Nếu Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo MU không vạch ra một kế hoạch tìm người thay thế Ruben Amorim, thì họ đang chôn vùi mùa giải này. Nói một cách đơn giản, canh bạc đặt vào Amorim đã thất bại một cách đau đớn và đã đến lúc phải chấp nhận thực tế đó, dù khó chịu và đáng xấu hổ đến đâu. Chấm dứt triều đại hoang tàn của Amorim và bổ nhiệm một người có thể lái CLB thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại phải là ưu tiên hàng đầu.
Thành tích 9 chiến thắng sau 33 trận Premier League của Amorim và tổng cộng 34 điểm từ 99 điểm tối đa là không thể bào chữa. Không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy tình hình đang được cải thiện, bằng chứng là sự đầu hàng yếu ớt trên sân Brentford.
MU chỉ có 7 điểm sau 6 trận mùa này và đã thua 3 lần – Erik ten Hag đã bị sa thải sau 4 trận thua trong 9 trận mùa trước, và Amorim đang đi theo con đường tương tự. Nếu bây giờ thất bại là một điều hiển nhiên và dễ chấp nhận ở Old Trafford, thì thực sự không cần bàn thêm làm gì!
Amorim đã không thể thắng 2 trận liên tiếp tại giải quốc nội sau gần một năm nắm quyền, điều mà ngay cả David Moyes cũng làm được trong quãng thời gian thất bại của mình, và MU thực sự đã thụt lùi dưới thời HLV người Bồ Đào Nha.
Các cầu thủ đang bắt đầu mất niềm tin vào Amorim và phương pháp của ông, đặc biệt là sự cố chấp của ông đối với sơ đồ 3-4-3 gây tranh cãi, ngay cả khi rõ ràng nhân sự mà ông đang có hoàn toàn không phù hợp và không thể làm chủ được nó.
Việc Amorim khăng khăng cho đội trưởng Bruno Fernandes chơi ở vai trò tiền vệ lùi sâu, thay vì vị trí tấn công sở trường, là một hành động tự hủy, khi linh hồn của MU chỉ ghi được 1 bàn từ bóng sống mùa này.
Việc không đủ điều kiện tham dự cúp châu Âu mùa trước – chỉ là lần thứ 2 trong 35 năm MU phải chịu số phận đó - đã được Amorim coi là một điều may mắn trong cái rủi. Những tuần trống không có trận đấu sẽ cho phép ông và đội ngũ của mình có thêm thời gian làm việc với các cầu thủ về hệ thống và triết lý.
Nhưng lý thuyết đó đã bị thổi bay bởi sự khởi đầu tồi tệ của MU, cũng như những tuyên bố hùng hồn từ MU rằng một giai đoạn tiền mùa giải trọn vẹn dưới thời Amorim, cùng với các bản hợp đồng mới trị giá 236 triệu bảng, sẽ giúp đội bóng mạnh mẽ hơn ngay từ đầu.
MU hiện đang lẹt đẹt ở vị trí thứ 14 với hiệu số bàn thắng bại là -4. Trong khi đó, việc bị đội bóng League Two, Grimsby Town loại khỏi Cúp Liên đoàn một cách nhục nhã có nghĩa là họ giờ đây thậm chí còn ít trận đấu hơn để khắc phục những thiếu sót của mình, đồng thời một con đường giành danh hiệu đã bị đóng lại.
Không chỉ những thất bại đang đẩy Amorim vào đường cùng – ngay cả 2 chiến thắng tại Premier League cũng không thuyết phục. Khi đối đầu với Burnley, họ lẽ ra phải dẫn rất sâu từ hiệp một, nhưng đã 2 lần bị gỡ hòa trước khi cần một quả phạt đền ở phút 90+7 để ấn định chiến thắng 3-2. Tình huống tương tự xảy ra trước Chelsea chỉ còn 10 người, dẫn trước 2-0 trước khi Casemiro bị đuổi khỏi sân khiến họ phải bám víu để giành chiến thắng sít sao 2-1.
Sức hút và sự thẳng thắn của Amorim rất mới mẻ, nhưng không thể che giấu sự thụt lùi rõ ràng của MU dưới thời ông. Có một sự tuyệt vọng bên trong MU mong muốn Amorim xoay chuyển tình thế, đặc biệt là từ Giám đốc điều hành Omar Berrada, người đã đặt uy tín của mình vào rủi ro khi đích thân thúc đẩy việc bổ nhiệm chiến lược gia 40 tuổi. Nhưng không có gì đáng xấu hổ khi thừa nhận đó là một sai lầm và hành động dứt khoát, nhanh chóng để khắc phục nó, trước bằng chứng quá rõ ràng như vậy.
MU đã làm điều đó với cựu giám đốc thể thao Dan Ashworth, loại bỏ ông chỉ sau 5 tháng, và giờ đây phải làm điều tương tự với Amorim, trước khi cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn, khiến đội bóng phải đối mặt với một cuộc chiến trụ hạng ô nhục – một khả năng thực sự có thể xảy ra với vị trí bấp bênh hiện tại.