
Tottenham là nhà vô địch Europa League mùa trước. Họ bước vào mùa giải 2025/26 với tấm vé dự Champions League cùng rất nhiều kỳ vọng. Nhưng hiện tại, Spurs đang đứng thứ 17 trên BXH Premier League và phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.
Đó là kịch bản khó ai có thể tưởng tượng. Tottenham rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” từ tháng Tư và kể từ đó liên tiếp chìm trong khủng hoảng. Thomas Frank lên nắm quyền nhưng chỉ tại vị hơn 3 tháng. Igor Tudor được đưa về thay thế cũng chỉ trụ được 44 ngày trước khi Roberto De Zerbi tiếp quản đội.
Ba HLV trong một mùa giải, chỉ giành 2 chiến thắng sân nhà và sở hữu hàng thủ thủng lưới trung bình 1,61 bàn mỗi trận. Đây không đơn thuần là một mùa giải thất bại, mà là sự sụp đổ toàn diện của Spurs.
Chelsea cũng không khá hơn “gã hàng xóm” Tottenham. Hàng tỷ bảng đã được chi cho cầu thủ và HLV, nhưng đội bóng thành London hiện chỉ đứng thứ 9 trên BXH Premier League. Thất bại 1-3 trước Nottingham trên sân nhà vừa qua là trận thua thứ năm liên tiếp của họ tại giải đấu này.
Tại Champions League, Chelsea bị PSG loại với tổng tỷ số 2-8. Kết quả ấy phản ánh rõ tình trạng của đội bóng: đội hình cồng kềnh, thiếu định hướng và mất tinh thần. Chelsea cần một cuộc thanh lọc mạnh mẽ, một ý tưởng chiến thuật rõ ràng cùng một nhà lãnh đạo đủ tầm để đưa CLB trở lại quỹ đạo ổn định.

Real Madrid, một trong những CLB lớn nhất thế giới, cũng đang đối mặt với những rạn nứt nghiêm trọng. Không khí ở Bernabeu lúc này đầy bất ổn.
Vài ngày trước, Federico Valverde và Aurelien Tchouameni xô xát trong buổi tập, khiến ngôi sao người Uruguay phải nhập viện vì chấn thương vùng đầu. Sau đó, cả hai bị phạt 500.000 euro mỗi người. Những gì xảy ra cho thấy phòng thay đồ Real Madrid đang rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ.
Sự bất mãn còn lan tới cả khán đài. Một bản kiến nghị kêu gọi bán Kylian Mbappe đã thu hút hơn 30 triệu chữ ký. Trong khi đó, Real Madrid đã bị Bayern Munich loại khỏi Champions League và chính thức trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. Đội bóng Hoàng gia rõ ràng cần một sự thay đổi lớn, và cần phải thực hiện càng sớm càng tốt.

Juventus là cái tên tiếp theo trong danh sách này. Đội bóng giàu thành tích nhất nước Ý hiện đứng thứ 4 tại Serie A, nhưng phong độ của họ đã sa sút đáng kể so với giai đoạn thống trị trước đây.
Từng giành 9 Scudetto liên tiếp và nhiều lần tiến sâu ở đấu trường Champions League, nhưng Juventus giờ không còn đủ sức cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất Serie A. Tinh thần chiến thắng từng làm nên thương hiệu “Bà đầm già” cũng dần biến mất. Trước vòng cuối cùng ở Serie A, Juventus vẫn phải căng mình chỉ để giữ một vị trí trong top 4 nhằm đoạt vé dự Champions League mùa tới.

Liverpool là cái tên khép lại danh sách đáng buồn này. Nhà đương kim vô địch Premier League hiện đứng thứ 5 trên BXH và phải chiến đấu quyết liệt cho một suất dự Champions League mùa sau.
11 thất bại tại Premier League mùa này là con số đáng báo động với một đội bóng từng biến Anfield thành pháo đài bất khả xâm phạm. Sự ra đi của Trent Alexander-Arnold và Luis Diaz để lại khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trong khi Alexander-Arnold chưa tìm được người thay thế xứng đáng ở Real Madrid, thì Diaz lại đang tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich.
Quan trọng hơn, thứ bóng đá pressing cường độ cao từng đưa Liverpool lên đỉnh cao dưới thời Jurgen Klopp không còn được duy trì dưới thời Arne Slot. Đội hình hiện tại rơi vào trạng thái lưng chừng: không còn đủ năng lượng để chơi thứ bóng đá “heavy metal”, nhưng cũng chưa đủ gắn kết để mở ra một chu kỳ thống trị mới.
























