Bóng Đá Plus trên MXH

Chân dung đội bóng 'quái dị' đang dẫn đầu giải vô địch Argentina

02 giờ trước
Giải VĐQG Argentina đang náo loạn khi Deportivo Riestra, một đội bóng quái dị đứng đầu BXH với một YouTuber, một cầu thủ 14 tuổi và được dẫn dắt một “luật sư của quỷ dữ” chuyên biện hộ cho… tội phạm.

    Deportivo Riestra đang dẫn đầu giải vô địch Argentina là một đội bóng quái dị

    Deportivo Riestra quái dị tới mức nào?

    Đây là câu chuyện về hiện tượng Deportivo Riestra thăng hạng một mạch từ hạng 5 lên ngôi đầu bảng Clausura 2025, dưới quyền điều hành của Victor Stinfale, một luật sư chuyên biện hộ cho tội phạm, bao gồm cả huyền thoại Diego Maradona. Deportivo Riestra là đội bóng nổi tiếng với nhiều chiêu trò như tung YouTuber vào sân hay sử dụng một cầu thủ mới 14 tuổi.

    Mỗi cầu thủ gia nhập CLB đều được Stinfale phát một cuốn “Binh pháp Tôn Tử”. Sau lưng áo là chữ “Irak” hàm ý các cầu thủ hãy chiến đấu đến cùng như lính Iraq. Và, sân nhà Guillermo Laza của Deportivo Riestra chỉ có sức chứa 3.000 ghế nhưng không bao giờ kín chỗ.

    San Lorenzo, cùng với Boca Juniors, River Plate, Racing Club và Independiente, tạo thành “Cinco Grandes”, năm câu lạc bộ lớn nhất bóng đá Arhentina. Họ có hàng chục ngàn "socios" (cách gọi các thành viên CLB ở đây), các trận đấu trên sân nhà của họ thường xuyên được bán hết vé, và bầu không khí trong các SVĐ của họ là giấc mơ của NHM bóng đá trên toàn thế giới.

    Còn Deportivo Riestra thì sao? Với khoảng 800 socios, và dù SVĐ rất nhỏ thì các trận đấu trên sân nhà gần như không bao giờ hết vé. Tuy nhiên, xét về mặt thể thao, đội bóng mới nổi này đã vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ.

    Sân nhà của Deportivo Riestra chỉ có sức chứa 3.000 chỗ

    Sau một hành trình đáng kinh ngạc từ hạng 5 lên hạng Primera, gần đây Deportivo Riestra đã lần đầu tiên leo lên dẫn đầu Clausura 2025. Để ngồi vào vị trí số 1, họ đã giành chiến thắng trên sân khách trước River Plate hùng mạnh cách đây một tuần, và họ vừa hòa 2-2  với Velez Sarsfield sáng 7/10.

    Victor Stinfale, "luật sư của quỷ dữ"

    Deportivo Riestra được thành lập năm 1931 và lấy tên từ đại lộ Avenida Riestra gần đó. Trong nhiều thập kỷ, đội bóng tập hợp các cầu thủ nghiệp dư đã lặng lẽ trôi dạt qua các giải đấu hạng dưới cho đến năm 2012, khi một vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện: Victor Stinfale.

    Là một luật sư, người đàn ông 61 tuổi này từng bào chữa cho những tên cướp ngân hàng, chủ nhà thổ, Diego Armando Maradona, những kẻ buôn bán vũ khí, đại diện của các nhóm CĐV khét tiếng của River Plate và Boca Juniors, và một sĩ quan cảnh sát bị cáo buộc trong vụ thảm sát khiến 85 người thiệt mạng. Ở Argentina, Stinfale thường được gọi là "luật sư của quỷ dữ". Ông nổi tiếng với câu nói: "Nếu Hitler cho tôi một triệu USD, tôi sẽ bào chữa cho hắn".

    Ngoài công việc pháp lý, Stinfale còn xây dựng thương hiệu nước tăng lực "Speed". Điều này cũng gây ra tranh cãi: Năm 2016, năm người đã tử vong tại một lễ hội do công ty này đồng tài trợ, khiến Stinfale phải ngồi tù 70 ngày.

    Victor Stinfale, người được đặt biệt danh là "luật sư của quỷ dữ"

    Năm 2012, Stinfale lao tìm kiếm một “món đồ chơi” mới. Có lẽ được truyền cảm hứng từ đế chế Red Bull, Stinfale muốn gia nhập một CLB bóng đá với Speed. Yêu cầu cơ bản: màu áo của CLB là màu đen, để phù hợp với logo của công ty. Thật trùng hợp khi "luật sư của quỷ dữ" lại tìm thấy Riestra trong số tất cả mọi nđội bóng khác. Biệt danh của Riestra là "El Malevo", một từ lóng tiếng Tây Ban Nha dùng để chỉ một nhân vật phản diện.

    Logo Speed ​​​​có mặt ở khắp nơi tại Deportivo Riestra

    Chi tiết chính xác về sự hợp tác giữa CLB bóng đá và thương hiệu nước tăng lực chưa bao giờ được công bố. Kể từ khi gia nhập, logo Speed ​​đã được in trên ngực áo đấu của Riestra, và lon nước tương ứng được quảng bá rầm rộ trong các trận đấu và trên phương tiện truyền thông xã hội của đội bóng. Bản thân Stinfale không giữ chức vụ chính thức nào, nhưng vẫn đóng vai trò là người ra quyết định quan trọng nhất.

    Stinfale không chỉ phê duyệt các thương vụ chuyển nhượng mà còn giúp lên kế hoạch cho các buổi tập luyện. Và là một fan cuồng nhiệt của nhạc điện tử, ông thậm chí còn đóng góp vào danh sách nhạc (DJ) trong phòng thay đồ. Một điều chắc chắn là Riestra đã có bước tiến nhanh chóng kể từ khi Stinfale gia nhập CLB.

    Đầu tiên, Stinfale đã chuyên nghiệp hóa cơ sở hạ tầng của CLB và làm trung gian cho một hợp đồng tài trợ trang phục với Adidas. Hiện tại, chỉ có bốn đội bóng ở Argentina được Adidas tài trợ trang phục: ĐTQG, River Plate, Boca Juniors và Riestra.

    Lúc sinh thời, Maradona từng tham dự các buổi tập và trận đấu để phục vụ cho công tác PR, và mối quan hệ thân thiết của Stinfale với LĐBĐ Argentina có lẽ đã góp phần vào thành công thể thao của CLB. "Có điều gì đó kỳ lạ trong tất cả những chương trình PR đó", nhà báo người Argentina Marcelo Patroncini của tạp chí bóng đá Vermouth Deportivo nhận xét trong một cuộc phỏng vấn với SPOX. Riestra nổi tiếng là luôn được các trọng tài và quan chức ưu ái.

    Hành trình của Deportivo Riestra và những điều kỳ lạ

    Trong hai năm đầu tiên của Stinfale, CLB đã leo từ hạng Năm lên hạng Ba, một cấp độ mà trước đây họ chưa từng đạt được. Lần thăng hạng thứ hai của Riestra được hưởng lợi từ việc mở rộng hạng Ba lên 30 CLB trong thời gian ngắn. "Bí quyết của thành công này là sự chăm chỉ, cơ cấu đội hình và những cầu thủ phù hợp. Và với Victor, chúng tôi có một con át chủ bài trong tay áo", HLV Guillermo Szeszurak khi đó cho biết.

    Các cầu thủ Deportivo Riestra thi đấu trên sân nhà

    Lần thăng hạng tiếp theo diễn ra vào năm 2017 trong hoàn cảnh đầy tranh cãi. Riestra dẫn trước 2-1 chung cuộc ở trận lượt về play-off với Club Comunicaciones ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Khi đối thủ đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, NHM, trọng tài và một cầu thủ không được đăng ký thi đấu của Riestra đã tràn xuống sân và tấn công đối thủ.

    Trận đấu bị hủy bỏ, nhưng đáng ngạc nhiên là Comunicaciones không được hưởng lợi và trận đấu đã được tiếp tục diễn ra vài ngày sau đó. Không có thêm bàn thắng nào được ghi.

    Lần đầu tiên Riestra trở thành đội bóng hạng Nhì, nhưng họ phải bắt đầu mùa giải tiếp theo với việc bị trừ 10 điểm, dẫn đến việc xuống hạng ngay lập tức. Chỉ một năm sau, Riestra trở lại hạng Nhì, một lần nữa được hưởng lợi từ một thay đổi luật vào phút chót. Thay vì 2 như dự kiến ​​ban đầu, có tới 5 CLB bất ngờ được phép thăng hạng, và Riestra kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư. "Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra", nhà báo Patroncini nói.

    Với một YouTuber và một cậu nhóc 14 tuổi ở giải VĐQG

    Năm 2024, Riestra cuối cùng cũng được thi đấu tại Primera Division lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Mặc dù sân Guillermo Laza không đáp ứng được các tiêu chí của giải đấu hàng đầu, CLB đã nhận được giấy phép đặc biệt vẫn còn hiệu lực cho đến hiện tại. Hai tuần trước, đèn chiếu sân đã được lắp đặt; trước đó, tất cả các trận đấu trên sân nhà đều phải diễn ra vào ban ngày.

    Trong năm đầu tiên ra mắt, đội bóng mới này chỉ kết thúc ở vị trí giữa BXH, nhưng nhờ những chiêu trò PR của Stinfale, họ vẫn chiếm lĩnh những vị trí hot nhất trên các trang báo. Buổi tập đầu tiên của mùa giải trước bắt đầu lúc 3 giờ sáng trên một bãi biển cạnh một hộp đêm đang rộn ràng nhạc tiệc tùng. Và đoạn clip ghi lại buổi tập đã lan truyền chóng mặt. Riestra đã thành thạo trò chơi mạng xã hội mà không nhiều đội bóng Nam Mỹ làm được.

    Để duy trì độ hot theo hướng đó, Riestra đã đưa youtuber nổi tiếng người Argentina Ivan Buhajeruk "Spreen" vào đội hình xuất phát trong một trận chung kết mùa giải trước. Anh bị thay ra sau 50 giây không chạm bóng. Braian Romero của đối thủ Velez Sarsfield đã lên tiếng chỉ trích "sự thiếu tôn trọng bóng đá". Trong khi đó, Mateo Apolonio ra mắt Riestra ở tuổi 14 và 29 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Argentina chơi tại giải VĐQG nước này.

    Deportivo Riestra: Đội bóng rẻ nhất và lâu đời nhất ở Argentina

    Điều làm nên “yếu tố huyền thoại” của đội bóng nghiệp dư trước đây này là CLB dường như hoạt động hoàn toàn mà không cần đến những thương vụ chuyển nhượng tốn kém. Theo Transfermarkt, Riestra mới chỉ trả phí chuyển nhượng cho một cầu thủ duy nhất trong lịch sử. Đầu năm nay, số tiền tương đương 192.000 euro đã được chi cho tiền đạo Alexander Diaz, người đã ghi đúng 2 bàn thắng kể từ đó cho CLB.

    Cũng theo Transfermarkt, giá trị đội hình của Deportivo Riestra là 7,86 triệu euro, thấp nhất trong số 30 CLB hàng đầu. Tuy nhiên, trong một BXH khác, Riestra lại dẫn đầu. Đó là, độ tuổi trung bình của đội bóng là 29, cao nhất giải đấu.

    Họ thi đấu với chiếc áo đấu có chữ "Irak" sau lưng

    Kinh nghiệm, hàng phòng ngự cực kỳ ổn định, và sức mạnh sân nhà đáng kinh ngạc (dù rất ít khán giả nhà tới cổ vũ), chính là những yếu tố thành công của Riestra. Sau 11 trận đấu, họ dẫn đầu với 23 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 16-8. Riestra vẫn bất bại trên sân nhà kể từ tháng 5/2024 và từng không để thủng lưới bàn nào trong 1.031 phút. Kỷ lục này hiện đang thuộc về đội bóng láng giềng San Lorenzo với 1.503 phút.

    Chữ “Irak” và "Binh pháp Tôn Tử"

    Gustavo Benitez đã dẫn dắt đội bóng từ đầu năm 2025; trước đó, vị HLV 39 tuổi này đã có 9 năm thi đấu chuyên nghiệp, cùng Riestra ngụp lặn ở các giải hạng dưới. Được biết, ông chỉ kiếm được khoảng 1.800 euro mỗi tháng. Trong khi đó, Marcelo Gallardo của River Plate kiếm được 427.000 euro mỗi tháng.

    Giống như những người tiền nhiệm, Benitez cũng đề cao lối chơi tấn công. Phong cách của Stinfale chính xác là điều ông yêu thích, và ông hâm mộ hai HLV đặc biệt: Jose Mourinho và Carlos Bilardo. Vị HLV vô địch World Cup 1986 của Argentina nổi tiếng với triết lý chiến thắng bằng mọi giá, bị chỉ trích ở Argentina là "phản bóng đá".

    Các tân binh đều biết Riestra mong đợi gì ở một cầu thủ khi gia nhập CLB. Theo truyền thống, họ sẽ nhận được cuốn sách yêu thích của Stinfale, "Binh pháp Tôn Tử". Mặt sau áo đấu của Riestra có in chữ "Irak", tên đội bóng nghiệp dư của Stinfale. Thông điệp rất rõ ràng: Giống như những người lính ở đất nước Iraq đang bị chiến tranh tàn phá, các cầu thủ được kỳ vọng sẽ chiến đấu hết mình trên sân cỏ. "Một số người thích Riestra, số khác lại ghét CLB Không có ranh giới rõ ràng nào cả ", nhà báo Patroncini chia sẻ thêm.

    DI ĐAN • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay