Con đường trở thành đồ tể sân cỏ của Pepe  

Kỳ Lâm
11:58 ngày 04-08-2021
Húc đầu vào mặt đối thủ, chặt chém chân đối phương, sẵn sang cà khịa gây gổ, ngã nhào ăn vạ như Chí Phèo, và bộ sưu tập thẻ đỏ… chính là hành trang của gã đồ tể sân cỏ người Bồ Đào Nha Pepe, người được coi là cầu thủ xấu xí nhất mọi thời đại. À anh ta lại vừa giở trò trong trận giao hữu với AS Roma mới đây.  

Đoạn phim về cuộc đời sân cỏ của Pepe bao gồm đủ sự tàn bạo để tạo ra những thành tựu. Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi thấy trung vệ của Porto lại xuống tay khiến đối phương chịu đau đớn trên sân cỏ. Nạn nhân mới nhất chính là cầu thủ chạy cánh Henrik Mkhitaryan của Roma.  

Không những thế, Pepe còn gây ra một cuộc ẩu đả đám đông khi các đồng đội của Mkhitaryan tức giận lao vào tấn công anh ta. Bằng cách nào đó, Pepe đã không bị trừng phạt, trong khi Mkhitaryan lại bị trọng tài rút thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Pepe có một danh sách các nạn nhân dài dặc, trong đó Lionel Messi là mục tiêu ưa thích.  

Bây giờ, chúng ta hãy nhìn lại một số khoảnh khắc trắng trợn, đáng xấu hổ và đơn giản là biểu tượng nhất về năng lực chà đạp luật lệ và đạo đức của Pepe.  

Vụ ẩu đả do Pepe châm mồi trong trận giao hũu giữa Roma và Porto

Đến Casillas cũng phải xấu hổ  

Tại Real Madrid, Pepe là một kẻ chuyên bị bắt nạt trong phòng thay đồ bởi các đồng đội quyền lực. Đó là một công thức cho sự hỗn loạn. Chắc chắn là lần bộc phát dữ dội nhất của trung vệ này xuất hiện trong một trận đấu khiến bản thân Pepe bị vỡ mộng và nghĩ đến chuyện giải nghệ.  

Đó là vào tháng 4 năm 2009 tại Bernabeu, Getafe đã cầm hoà Real Madrid với tỷ số 2-2 đến những giây phút cuối cùng. Rồi Javi Casquero đã vượt qua Pepe và có tình thế một đối một với thủ môn Iker Casillas. Hết cơ hội truy cản, Pepe liền thò tay ra và đẩy cầu thủ người Tây Ban Nha ngã lăn xuống đất.  

Tiếng còi vang lên, một quả phạt đền được đưa ra và Pepe biết rằng anh ta sẽ không thể được tha thứ. Trong cơn cuồng nộ, Pepe liền tung hai cú đá thô bạo vào Casquero, khiến đinh tán dưới đế giày của mình cào rách qua lưng của đội trưởng của Getafe trong lần phạm lỗi thứ hai.  

Pepe đạp vào lưng Casquero

Casillas, người sau đó đã cản phá thành công quả đá phạt đền giúp đội chủ nhà Real Madrid thắng 3-2, đã phải hộ tống gã đồng đội đang phát điên phát cuồng của mình về phía đường hầm trước khi Pepe kịp làm gì tồi tệ tiếp theo với nạn nhân. Casillas cảm thấy vô cùng nhục nhã vì hành vi của Pepe.  

Sau đó, Pepe bị trừng phạt bằng một lệnh cấm thi đấu 10 trận vô cùng xứng đáng và buộc phải đưa ra lời xin lỗi. Anh ta thậm chí đã nghĩ đến chuyện giải nghệ. Nhưng thật không may cho tất cả mọi người, ngoại trừ Real Madrid và ĐT Bồ Đào Nha, Pepe đã chọn tiếp tục đá bóng.  

Nỗi ô nhục tại World Cup 2014

Thậm chí, ngay cả khi thế giới đang theo dõi, Pepe cũng dễ dàng có một khoảnh khắc nổi điên trong mắt của trọng tài. Trung vệ này đã châm ngòi cho thất bại tồi tệ nhất mọi thời đại tại World Cup của bóng đá Bồ Đào Nha khi phải thất bại 4-0 trước ĐT Đức, bắt đầu một giải đấu khốn khổ cho Cristiano Ronaldo và đồng đội.  

Ở phút thứ 37 của trận đấu, ĐT Đức tạm dẫn trước 1-0 nhờ quả đá phạt đền của Thomas Muller. Khi đó Pepe đã phải chịu áp lực từ hàng công của Đức đang băng lên phần sân của Bồ Đào Nha. Pepe đã cố gắng xoay xở nhưng không thể nào cản được Thomas Mueller. Lập tức, Pepe giáng một đòn vào mặt Mueller.  

Pepe tấn công Mueller ở World Cup 2014

Mueller ôm mặt và ngã xuống sân, buộc trọng tài phải nổi còi và rút thẻ đỏ với Pepe. Nhưng Pepe vẫn bình thản đối mặt với nạn nhân Mueller, rồi nghiêng người với một cái lắc đầu nhẹ nhàng, kỳ lạ. Anh ta vẫn tỏ ra hơi ngạc nhiên khi trọng tài yêu cầu mình rời khỏi sân.  

Mất Pepe, Bồ Đào Nha dễ dàng để Mueller hoàn tất cú hat-trick trong hiệp hai, và sau đó không thể vượt qua vòng bảng.    

Kẻ thù truyền kỳ Messi  

Sẽ hiếm có cầu thủ nào lại khiến Pepe nổi cơn thịnh nộ nhiều bằng Messi. Huyền thoại người Argentina đã cầm bóng vượt qua Pepe nhiều lần hơn những gì anh ta nhớ, thậm chí chưa kể đến 26 bàn thắng Messi ghi vào lưới Real trong giai đoạn Pepe đóng vai trò trung vệ.  

Trong một trận đấu, Pepe được cho là đã nói với thiên địch Messi rằng: “Đừng dại mà đối đầu với ta kẻo ngươi sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng”. Đáp lại, Messi bình thản: “Hậu quả gì cơ, tôi vẫn luôn ghi bàn vào lưới đội anh đấy chứ”.  

Tháng 1 năm 2012, Pepe có một pha phạm lỗi ghê tởm nhưng bằng cách nào đó lại không bị trừng phạt. Messi đang có pha chạy bóng mượt từ giữa sân thì bị Jose Callejon truy cản. Trong khi Messi đang nằm trên sân, lập tức Pepe đã nhanh chóng giẫm mạnh lên 3 ngón tay của đối phương.  

Anh ta đã không bị trừng phạt, thậm chí, còn không xấu hổ khi tuyên bố hành động của mình là “chẳng may”.  

Pepe "chẳng may" giẫm vào tay của Messi

Chí Phèo của làng bóng  

Pepe rất giỏi ngã xuống sân đầy đau đớn, xoay người để hét vào mặt kẻ tấn công mình là cầu thủ người Morocco là Medhi Benatia, trước khi bật dậy để báo với trọng tài. Bất chấp những trò ăn vạ đó, trọng tài đã thổi còi. Một màn trình diễn thực sự xứng đáng với giải Oscar.  

Đó có thể là tác phẩm xuất sắc nhất của Pepe tại World Cup 2018 và các cựu hậu vệ đã vô cùng bực tức. Martin Keown nổi giận: “Hắn ta chỉ bị vỗ vào vai và hét lên. Thật là thảm hại. Thật khó để nhìn nhận đấy là một hành vi của đàn ông. Thời của tôi, nếu tôi làm điều đó với Alan Shearer, anh ấy sẽ cười và bỏ đi”.  Rio Ferdinand nói thêm: “Pepe phải xấu hổ khi thấy mình hành xử như vậy trên ti vi. Hắn phải xấu hổ vì để con cái mình thấy điều đó”.  

Trong trận chung kết Champions League 2014, Pepe đang lăn lộn trên sân khi Felipe Luis đến gần để khuyên nhủ đừng ăn vạ. Luis cúi xuống chạm vào mặt Pepe, khiến trung vệ này một lần nữa ôm lấy - trong khi cầu thủ của Atletico Madrid mỉm cười và bỏ đi trong sự khinh bỉ.  

Trong trận đấu giữa Real Madrid với Villarreal vào tháng 3 năm 2012, mặc dù Pepe đã tránh được thẻ đỏ trong suốt 90 phút, nhưng anh ta vẫn gây gổ theo kiểu khác. Sergio Ramos và Mesut Ozil đã bị đuổi khỏi sân khi còn lại 5 phút sau khi Marcos Senna gỡ hòa vào cuối trận, và thất bại này khiến HLV Jose Mourinho bị sa thải.  

Pepe không thể kìm chế sự thất vọng của mình sau trận đấu nên bùng nổ khi mọi người đi đường hầm. Trung vệ này hét vào mặt trọng tài: “Đồ ăn cướp, đồ khốn nạn!”. Pepe đã bị phạt cấm thi đấu 2 trận vì vụ việc này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x