông đang sống một cuộc sống hoàn toàn mới ở một đất nước trước đây chưa từng quen biết. Có phải là một quyết định hơi “điên rồ”?

    Có lẽ trái tim đã thắng lý trí. Tôi không suy nghĩ quá nhiều. Tôi rất hạnh phúc ở Rio. Tôi vui khi được khám phá một nền văn hóa mới, học về lịch sử đất nước này. Trước đây tôi biết nhiều về bóng đá Brazil, nhưng không biết nhiều về văn hóa, truyền thống hay ngôn ngữ. Giờ tôi đang khám phá cả con người Brazil nữa.

    Người Brazil như thế nào?

    Họ giản dị, vui vẻ và rất hiếu khách.

    NHM đã tạo ra một màn tifo đặc biệt trong ngày sinh nhật của ông tại Arena Corinthians trong trận gặp Paraguay (1-0, ngày 6/10/2025)…

    Thật xúc động nhường nào! Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trong đời. Mỗi lần đi xem bóng đá, tôi đều được chào đón rất nồng nhiệt. Họ rất tôn trọng tôi, điều đó khiến tôi rất cảm động.

    Carletto ngưỡng mộ ĐT Brazil từ World Cup 1970, khi ông mới 11 tuổi, và chứng kiến Selecao đánh bại Italia 4-1 trong trận chung kết. Ảnh: L'Équipe

    "Brazil là đội tuyển duy nhất được cả thế giới yêu mến"

    Điều gì khiến ông ấn tượng nhất trong những chuyến đi ở Brazil, từ Porto Alegre, Salvador de Bahia chơ tới Belo Horizonte?

    Chính là lễ hội Carnival. Tôi đã trải nghiệm ở Salvador và Rio. Đó là điều rất đặc biệt, thể hiện rõ con người Brazil: vui vẻ, yêu đời nhưng cũng rất chăm chỉ và chuyên nghiệp. Họ chuẩn bị cả năm cho lễ hội, dù không có nhiều điều kiện. Điều đó truyền cảm hứng cho tôi: sự vui vẻ, trách nhiệm và hy sinh - đó cũng là điều tôi muốn thấy ở Selecao.

    Katia, con gái ông nói rằng ông như trẻ lại khi đến Brazil…

    Phải, tôi cũng cảm thấy vậy. Không khí trong đội tuyển rất khác so với các CLB. Ở đây, họ cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ, gắn kết hơn, ít dùng điện thoại và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cảm giác rất “trẻ hóa”.

    Ký ức đầu tiên của ông về Brazil là gì? World Cup 1970?

    Đúng vậy, trận chung kết với Ý (4-1). Khi đó tôi 11 tuổi và lần đầu biết đến Pele, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Dù Ý thua, nhưng tôi không trách cứ người Brazil, tôi vẫn rất thích Selecao. Ai mà không yêu một đội bóng như vậy chứ? (Cười). Tôi nghĩ cả thế giới lúc đó đều dành rất nhiều sự đồng cảm và ngưỡng mộ cho Brazil và đội tuyển của họ.

    Và điều đó không chỉ đúng từ năm 1970. Điều đó đúng trước, sau và vẫn đúng cho đến ngày nay. Brazil luôn sở hữu những tài năng xuất chúng thu hút NHM trên toàn thế giới. Tôi cảm thấy đó là đội tuyển quốc gia duy nhất mà mọi người đều yêu mến. Và tôi may mắn được huấn luyện đội tuyển này.

    Khi còn chơi cho Roma, ông từng thi đấu cùng các cầu thủ Brazil như Falcao (giai đoạn 1980-1985) và Cerezo (1983-1986)…

    Tôi bắt đầu với những người giỏi nhất (cười). Falcao (một tiền vệ tấn công) rất tài năng, phi thường và chuyên nghiệp. Cerezo cũng vậy. Họ luôn vui vẻ và truyền năng lượng tích cực. Sau này tôi huấn luyện rất nhiều cầu thủ Brazil. Có lẽ khoảng 30 người. Mà anh đang nói bao nhiêu? 42 (Hơi nhăn mặt). Nhiều thật (Cười).

    Người đầu tiên là Zé Maria ở Parma (1996-1998). Rồi đến những cầu thủ người Brazil từ Milan: Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaka... Sau này là từ Real Madrid: Marcelo, Vinicius Jr., Militao, Rodrygo... Đừng quên những người khác: Roque Junior, Thiago Silva, Dida, Cafu, Richarlison... Danh sách dài vô tận! Điều đó giúp tôi hiểu được tâm lý của người Brazil.

    Ông chụp cùng rapper người Brazil Marcelo D2, đã tham dự lễ hội Carnival ở Rio. Ảnh: Rafael Ribeiro/CBF

    Họ đến từ những hoàn cảnh, vùng miền khác nhau. Vậy, điểm chung của các cầu thủ Brazil là gì?

    Họ thường rất mộ đạo, khiêm tốn và cực kỳ tài năng.

    Ông có điểm gì là “Brazil” trong mình?

    Tôi có khiếu hài hước và tinh thần tích cực. Tôi luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi thứ.

    Ông từng nhấn mạnh trên France Football hồi tháng 11/2024 rằng bản thân rất dễ xúc động, thậm chí đó còn là do gen di truyền…

    Đúng vậy. Người Brazil cũng thế. Một sự pha trộn giữa niềm vui nhưng cũng có cả nỗi nhớ, hoài niệm. Như thể có một chút buồn man mác, cảm xúc ẩn sâu bên trong.

    Đôi khi ông có phải cẩn trọng khi giao tiếp với người Brazil không?

    Không, bạn không nên kìm nén hay che giấu cảm xúc. Ngược lại, bạn nên để chúng bộc lộ ra nếu cần thiết. Điều đó đúng với các cầu thủ của tôi, cũng như với tôi với tư cách là một HLV. Việc có cảm xúc khi nói chuyện, khi có điều muốn nói với cầu thủ của mình, dù là tích cực hay tiêu cực, là điều bình thường. Ngay cả khi giành được danh hiệu, việc thể hiện cảm xúc và khóc cũng là điều bình thường.

    "Khi một cầu thủ khóc trong lúc hát quốc ca, điều đó rất đẹp"

    Người ta nói cầu thủ Brazil quá nhạy cảm…

    Tôi không đồng ý. Thể hiện cảm xúc không phải là điểm yếu. Tôi không khuyến khích họ, nhưng chắc chắn tôi không ngăn cản họ thể hiện cảm xúc của mình. Khi một cầu thủ khóc trong lúc hát quốc ca, điều đó rất đẹp.

    Lúc nãy ông có nói về điện thoại di động. Richarlison nói rằng anh ấy sẽ không mang điện thoại nếu dự World Cup để tránh bị phân tâm bởi mạng xã hội như năm 2022. Ông nghĩ sao về điều đó?

    Tôi không chắc lắm. Điện thoại giúp bạn giữ liên lạc với người thân yêu, gia đình, bạn bè... Nhưng mặt khác, mạng xã hội có thể gây hại, điều đó đúng. Tôi cũng dùng một chút, nhưng không nên lạm dụng. Tôi sẽ không cấm sử dụng điện thoại trong suốt World Cup. Tôi sẽ để họ tự quản lý theo cách họ thấy phù hợp.

    Trong ba thập kỷ làm HLV, Carlo Ancelotti đã dẫn dắt 42 cầu thủ người Brazil tại các CLB mà ông từng huấn luyện. Ảnh: Tolstoi Vassia/L'Équipe

    "Tôi giống như một “con tắc kè hoa”

    Làm sao ông luôn thích nghi tốt với các thế hệ cầu thủ?

    Tôi luôn thích nghi. Đó là điều quan trọng nhất. Giống như trong gia đình, đó là một kiểu thích nghi liên tục. Tôi phải làm điều đó với con cái, với các cháu của mình. Chúng có những ý tưởng và cách suy nghĩ chắc chắn khác với tôi. Là một người lớn tuổi hơn, tôi tin rằng việc thích nghi là trách nhiệm của tôi, chứ không phải của chúng.

    Với các cầu thủ của tôi cũng vậy. Tôi phải thích nghi với cầu thủ, không phải ngược lại. Trong bóng đá, bạn phải thích nghi với mọi thứ: CLB, cầu thủ, lãnh đạo, truyền thông. Tôi giống như một “con tắc kè hoa”.

    Ông nổi tiếng là người giỏi quản lý cái tôi…

    Mỗi cầu thủ có cái tôi khác nhau. Tôi thích nghi với họ. Tôi đối xử khác nhau với từng người, như Zlatan, Alex (cựu hậu vệ Chelsea và PSG) hay Vinicius. Nhưng cái tôi không phải điều xấu, không phải là một khuyết điểm, mà là đặc điểm của mỗi cầu thủ.

    Nhiệm vụ của ông là trở thành ông vua quản lý nhân sự, đúng không?

    Cách tiếp cận của tôi là vun đắp mối quan hệ với từng cá nhân, từng con người, chứ không phải chỉ là một cầu thủ. Tôi không coi mình là một HLV. Tôi là một người đầy nhiệt huyết và may mắn được làm công việc mình yêu thích.

    Những cầu thủ giỏi nhất thường khiêm tốn?

    Đúng vậy. Như Paolo Maldini chẳng hạn.

    Có phải vì thế mà ông đã bảo Thiago Silva, khi cậu ấy đến Milan, hãy quan sát Paolo Maldini và học hỏi phương pháp của anh ấy?

    Và cậu ấy đã làm rất tốt, phải không? Trong cuộc sống, tôi tin rằng việc có những hình mẫu là rất quan trọng. Đó là điều tôi đã làm trong suốt sự nghiệp cầu thủ và huấn luyện của mình. Những người này có thể chỉ cho bạn con đường đúng đắn, họ có thể thúc đẩy bạn làm nhiều hơn, làm tốt hơn. Đối với tôi, Paolo là người có ảnh hưởng lớn nhất. Và tôi rất vui vì Thiago đã được anh ấy truyền cảm hứng rất nhiều.

    Thiago Silva 41 tuổi có thể dự World Cup không?

    Tôi không quan tâm tuổi tác. Nếu cậu ấy xứng đáng, cậu ấy sẽ được gọi. Tuổi tác không phải là trở ngại. Hãy nhìn Maldini, người đã gần 39 tuổi khi giành chức vô địch Champions League, hoặc Luka Modric, người hiện nay đã 40 tuổi.

    "Mục tiêu của tôi là giúp Brazil vô địch World Cup 2026"

    Ai trong số học trò của ông có thể trở thành HLV?

    Casemiro có tiềm năng. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, cậu ấy chơi ở vị trí (tiền vệ phòng ngự) đòi hỏi rất nhiều tư duy. Cậu ấy cũng có hiểu biết rất tốt về chiến thuật.

    Với 5 danh hiệu Champions League, ông chỉ cần thêm một chức vô địch World Cup nữa để trở thành HLV vĩ đại nhất mọi thời đại, vượt qua những người như Mario Zagallo, Alex Ferguson hay Pep Guardiola...

    Không. Mục tiêu của tôi là giúp Brazil vô địch World Cup 2026. Chỉ vậy thôi.

    Từ khi ông đến đây, cái tên ông nghe thấy nhiều nhất trong các cuộc họp báo là Neymar. Điều đó có làm ông khó chịu không?

    Không, tôi không khó chịu. Neymar đã và đang làm nên lịch sử trong bóng đá Brazil (34 tuổi, 79 bàn thắng sau 128 lần ra sân, chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG). Cậu ấy là một phần lịch sử bóng đá Brazil. Nếu đạt thể trạng tốt, cậu ấy có thể giúp đội tuyển rất nhiều.

    Vị chiến lược gia 66 tuổi cho rằng Casemiro dễ trở thành HLV nhất. Ảnh: Stéphane Mantey/L'Équipe

    Ông có muốn triệu tập Neymar?

    Tôi chỉ gọi những cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất. Neymar đang trên đường trở lại.

    Ông có thể sử dụng cậu ấy ở vị trí nào?

    Trung tâm hơn, gần khung thành đối phương hơn, như vị trí hiện tại cậu ấy đang chơi (cho Santos).

    Ông có gọi điện cho Endrick trước khi cậu ấy gia nhập Lyon theo dạng cho mượn từ Real hồi tháng 1 không?

    Có, tôi đã nói chuyện với cậu ấy qua điện thoại. Cậu ấy đang chơi tốt ở Lyon. Giống như tất cả các cầu thủ khác, cậu ấy đang được ban huấn luyện của chúng tôi theo dõi và đánh giá. Cậu ấy đã có khởi đầu tốt ở Lyon (6 bàn thắng và 5 pha kiến ​​tạo) và chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục phong độ này.

    Ông có gia hạn hợp đồng đến 2030 không?

    Nếu cả hai bên đều muốn, sẽ không có vấn đề gì.

    Ông có thể hát quốc ca Brazil như đã hứa chưa?

    Chưa (cười). Tôi vẫn đang học, nhưng lời bài hát khó quá. Và tôi hy vọng có thể hát tại World Cup.

     

    HANAH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay