Cụ Bá, tức tay ác bá Bá Kiến của làng Vũ Đại trong truyện ngắn của cố văn sĩ Nam Cao là một người tham lam vô độ. Bá Kiến không chỉ tìm cách chiếm đoạt ruộng đất trong làng, mà còn bóc lột tàn tận người ăn kẻ ở, trở thành một lãnh chúa trong làng.
Không những thế, Bá Kiến còn tranh quyền đoạt vị để giữ vững ngôi tiên chỉ, chức sắc hòng lấy tài lợi tạo danh rồi dùng danh tạo thêm nhiều tài lợi. Với những đối thủ chính trị trong làng, Bá Kiến không ngần ngại dùng tầng lớp du côn, côn đồ như Binh Chức, Chí Phèo để trấn áp.
Những tên côn đồ, hay nói theo ngôn ngữ bây giờ là “xã hội đen, giang hồ làng” 100% đều là dân thiện lành do nghèo đói và bị bóc lột mà trở thành du côn hoá, thành công cụ cho chính những kẻ đã bóc lột mình, đã biến mình thành ôn thần ác vật ở làng.
Ronaldo tham lam và giàu thủ đoạn chính trị không kém gì Bá Kiến. Ở độ tuổi 40 tuổi + 180 ngày, nhưng anh ta vẫn thèm khát được thi đấu và săn lùng bàn thắng. Mục đích to lớn của Ronaldo là có được 1.000 bàn thắng như Vua bóng đá Pele, nhưng ở trạng thái chính xác, danh chính ngôn thuận chứ không mập mờ như tiền bối.
Tính đến nay, Ronaldo đã có 937 bàn, có nghĩa chỉ cần 63 bàn nữa là anh ta sẽ hạ bệ Pele về mặt ghi bàn. Điều này có giá trị rất lớn, bởi khi Ronaldo vĩ đại hơn cả Vua thì danh xưng nào xứng đáng với anh? Có lẽ phải là kiểu Đại đế mới hợp ý.
Vì mục đích này mà Ronaldo luôn chiếm giữ suất đá chính ở ĐT Bồ Đào Nha và CLB Al Nassr, bởi có suất đá chính thì mới chiếm dụng được hàng công và các cơ hội ghi bàn do đồng đội tạo ra, và nhờ đó bàn thắng mới có.
Tham vọng khiến Ronaldo không ngại sử dụng quyền lực mềm là danh tiếng siêu sao, vị thế công thần để ép các HLV, các BHL phải phục tùng ý mình, không dám gạch bỏ tên khi lên đội hình dù muốn lắm, nếu không sẽ bị trả giá là sa thải. Đơn cử như ở ĐT Bồ Đào Nha, suất đá chính của Ronaldo có từ năm 2004 đến nay và bất khả xâm phạm.
Cho dù đóng góp của Ronaldo chỉ là 2 danh hiệu: EURO 2016 và Nations League 2025. Chiến quả quan trọng nhất năm 2016 cho thấy toàn bộ quyền uy của Ronaldo, vô dụng trên sân trong trận chung kết, cướp quyền chỉ đạo của HLV khi ngồi ngoài, và nghiễm nhiên đoạt công lớn khi vô địch nhờ nỗ lực của người khác.
Ngay cả bước chuyển sang giải Saudi Pro cũng đầy toan tính, Ronaldo nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục ghi bàn dễ dàng ở đây để đoạt mục tiêu 1000 bàn. Chỉ thế thôi, chứ không phải giúp CLB trở thành nhà vô địch thống trị các giải đấu. Từ khi Ronaldo tới đây, Al Nassr chưa vô địch lần nào ở các sân chơi lớn như VĐQG hay Champions League châu Á.
Bá Kiến càng nhiều ruộng đất, càng quyền lực thì người dân làng Vũ Đại càng nghèo đói, khốn khổ. Ronaldo càng nhiều bàn thắng thì ĐT BĐN và Al Nassr càng trắng danh hiệu. Tuy nhiên, không ai dám làm gì để thay đổi thực tế này cả.
Bởi Bá Kiến có một đòn mỵ dân rất kinh hoàng là: “Một người khôn ngoan thì chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng lại dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn, đập ghế, đòi cho được 5 đồng, nhưng được rồi thì lại vứt trả lại 5 hào ‘vì thương anh túng quá’!”.
Và đêm qua, Ronaldo đã thực hiện đúng sách của Bá Kiến. Sau khi tham lam lập hat-trick vào lưới đối thủ Rio Ave (cho dù là giao hữu), Ronaldo lại nhân từ, khiêm tốn, nghĩa khí nhường cho đồng đội Sadio Mane thực hiện quả penalty vì “thương anh túng quá”.
Tài, tài thật, tiên sư anh Bá Kiến, tiên sư anh Ronaldo! Trong bầu không khí cảm xúc này, chỉ văng văng một tiếng than từ từ Bờ Đông nước Mỹ: “Ai cho tao lương thiện? Ai cho tao giải nghệ?”