Jesper Blomqvist: Từ cú ăn ba vĩ đại cùng M.U tới đam mê làm bánh Pizza

Minh Huy
10:07 ngày 25-02-2021
Jesper Blomqvist là thành viên của Man United trong mùa giải 1998/99 làm nên cú ăn ba huyền thoại. Thế nhưng, bóng đá không phải là niềm đam mê lớn nhất với cựu tuyển thủ Thụy Điển này. Anh bị thu hút nhiều hơn bởi công việc… làm bánh pizza.

Từng mơ làm tiếp viên hàng không

Blomqvist sinh năm 1974 tại Tavelsjo (Thụy Điển) và chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi. Anh từng khoác áo nhiều đội bóng nổi tiếng như Milan, Parma và đặc biệt là M.U. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên khiến Blomqvist từng than thở giá như mình không chọn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. “Tôi thích du lịch, khám phá nên từ nhỏ đã mơ ước trở thành tiếp viên hàng không. Song niềm đam mê bóng đá khi ấy mãnh liệt hơn, nên cuối cùng tôi chọn nghề cầu thủ. Có những lúc tôi ước giá như được lựa chọn lại”, Blomqvist tâm sự trên tạp chí Le Soleil của Pháp.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của Blomqvist chính là cú ăn ba vĩ đại cùng M.U ở mùa giải 1998/99. Trước đó, cầu thủ chạy cánh này cùng ĐT Thụy Điển đoạt hạng Ba World Cup 1994 trên đất Mỹ. Còn cá nhân anh từng giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” Thụy Điển năm 1994, “Tiền vệ Thụy Điển hay nhất” năm 1996. Sự nghiệp của Blomqvist có thể còn thăng hoa nếu anh không dính chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng, trong chuyến du đấu Hè năm 1999 cùng Quỷ đỏ thành Manchester.

Vì chấn thương này, anh đã mất gần 2 năm điều trị, không được M.U gia hạn và phải rời sân Old Trafford vào mùa Hè 2001, trở thành chiến binh lang thang ở 5 bến đỗ khác nhau. Song hầu như Blomqvist đều không ra sân hoặc thi đấu rất ít và không bao giờ tìm lại được phong độ đỉnh cao. Giấc mơ làm tiếp viên hàng không chẳng thành, sự nghiệp cầu thủ cũng lỡ dở… Blomqvist chán nản và tuyên bố giã từ sự nghiệp vào năm 2010, sau 6 trận khoác áo đội bóng quê nhà Hammarby.

Trở thành thợ làm bánh pizza

Sau khi giải nghệ và chia tay người vợ nổi tiếng Pauline là một MC truyền hình vào năm 2015, Blomqvist đã dành thời gian du lịch, nghỉ ngơi và chăm sóc cậu con trai Caspar (sinh năm 2012). Làm ông bố đơn thân và vụ ly hôn đã khiến tài chính của anh điêu đứng. Cựu cầu thủ M.U quyết định trở lại công việc liên quan đến lĩnh vực truyền hình và thậm chí tham gia cả vào gameshow “Let’s Dance” phiên bản Thụy Điển năm 2017. Blomqvist đã giành ngôi Quán quân khi kết đôi với nữ vũ công chuyên nghiệp Malin Watson. 

Nhưng chẳng có niềm vui nào lớn bằng ẩm thực. “Đó luôn luôn là một thứ rất đặc biệt. Ẩm thực giúp tôi cảm thấy mình sống tốt”, Blomqvist chia sẻ. Niềm đam mê pizza của ông bố đơn thân này bắt nguồn từ hai mùa giải ngắn ngủi gắn bó với Milan và Parma. Cựu cầu thủ chạy cánh M.U nghiện món ăn Italia đặc biệt là pizza. “Ẩm thực Italia là tuyệt vời nhất trên thế giới. Người Ý luôn làm ra những sản phẩm buộc người ta phải nói về mình, chúng luôn có những hương vị rất đặc biệt chẳng thể trộn lẫn vào đâu”, Blomqvist nói về niềm đam mê của mình.

Đến năm 2018, Blomqvist đã chuyển niềm đam mê ấy bằng việc mở một nhà hàng Ý mang tên “450 Gradi” cùng với vài người bạn thân trên hòn đảo xinh đẹp Lidingo, Thụy Điển. Ban đầu nhà hàng của Blomqvist bị chê. Nhưng dần dần bằng đam mê, Blomqvist chiếm được niềm tin của thực khách. Cựu cầu thủ 47 tuổi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong việc làm pizza để phục vụ mọi người. Anh dành hầu hết thời gian cho việc làm bánh và kiêm luôn công việc của một bồi bàn. Còn có một niềm vui khác đến với Blomqvist đó là được khoe với các thực khách đam mê trái bóng tròn về kỳ tích ăn ba cùng M.U.

Thật khó tin khi người đàn ông râu ria, với khuôn mặt đẫm mồ hôi có phần gầy gò đang đứng bên cạnh lò nướng kia từng là một ngôi sao của MU. “Sau những gì đã trải qua, tôi nhận ra những điều giản dị trong cuộc sống luôn rất quan trọng. Đôi khi chỉ là cuộc chạm mặt rất ngắn, một cái gì đó để ăn và để uống”, Blomqvist hạnh phúc chia sẻ.

Từng 2 lần từ chối Sir Alex
Năm 1994, khi Blomqvist đang khoác áo đội bóng quê nhà Goteborg, Sir Alex Ferguson rất muốn ký hợp đồng với anh. Nhưng ở tuổi 20, Blomqvist cho rằng còn quá sớm để ra nước ngoài thi đấu. Hai năm sau, Blomqvist sẵn sàng rời Thụy Điển để ra biển lớn và Sir Alex tiếp tục đề nghị anh tới sân Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng vào phút chót, anh lại từ chối M.U để gia nhập Milan.

Blomqvist không muốn làm HLV
Khi được hỏi rằng liệu trong tương lai Jesper Blomqvist có thể rẽ sang nghiệp cầm quân hay không, anh thẳng thắn nói không. “Tôi tôn sùng bóng đá nhưng không có ý định trở thành HLV. Bóng đá bây giờ có quá nhiều thứ rối ren. Mà với tôi, bóng đá luôn là tình yêu, niềm đam mê. Hơn nữa, tôi còn nhiều công việc khác ngoài bóng đá”, Blomqvist nhấn mạnh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x