Nhà cầm quân người Đức từng có 9 năm đối đầu với Quỷ đỏ ở Premier League và rốt cuộc đã là người chiến thắng, khi đánh thức gã khổng lồ đang ngủ quên ở Merseyside, biến họ thành thế lực cạnh tranh nghiêm túc cho cả danh hiệu trong nước lẫn châu Âu.
Trong nhiệm kỳ của mình tại Anfield, Klopp đã cùng Liverpool vô địch Premier League lẫn Champions League, bên cạnh nhiều danh hiệu cúp khác. Thành tích có thể còn rực rỡ hơn nếu không bị cản trở bởi Man City hùng mạnh của Pep Guardiola.
Trong khi đó, MU vẫn đang chìm trong vòng xoáy thoái trào kể từ sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013. Ruben Amorim hiện đối diện sức ép lớn khi chỉ thắng 18/49 trận cầm quân, khiến niềm tin vào sự hồi sinh ngày càng lung lay.
Klopp đã rời ghế HLV trưởng của Liverpool vào mùa hè 2024 và hiện giữ vai trò giám đốc toàn cầu của hệ thống Red Bull, phụ trách nâng tầm tính cạnh tranh cho các CLB trong tập đoàn.
Chia sẻ với The Athletic về thử thách ấy, Klopp bật cười lớn khi so sánh: "Chúng tôi không phải điểm đến cuối cùng. Chúng tôi không phải Liverpool… hay như MU ngày xưa nữa! Cứ viết thế đi, nếu muốn".
Klopp có thể thoải mái đưa ra lời mỉa mai như vậy sau nhiều năm chịu áp lực nặng nề trên băng ghế huấn luyện. Ông cũng bày tỏ sự đồng cảm với những HLV đang chịu sức ép, ví dụ như Amorim.
Klopp nói: "Tôi muốn mang lại sự ổn định, thêm niềm tin, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn. Nếu đã tin tưởng thì phải giữ vững niềm tin. Thế giới này lúc nào cũng cực đoan: 'Ôi Chúa ơi, ông thật tuyệt!'. Rồi ngay lập tức lại thành: 'Ông tệ quá!'. Gần như chẳng còn vùng xám. Nhưng cuộc sống vốn dĩ rất nhiều màu xám".
Ngoài ra, Klopp hiểu rõ cảm giác thất bại cay đắng, nhất là sau khi thua nhiều trận chung kết Champions League. Ông nhấn mạnh: "Tôi thua nhiều trận chung kết Champions League hơn số lần nhiều người được góp mặt ở đó.
Tôi biết thế nào là thất bại và biết rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi chưa bao giờ giữ riêng kinh nghiệm đó cho mình, chỉ là trước kia không có thời gian để chia sẻ vì trận đấu kế tiếp luôn đến ngay. Giờ đây, nếu ai đó hỏi, tôi sẵn sàng mở lòng".
Klopp hiện đang tận hưởng cuộc sống ngoài sân cỏ với ít áp lực hơn, toàn tâm toàn ý cho vai trò ở Red Bull. HLV 58 tuổi khẳng định: "Điều cuối cùng tôi muốn là biến thành 'ông già trong phòng', chỉ biết nói: 'Ngày xưa mọi thứ đều tốt đẹp, chúng tôi làm thế này thế kia'.
Tôi muốn dừng lại trước khi đến mức đó. Tôi muốn trở thành điểm tựa, cuộc gọi khẩn cấp cho HLV hay giám đốc thể thao khi họ không biết chia sẻ với ai. Phải xây dựng được mối quan hệ".
Klopp vẫn còn khá trẻ so với nhiều HLV đỉnh cao khác, song ông khẳng định không có ý định trở lại băng ghế huấn luyện, ít nhất là ở cấp CLB, trong tương lai gần.