Jorge Costa, người từng giành danh hiệu vô địch Champions League tại Porto dưới thời Jose Mourinho đã qua đời ở tuổi 53 vì một cơn đau tim, khi đang ở trung tâm huấn luyện của Porto tại Olival. Được các đồng đội đặt cho biệt danh "Tanque" (Xe tăng) vì phong cách thi đấu quyết liệt, cựu trung vệ này đã gắn bó 15 năm với Porto.
Trong thời gian đó, Costa đã giành được tám chức vô địch quốc gia, cũng như giành Cúp UEFA, Cúp Liên lục địa, 5 danh hiệu Cúp liên đoàn Bồ Đào Nha và 8 danh hiệu Siêu cúp Bồ Đào Nha. Jorge Costa cũng là nhân vật chủ chốt của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, khi có 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia nước này.
Sau sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, Costa chuyển sang làm huấn luyện viên vào năm 2006. Costa bắt đầu sự nghiệp với vai trò trợ lý tại Braga trước khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên chính thức vào năm 2007. Costa đã trải qua nhiều công việc khác nhau, từ quê hương Bồ Đào Nha đến Tunisia, Ấn Độ, Romania và Pháp.
Huyền thoại Porto cuối cùng đã trở lại câu lạc bộ Porto vào năm 2024 để làm giám đốc bóng đá. Costa gặp vấn đề về sức khỏe vào năm 2022 khi được đưa vào bệnh viện Santa Cruz trước khi trải qua phẫu thuật và cuối cùng đã hồi phục. Ttin tức về sự ra đi đột ngột của Costa đã khiến thế giới bóng đá tiếc thương. Trong một tuyên bố, Porto mô tả ông là "một nhân vật không thể thiếu trong lịch sử câu lạc bộ".