Costa, hiện 37 tuổi, từng là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu thời đỉnh cao. Cầu thủ gốc Brazil đã có những năm tháng rực rỡ trong màu áo Atletico và Chelsea, nơi anh giành hai chức vô địch Premier League (2014/15, 2016/17) cùng Cúp Liên đoàn Anh 2015.
Trong thời gian khoác áo đội bóng phía Tây London, Costa ghi được 59 bàn thắng, nhưng anh lại được nhớ đến nhiều hơn bởi lối chơi máu lửa, dữ dằn và không ngại va chạm.
Costa rời Chelsea năm 2017 sau mâu thuẫn với HLV Antonio Conte, trước khi trở lại Premier League trong màu áo Wolves ở mùa giải 2022/23.
Tuần trước, Costa trở lại sân Stamford Bridge để tham dự trận đấu từ thiện giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool. Và đúng như phong cách quen thuộc, Costa nhanh chóng có va chạm với cựu trung vệ Liverpool, Martin Skrtel.
Không hài lòng với pha vào bóng quyết liệt từ Skrtel, chỉ ít phút sau, Costa đã lao thẳng vào người đối thủ để "trả đũa". Tuy nhiên, cả hai dường như đã làm lành sau trận đấu, khi Costa đăng tải ảnh chụp chung với Skrtel trên Instagram.
Tuy nhiên, một đoạn video khác được đăng tải sau đó cho thấy Costa trong buổi tập trước trận, và anh vẫn giữ nguyên bản chất "hung thần" của mình.
Trong video, Costa chạy lao tới rồi húc vai cực mạnh vào Gemma Davison, cựu cầu thủ của Chelsea, Arsenal và đội tuyển nữ Anh, khiến cô ngã nhào xuống sân.
Ngay sau pha va chạm, John Terry - cựu đội trưởng Chelsea - nói lớn: "Đó là thẻ vàng đấy nhé!". Terry, người cũng góp mặt trong buổi tập, sau đó cười và nói trong đoạn clip: "Đó chính là Diego đấy, không bao giờ quan tâm đến gì hết". Terry còn tiết lộ Davison sau đó đã nói với mình: "Tôi thích những pha như vậy mà".
Dù hiện chưa có CLB nào, song Costa vẫn chưa chính thức tuyên bố giải nghệ, sau khi rời Gremio (Brazil) vào năm 2024. Người hâm mộ nhanh chóng phản ứng sôi nổi trước đoạn clip trên mạng xã hội.
- Một người bình luận: "Ồ, anh ấy còn giữ tay cô ấy lại khi ngã để cô ấy không bị đau nặng dịu dàng hơn mức bình thường của Costa rồi đấy".
- Một người khác viết: "Xem Diego Costa chơi bóng giống như đang xem một lỗi lập trình trong trò chơi vậy, không ai di chuyển hay ghi bàn kiểu đó một cách có chủ ý cả. Thử bắt chước anh ta đi, rồi bạn sẽ chỉ thấy mình vụng về và bực bội thôi".
- Một bình luận khác kết luận ngắn gọn: "Ông này vẫn nghĩ mọi buổi tập đều là chung kết Champions League".