Bóng Đá Plus trên MXH

Đối thủ duy nhất làm Mourinho khóc òa như đứa trẻ!

31 phút trước
Jose Mourinho trả lời câu hỏi về thất bại cay đắng nhất của mình một cách rõ ràng và dứt khoát: Đó là nỗi đau trước Bayern Munich. Thậm chí, nước mắt đã rơi từ người đàn ông tưởng như chỉ có sắt đá trong lòng!

    Đối thủ duy nhất làm Mourinho khóc òa như đứa trẻ!

    Jose Mourinho là một HLV gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, hầu hết người hâm mộ đều nhận thấy điều đó. Khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, chiến lược gia người Bồ Đào Nha ăn mừng cuồng nhiệt, đôi khi còn trượt gối trên sân ngay cả khi vẫn mặc vest. Tuy nhiên, khi mọi thứ không suôn sẻ, Mourinho thường trút giận lên trọng tài, người hâm mộ và cầu thủ đối phương. Đó là những người - theo quan điểm của Mourinho, đã âm mưu chống lại ông và đội bóng của ông.

    Thực tế là cũng có những khoảnh khắc tĩnh lặng và buồn bã sau một thất bại của Mourinho. Việc HLV đương nhiệm của Benfica công khai thừa nhận và nói về điều đó còn đáng ngạc nhiên hơn.

    Mourinho luôn có sẵn một câu trả lời cho câu hỏi đau lòng nhất. "Thất bại cay đắng nhất của ông là gì?". "Người đặc biệt" thực sự đã nêu tên một trận đấu cụ thể với cả Marca vào năm 2020 và ngay sau đó với kênh truyền hình Bồ Đào Nha Sic: Real Madrid bị loại trước Bayern Munich ở bán kết Champions League mùa giải 2011/12, thua 1-3 trên chấm luân lưu.

    Chiến thắng 2-1 trong trận lượt về sau 90 phút là không đủ để Real Madrid đi tiếp, với việc Cristiano Ronaldo, Kaká và Sergio Ramos đều sút hỏng từ cự ly 11m. "Đó là lần duy nhất trong sự nghiệp huấn luyện mà tôi khóc sau một thất bại", Mourinho thừa nhận với Marca. "Tôi nhớ rõ điều đó", ông nói thêm.

    "Aitor Karanka (trợ lý HLV của Mourinho) và tôi về đến nhà tôi. Chúng tôi ngồi trong xe và khóc", Mourinho kể lại, đưa ra lời giải thích tại sao việc bị loại này lại khiến ông suy sụp về mặt cảm xúc. "Điều đó rất khó khăn vì chúng tôi là đội mạnh nhất mùa giải đó".

    Mourinho từng bật khóc khi dẫn dắt Real

    Mourinho kể chi tiết hơn với Sic: "Chúng tôi đã vô địch La Liga, phá vỡ mọi kỷ lục về điểm số và bàn thắng trong mùa giải đó. Chúng tôi cũng sẽ thắng trận chung kết nếu vượt qua bán kết, không còn nghi ngờ gì nữa", Mourinho nói.

    Bayern Munich đã ăn mừng đêm đáng nhớ đó ở Madrid, nhưng ngay sau đó, chính họ lại là những người rơi nước mắt cay đắng. Bởi vì sau chiến thắng ở bán kết là bi kịch của trận 'Finale dahoam' – thất bại trong loạt sút luân lưu trước Chelsea.

    Ở đỉnh cao, Mourinho thống trị mọi trận đấu, và là người chủ động mỉa mai, châm chọc, bới móc đối thủ. Nhưng càng về cuối sự nghiệp, khi ánh hào quang dần lụi tàn, khí chất bá đạo đó không còn.

    Không thể phủ nhận Mourinho đã mau nước mắt hơn khi càng về già. Tháng 1 năm ngoái, Mourinho bị Roma sa thải, chấm dứt quãng thời gian tại vị kéo dài 2 năm rưỡi của "Người đặc biệt". Bất chấp những thành tích không tốt của Roma trên sân cỏ, Mourinho vẫn được các CĐV Roma yêu mến.

    Vào sáng 16/1, rất đông người hâm mộ Roma đã đến sân tập của đội nhà để nói lời tạm biệt với Mourinho. Trước tình cảm nồng nhiệt từ các fan, Mourinho đã không cầm được nước mắt. Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội, lúc Mourinho ngồi trên xe ô tô rời sân tập của Roma, đông đảo CĐV đã đứng chờ sẵn chờ nói chuyện với ông. Khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha hạ kính xe xuống, ông đã khóc với vẻ mặt trông đầy thương cảm. 

    Hà Trang • 31 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay