Bóng Đá Plus trên MXH

Carlos Kaiser, kẻ lừa đảo vĩ đại nhất của bóng đá Brazil

03 giờ trước
Carlos Kaiser nổi tiếng vì… chưa bao giờ thực sự thi đấu, nhưng lại sống như một ngôi sao bóng đá. Kaiser giả danh mình là cầu thủ giỏi, dùng bài báo cũ, ảnh của người khác, giấy tờ “mượn” danh để được ký hợp đồng và được trả lương, tham dự các sự kiện của CLB… nhưng thực tế chưa từng ra sân!

    Carlos Kaiser, cầu thủ vĩ đại nhất chưa từng chơi bóng!

    Carlos Henrique Raposo, được biết đến với cái tên 'Carlos Kaiser', là một kẻ lừa đảo người Brazil, đã đóng vai trò là một tiền đạo chuyên nghiệp, khoác áo hàng loạt CLB nổi tiếng tại Brazil nhưng chưa bao giờ ra sân trận này. Mặc dù thiếu kỹ năng để thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp, Kaiser vẫn đảm bảo hợp đồng với một số CLB trong sự nghiệp kéo dài khoảng 10 năm.

    Đáng chú ý hơn, Kaiser chưa bao giờ chơi một trận đấu chính thức nào, với sự xuất hiện trên sân gần nhất của mình (tại Botafogo năm 1992) kết thúc bằng thẻ đỏ khi đang… khởi động. Kaiser làm kẻ lừa đảo xuất sắc thông qua những chấn thương giả, những bản hợp đồng ngắn hạn ở các đội bóng khác nhau và một loạt các thủ thuật công phu để che giấu “tài năng phọt phẹt”.

    Trong một đoạn trích từ cuốn sách mới “Kaiser!”, đi kèm với bộ phim cùng tên, Rob Smyth đã cho cả thế giới chứng kiến một số mánh khóe được sử dụng bởi kẻ lừa đảo vĩ đại nhất của bóng đá. Eri Johnson, một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Brazil, sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên anh gặp gỡ một ngôi sao bóng đá.

    "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kaiser, anh ấy băng qua đường với vẻ vênh váo đến nỗi tôi nghĩ, 'Anh chàng đó chắc hẳn là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới'. Nhưng tôi đã nhầm. Không, nói chính xác thì tôi vừa ăn quả lừa khủng khiếp", Johnson kể lại.

    Hồ sơ sự nghiệp của Carlos Kaiser

    Là một fan cuồng bóng đá, Johnson không hề biết Kaiser là ai. Nhưng cách Renato Gaucho (cựu cầu thủ và HLV bóng đá người Brazil) chào Kaiser khiến ông nghĩ rằng mình đang đứng trước một ngôi sao bóng đá đặc biệt nào đó mà mình bỏ lỡ một cách đáng tiếc. "Tôi thậm chí còn hối hận vì đã không đứng dậy ngay lúc đó. Tôi xin lỗi Kaiser vì điều đó. Tôi đã gặp Pele rồi nhưng tôi nghĩ cách Kaiser bước đi còn đặc biệt hơn. Lẽ ra tôi nên quỳ xuống, vì đôi chân của ông ấy thật đáng kinh ngạc!", Johnson chia sẻ thêm.

    Kaiser nghiên cứu phong thái, ngôn ngữ địa phương và trang phục của mọi cầu thủ bóng đá mà mình gặp. Ông giống như một chuyên gia đang tạo ra một cầu thủ bóng đá giả hoàn hảo. “Trời ạ, ông ấy cứ như một người nổi tiếng vậy. Ông ấy cứ đi bằng mũi chân, nhìn thẳng về phía trước, rồi nói với những người mình gặp: 'Này anh bạn. Tôi là Carlos Kaiser, anh phải tôn trọng tôi…'. Ông ấy có cách nói chuyện chuyên nghiệp, thuyết phục đến mức khiến người ta phải nể sợ. Cứ như thể ông ấy là Pele hay Carlos Alberto Torres vậy”, Mauricio, cựu cầu thủ của Fluminense, chia sẻ thêm.

    Sự nổi tiếng của Kaiser trở thành một trò hề tự mãn. Ông còn có những tật khác, chẳng hạn như hơi cong chân khi bước đi. Nhưng thói quen phổ biến nhất là vuốt ve mái tóc mullet, hất nhẹ ra sau tai một cách tự nhiên và đầy nghệ sĩ.

    Renato và Carlos Kaiser

    Vào những năm 1980, tóc mullet là vũ khí ưa thích của những gã trai hoang dã tuổi đôi mươi. Tóc của Kaiser, xét theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, cũng khá ấn tượng: dài chấm vai, bồng bềnh, xoăn tít. "Vẻ ngoài chính là thương hiệu của anh ấy", Gutierrez, một trong số ít cầu thủ cùng thời Kaiser lúc bấy giờ, cho biết.

    Ba thập kỷ sau, chính Kaiser chia sẻ rằng thứ yêu thích nhất mà ông từng sở hữu là mái tóc. "Cuộc sống là PR cho bản thân. Tôi có phong thái của một cầu thủ ngôi sao. Tôi biết cách nói chuyện và bán hình ảnh. Những người nhìn thấy tôi đều nghĩ, 'Anh chàng này đã chơi ở Pháp, anh ấy đã từng ở Flamengo và Fluminense, anh ấy là bạn của Bebeto và Carlos Alberto. Anh chàng này là hàng thật!'.

    Giống như Lionel Messi và David Beckham. Messi là một cầu thủ tuyệt vời nhưng người bán hình ảnh, sản phẩm và mọi thứ của cậu ta là Beckham. Messi không bán hàng; cậu ta không có cách nói chuyện hấp dẫn. Carlos Kaiser thì có. Tôi đã xuất hiện trên một số chương trình ở Brazil và hiện tôi vẫn đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Tôi không nghĩ rằng điều đó liên quan đến phẩm chất của tôi với tư cách là một cầu thủ hay một tình lang. Đó là do sức hút của tôi", Kaiser từng chia sẻ về cách bản thân sống trong vai diễn một cầu thủ bóng đá vĩ đại.

    Carlos Kaiser mượn các bài báo cũ để giả danh

    Và, câu chuyện mà Renato Gaucho kể lại dưới đây là một trong những ví dụ điển hình về “kẻ lừa đảo vĩ đại nhất” trong làng túc cầu.

    Khi đồng hồ điểm hơn 3 giờ sáng, Renato Gaucho quyết định có lẽ đã đến lúc vào thị trấn. Chủ một trong những hộp đêm chính ở Buzios đã mời ông. Ban đầu, ông không định đến, nhưng vì cảm thấy bồn chồn trong dạ và buồn chán, Renato quyết định tới hộp đêm. Ông lang thang cùng vài người bạn, chen qua hàng người để đến gần cửa. Renato không xếp hàng hay trả tiền để vào hộp đêm, nên ông đã bối rối khi một nhân viên bảo vệ bước ngang qua đường.

    “Tôi có thể giúp gì không?”

    “Chủ quán mời tôi đi cùng. Tôi đi cùng vài người bạn. Chúng tôi đến tham quan CLB”.

    “Nhưng anh là ai?”

    “Tôi là Renato Gaúcho”.

    Lúc này, khuôn mặt của người bảo vệ lộ rõ ​​vẻ mặt mình đang bị xúc phạm.

    Carlos Kaiser ý thức được lợi thế từ "mẽ bề ngoài"

    “Anh có thấy tôi giống một thằng ngốc không?”

    "Tôi không hiểu".

    “Anh không vào được vì anh không thể lừa được tôi đâu”.

    “Được thôi, anh không cần biết tôi là ai nhưng anh có thể cho chủ quán biết tôi đang ở đây không?”

    “Anh không lừa được tôi đâu, và tôi cũng không gọi chủ quán vì Renato Gaucho đã ở đó rồi. Tôi không phải là thằng ngốc, hiểu chưa?”

    “Thật sao? Renato Gaucho đã vào trong rồi à?”

    “Phải. Anh ta đang ở trong đó. Trông anh có vẻ giống anh ta đấy, nhưng anh sẽ không được vào đâu”.

    Renato vừa tò mò vừa cảm thấy bị xúc phạm, liền hỏi liệu anh ta có thể gặp Renato Gaucho này không. Sau 5 phút thương lượng, anh bảo vệ dẫn “Renato xịn” vào trong và chỉ vào một chiếc bàn ở khu vực VIP, nơi Kaiser đang trò chuyện với một nhóm phụ nữ vây quanh.

    Renato mỉm cười đầy ẩn ý, ​​quay gót bỏ đi. "Sao nào, tôi có thể làm gì với một gã như thế chứ?", ông cười phá lên ba thập kỷ sau.

    Carlos Kaiser trên sân bóng

    Renato thấy buồn cười thay vì khó chịu khi Kaiser mượn danh tính của mình. "Anh ta là phiên bản thu nhỏ của tôi. Tôi bắt đầu nghe tất cả những câu chuyện này: 'Gã này đã ngủ với phụ nữ giả danh anh, anh ta sống rất tốt dưới danh nghĩa của anh đấy'. Tôi nói, 'Thôi kệ. Nếu gã đó sống tốt, cứ để hắn ta làm. Trừ khi hắn ta ăn cắp hoặc tấn công ai đó, còn không thì cứ để hắn ta sống tốt'.

    Kaiser trông rất giống tôi. Giống thực sự. Tôi thường ở khách sạn của đội vào đêm trước trận đấu và mọi người sẽ nói rằng tôi đã lẻn ra ngoài và qua đêm với một người phụ nữ. Tôi phải giải thích rằng người đó là bản sao của tôi. Tôi thường gặp rắc rối ở nhà với vợ vì những điều đó. Và đó không phải là tôi. Đó là Kaiser. Và ngay cả điều đó cũng không thể khiến tôi ngừng làm bạn với anh ta", Renato cho biết thêm.

    Vào thời điểm các cầu thủ không thường xuyên xuất hiện trên truyền hình hay báo chí, có quá nhiều điểm tương đồng, từ chiều cao, tóc mullet, vóc dáng, phong thái tự tin, kính râm,… đủ để đánh lừa NHM bóng đá thông thường, dù họ là vệ sĩ hộp đêm hay những cô nàng quyến rũ.

    Có hàng chục, thậm chí hàng trăm phụ nữ, sẽ xuống mồ với niềm tin rằng họ đã từng lên giường với… Renato Gaucho. "Tôi từng đi chơi với những phụ nữ lớn tuổi hơn vì tiền. Khi America hay Bangu thi đấu xa nhà, có người sắp xếp chuyện đó. Những người phụ nữ đó muốn hẹn hò với Renato nhưng họ trả tiền để ngủ với Kaiser. Khà khà", Kaiser tiết lộ.

    Carlos Kaiser (giữa) cùng các đồng đội

    Renato không phải là người duy nhất bị Kaiser mượn danh tính. Kaiser thường khoe khoang thành tích của những cầu thủ khác có tên tương tự, cho mọi người xem những mẩu báo cắt ra để thuyết phục họ rằng mình là một ngôi sao. Kaiser có một danh sách trước một đêm đi chơi: chìa khóa, ví, mẩu báo cắt ra. Và thường không cần mang  theo ví tiền.

    Vào tháng 9/1985, một hậu vệ trẻ của Gremio tên là Henrique đã ghi bàn thắng quyết định cho Brazil trong trận chung kết World Cup U20 tại Liên Xô (cũ). Kaiser đã tự nhận đó là bàn thắng của mình. Henrique có làn da sáng hơn và mái tóc vàng, nhưng điều đó không được thể hiện trong các bản tin trận đấu - đặc biệt là khi giải đấu được tổ chức tại Liên Xô, hầu hết các tờ báo đều không đủ khả năng thuê nhiếp ảnh gia và in ảnh trắng đen.

    Kaiser còn ép plastic các bài báo về Henrique và mang chúng theo trong túi đeo hông. Kaiser thậm chí chẳng quan tâm liệu các bài báo có chỉ trích nặng nề hay không, miễn là chúng cho thấy ông vẫn là một cầu thủ! Kaiser thậm chí còn làm một video ghi lại những bàn thắng vĩ đại nhất của mình để gây ấn tượng với phái nữ.

    Renato hồi trẻ, người bị Carlos Kaiser mượn danh

    Kaiser tự hào khoe khoang về một bàn thắng đặc biệt, pha solo kinh điển của Henrique bên phía Vasco trước Flamengo năm 1987. Henrique, giống như Kaiser, cao, gầy và tóc mullet. Trên một video mờ nhạt, một người không phải fan bóng đá sẽ không bao giờ phân biệt được họ.

    “Tôi chỉ xem anh ấy chơi bóng qua video thôi. Có một bàn thắng rất nổi tiếng vào lưới Flamengo, khi anh ấy, nói sao trong bóng đá nhỉ, đã giải quyết trận đấu? Anh ấy đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Chẳng lẽ anh không biết chuyện đó sao? Tôi vẫn còn giữ cuốn băng ghi hình anh ấy tặng tôi. Nó quý giá vô cùng vì ngay cả anh ấy cũng không còn giữ nó nữa. Chính là anh ấy. Tôi gần như chắc chắn là vậy”. Valeria Gallo, bạn gái cũ của Kaiser, chia sẻ. Bản thân Valeria cũng không tin rằng mình ăn quả lừa lớn và lâu đến vậy.

    HANAH • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay