Cơn "điên" bất ngờ
Đó là vào tháng 4 năm 2009 tại Bernabeu, Getafe đã cầm hoà Real Madrid với tỷ số 2-2 đến những giây phút cuối cùng. Rồi Javi Casquero đã vượt qua Pepe và có tình thế một đối một với thủ môn Iker Casillas. Hết cơ hội truy cản, Pepe liền thò tay ra và đẩy cầu thủ người Tây Ban Nha ngã lăn xuống đất.
Tiếng còi vang lên, một quả phạt đền được đưa ra và Pepe biết rằng anh sẽ không thể được tha thứ. Trong cơn cuồng nộ, Pepe liền tung hai cú đá thô bạo vào Casquero, khiến đinh tán dưới đế giày của mình cào rách lưng của đội trưởng Getafe trong lần phạm lỗi thứ hai.
Casillas, người sau đó đã cản phá thành công quả đá phạt đền giúp đội chủ nhà Real Madrid thắng 3-2, đã phải hộ tống gã đồng đội đang phát điên phát cuồng của mình về phía đường hầm trước khi Pepe kịp làm gì tồi tệ tiếp theo với nạn nhân. Bản thân "thánh Iker" cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã vì hành vi của Pepe.
Vì hành động mất hết tính người ấy, Pepe bị treo giò 10 trận và trải qua quãng thời gian đen tối nhất sự nghiệp. Từ đây, sự nghiệp Pepe bị thích chữ “đồ tể”, được biết đến như một trong những trung vệ hung tợn nhất lịch sử. Các CĐV còn kịp sáng tác ra một bài hát cho Pepe, trong đó có câu: "Pepe, coolalo! " (Pepe đến đây để giết người!).
Trong mọi pha bóng, cầu thủ người Bồ Đào Nha đều sẵn sàng vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết nhằm làm đau đối phương và luôn xuất hiện trong mọi điểm nóng với vai trò trung tâm. Sự hung tợn quá mức ấy của Pepe không ít lần khiến Real trả giá.
Đơn cử là trận bán kết lượt đi Champions League 2010/11, khi Real tiếp đón đại kình địch Barca. Trận ấy, Pepe đã phong tỏa cực tốt Messi trong vai trò tiền vệ trụ. Tuy nhiên, anh sớm bị truất quyền thi đấu bởi một tình huống đạp thẳng chân nổi gai ốc nhằm vào Dani Alves.
Bất luận gầm giày Pepe đã chạm vào xương ống đồng của Alves hay chưa và bất luận hậu vệ người Brazil có ăn vạ hay không, chiếc thẻ đỏ dành cho Pepe là hoàn toàn xứng đáng và là chuyện không sớm thì muộn nếu anh cứ đá như vậy.
Hối hận muộn màng
Pepe đã công khai xin lỗi về hành động của mình sau trận đấu. Bất chấp mọi hình thức kỷ luật nghiêm trọng, Pepe khẳng định anh đã phải chịu đựng hình phạt tồi tệ nhất.
"Tôi đã ở trong giới bóng đá vài năm và đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi với tư cách là một cầu thủ và một con người", anh nói với tờ Marca. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy như những gì đã xảy ra vào thứ Ba. Bây giờ tôi phải cố gắng vượt qua".
"Tôi suy sụp và rất buồn. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Những lời duy nhất tôi có thể nói lúc này là xin lỗi các cầu thủ và gia đình của họ, xin lỗi người hâm mộ và các đồng đội của tôi", cầu thủ lúc đó mới 26 tuổi tiếp tục. "Tôi không nhận ra chính mình vào thời điểm đó. Tôi đã mất kiểm soát trong vài phút. Tôi muốn giành chiến thắng để chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu cho chức vô địch".
"Tôi đã xem lại sự cố và tôi khẳng định mình không nhận ra chính mình. Tôi chỉ ý thức được những gì mình đã làm vào cuối trận đấu. Đó là lý do tại sao tôi nói chuyện với báo chí ngay lập tức để xin lỗi mọi người. Tôi là con người và mọi người đều có những khoảnh khắc tồi tệ trong cuộc đời, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra nữa. Tôi cũng có gia đình và tôi không muốn họ phải chịu đựng vì những gì tôi đã làm".
Pepe cũng thừa nhận rằng anh đã mất hết nhiệt huyết để chơi bóng. "Nếu tôi có cơ hội tiếp tục chơi bóng, tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ một cách tốt nhất có thể. Nhưng nếu tôi cảm thấy mình không ở trong trạng thái phù hợp để trở lại thi đấu, tôi sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường của mình và cố gắng làm điều gì đó khác để hỗ trợ gia đình".
Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là Pepe đang gợi ý anh có thể rời bỏ bóng đá, hậu vệ này nói: "Tại thời điểm này, tôi không có mong muốn làm bất cứ điều gì. Tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Tôi sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra với án phạt. Điều đó rất khó khăn đối với tôi".
"Tôi đã hành động sai, nhưng tôi không nghĩ toàn bộ sự nghiệp của tôi nên bị đánh giá bởi một hành động. Tôi rất buồn và ngay bây giờ tôi không có ý muốn trở lại thi đấu. Không ai biết tôi cảm thấy thế nào. Tôi đang bị suy sụp và tôi không có từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của mình. Hình phạt lớn nhất mà tôi có thể nhận được chính là những gì tôi đang cảm thấy bây giờ".
Pepe nghĩ mình còn "sạch" hơn Neymar Bản thân Pepe từng nói: "Nếu tôi là ác quỷ như các bạn miêu tả, thì tôi đã bị Real - một đội bóng luôn coi trọng hình ảnh - đuổi đi lâu rồi. Hãy nhìn đi, Neymar còn có số thẻ vàng nhiều hơn tôi đấy". |