Bóng Đá Plus trên MXH

Có một Maradona ở môn bóng đá bãi biển

15:25 ngày 27/08/2020
Đấy là Diego Armando Maradona Sinagra. Anh mang họ mẹ. Nhưng suốt cuộc đời - thậm chí từ lúc còn chưa chào đời, hễ Diego Sinagra được nhắc đến, thì gần như chắc chắn người ta phải nói kèm cụm từ “con trai Maradona”, hay là Maradona Jr...

    Một bộ phận không nhỏ trong thế giới bóng đá luôn xem Diego Maradona là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh qua mọi thời đại. FIFA, dù muốn Pele thắng cuộc, cũng đã phải trao giải thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thế kỷ 20 cho Maradona, qua một cuộc bầu chọn trên internet ở quy mô toàn thế giới.

    Ở thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ ấy, một vấn đề chuyên môn rất lớn đã được “kéo còi báo động”, khi ĐT Argentina chuẩn bị chinh phục kỳ World Cup đầu tiên trong thế kỷ 21. Argentina trong giai đoạn ấy mất hẳn sự cân bằng cần thiết, do có quá nhiều tài năng chơi thiên về công. Bất kể do ai huấn luyện, chơi theo cách nào, Argentina cứ phải ra sân với đội hình... 3-7! Cứ chọn 3 cầu thủ phòng ngự - đơn giản là không thể ít hơn được nữa. Còn lại đều là cầu thủ tấn công, và bấy nhiêu vẫn là quá ít để các ngôi sao tấn công của Argentina cạnh tranh chỗ đứng. Chưa hết. Khi bàn về tình trạng Argentina có quá nhiều ngôi sao tấn công trong thời điểm ấy, báo chí Argentina cảnh tỉnh... lẫn nhau: làm ơn bớt hoặc bỏ hẳn cụm từ “Maradona mới”, cho các ngôi sao trẻ đang lên. Họ sẽ bị đè bẹp bởi cái danh hiệu đầy áp lực ấy.

    Rút cuộc, đấy là kỳ World Cup duy nhất từ sau năm 1962 mà ĐT Argentina phải về nước ngay sau vòng bảng. Trong danh nghĩa ứng cử viên vô địch! Vì nhiều lý do, tất nhiên. Nhưng, bao trùm lên các chi tiết cụ thể tại World Cup 2002, đúng là hầu hết những “Maradona mới” của Argentina đều nhanh chóng lụi tàn.

    Đấy đã là các tài năng thật sự. Thua về tài năng, lại “chính danh” hơn mọi tài năng trẻ trong cái quyền được gọi là “Maradona mới”, thì câu chuyện sẽ như thế nào? Hãy cứ nhìn vào chính con trai Maradona.

    Maradona Jr chơi bóng đá bãi biển

    Vào năm 2001, mới 14 tuổi, Diego Armando Maradona Sinagra đã được (hoặc bị) đẩy từ đội trẻ của CLB hạng Nhì Napoli vào thẳng đội U17 Italia. Ngay trong buổi tập đầu tiên, báo giới đã ghi nhận đầy đủ những gì họ muốn thấy, để còn tranh nhau xuất bản trước các đối thủ cạnh tranh. Diego có một pha lừa bóng qua người. Có cả đánh gót. Và tất nhiên, phải có chơi bóng bằng tay nữa.

    Qua ngần ấy “minh chứng”, với đầy đủ hình ảnh đăng kèm, đấy đích thị là... Maradona mới, chứ còn gì nữa! Ai cũng biết, nhưng không ai muốn nói: đấy là một cầu thủ 14 tuổi lần đầu tiên được đá tập trong đội U17, và đối tượng tập luyện là... ĐT Italia. Đối thủ trên sân tập của Diego hôm ấy? Chính là Gennaro Gattuso - sẽ vô địch World Cup vài năm sau đó, trong hình ảnh “hung thần” trước mọi siêu sao hàng đầu thế giới!

    Tóm lại, tất cả đều chỉ là giá trị ảo để báo giới “câu khách”. Gần đây, Diego từng nói, đại khái anh là anh quá bất lợi vì cái họ Maradona, luôn bị so sánh với ông bố vĩ đại của mình. Nhưng trước đây, Diego đã nói ngược lại, và nói rất nhiều lần. “Tôi không chịu áp lực gì. Tôi chơi bóng bằng khả năng của mình, chứ không phải vì họ tên” (năm 2015). “Con trai Maradona ư? Với tôi, đấy là nguồn cảm hứng, hơn là áp lực” (2012).

    Đấy là những lúc Diego... xin việc, ở đội bóng nhỏ El Pais của Uruguay, hoặc ở đội hạng Tư có tên Porvenir của Argentina”. Anh đều... bị loại, sau khi thử chân. HLV Luis Ventura của Porvenir nói rõ: “Chúng tôi quả muốn nhận Diego, chỉ vì đấy là con trai Maradona. Nhưng về chất lượng chuyên môn thì Diego không đạt yêu cầu”.

    Quả có thể tồn tại áp lực. Nhưng “Maradona con” không thể chơi bóng đơn giản vì không đủ tài! Đã vậy, còn kém may mắn. Vào năm 2004, Napoli phá sản và phải giải tán đội trẻ khi Diego đang ở tuổi 18 “phơi phới”. Diego đành dạt sang môn bóng đá bãi biển, và xem ra lại thành công hơn trong môn này. Ban đầu, đấy chỉ là lẽ tình cờ, như một kiểu hễ thất nghiệp thì vớ được việc gì cũng làm. Anh chơi cho CLB bóng đá bãi biển Mare di Roma, rồi lọt vào ĐT Italia dự World Cup bóng đá bãi biển 2008. Rồi Diego được chuyển nhượng (hẳn hoi) sang đội bóng đá bãi biển Napoli, lại còn VĐQG với đội này.

    “Maradona con”... hơn bố chỗ nào?
    Trong suốt sự nghiệp bóng đá lừng lẫy của mình, Diego Maradona chưa từng ghi bàn ở trận chung kết World Cup. Lần duy nhất mà ông ghi bàn ở trận chung kết của một giải đấu tầm cỡ thế giới là giải Vô địch Thanh niên Thế Giới 1989. Mãi đến năm 2007, FIFA mới đổi tên giải này thành U20 World Cup. “Maradona con” thì đã ghi bàn trong trận chung kết giải FIFA Beach Soccer World Cup 2008. Tuy là bóng đá bãi biển, nhưng có mác “World Cup” thì cũng có chỗ hơn bố rồi!

    Chẳng có gì để nhận xét!
        HLV lừng danh Giovanni Trapattoni của ĐT Italia từng được đề nghị nhận xét về “Maradona con”. Ông trả lời: “Nói gì đây? Tôi chẳng đánh giá được gì”. Còn Fabio Cannavaro thì nói: “Maradona con ư? Tôi xuất thân từ Napoli và tôi đã biết “Maradona thật” là như thế nào. Nếu tôi là bố của cậu bé này, tôi sẽ không cho nó tập với ĐTQG khi mới 14 tuổi, cũng cấm mọi phóng viên tới gần nó”.

    XEM THÊM

    M.U, Man City, PSG chuẩn bị tài chính, cuộc chiến giành Messi bắt đầu

    Những cuộc đại phẫu đội hình chấn động lịch sử bóng đá

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Kinh Thi • 15:25 ngày 27/08/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay