Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ De Zit, ông Blatter khi được hỏi về ý tưởng của Infantino đã trả lời như sau: "Những nỗ lực nhằm vắt kiệt sức của các cầu thủ đang xuất hiện ngày một nhiều hơn. Đơn cử như chuyện người ta mở rộng World Cup lên thành 48 đội và biến FIFA Club World Cup trở thành giải đấu cạnh tranh trực tiếp với Champions League. FIFA đang lấn sân sang những thứ không phải là việc của họ. Đó là giải đấu ở cấp độ CLB".
Blatter từng ngồi nghế chủ tịch FIFA từ năm 1998 trước khi từ nhiệm vào năm 2015 vì bị cáo buộc tham nhũng. Được hỏi liệu mình có làm sai hay không, cựu chủ tịch 86 tuổi này cũng cho biết thêm: "Tôi không bao giờ bỏ túi những đồng tiền không thuộc về mình".
"Đó chính là lý do tại sao chẳng ai chứng minh được việc tôi đã phạm pháp. Tôi khẳng định mình trong sạch và điều này luôn luôn đúng", Blatter kết luận.
Đáng chú ý, Blatter không phải là người duy nhất tỏ ra bất bình với Infantino. Sau khi hay tin FIFA tổ chức World Cup cấp CLB, cựu hậu vệ CLB Liverpool là Jamie Carragher đã cho đăng lên Twitter thông điệp như sau: "Giống như ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần, đây lại là một trò lố khác của Infantino. Các cầu thủ cần phải được nghỉ ngơi vào những thời điểm thích hợp chứ không thể bị vắt kiệt sức".
"FIFA đang đối xử với cầu thủ như súc vật vậy. Tôi nghĩ FIFA không thích Champions League và họ muốn cạnh tranh bằng cách cho ra đời một giải đấu tương tự. Các CLB châu Âu nên tẩy chay kế hoạch của họ", Carragher gay gắt.
FIFA Club World Cup hiện là giải đấu chỉ có sự góp mặt của 7 CLB vô địch các châu lục (châu Âu, Á, Nam Mỹ, Phi, Bắc Mỹ, châu Đại Dương và một đội khách mời). Nếu số đội tham dự được nâng lên thành 32 và 4 năm giải đấu mới tổ chức 1 lần như kế hoạch của Infantino, sân chơi của FIFA chẳng khác gì một World Cup ở cấp độ CLB.