
Lionel Messi sẽ được ghi nhớ như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá từng chứng kiến khi anh quyết định treo giày. La Pulga đã làm khổ hàng phòng ngự đối phương suốt hơn hai thập kỷ, và anh vẫn chưa dừng lại.
Messi vẫn có thể góp mặt trong đội hình đội tuyển Argentina mùa hè tới khi họ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch FIFA World Cup tại Mexico, Canada và Mỹ.
Tuy nhiên, ở tuổi 38, tiền đạo huyền thoại này đã ở giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp. Dù vậy, một thế hệ ngôi sao mới đã sẵn sàng bước lên để giành lấy danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Và Messi đã chia sẻ quan điểm về việc ai là người giỏi nhất.
“Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngoài Messi là ai?” – phóng viên hỏi. “Anh không được chọn chính mình. Ai là người giỏi nhất?”.

“Rất khó để chọn vì có quá nhiều người”, huyền thoại Argentina trả lời. “Để tôi nghĩ xem, theo tôi thì Neymar, Kylian Mbappe, Eden Hazard, Luis Suarez và Sergio Aguero. Tôi có thể đã quên vài người, nhưng tôi chắc rằng bất kỳ ai trong số họ cũng có thể là người giỏi nhất”.
Tuy nhiên, những độc giả tinh ý có thể nhận ra rằng Cristiano Ronaldo không có trong danh sách của Messi. Các phóng viên cũng tỏ ra bối rối trước quyết định này.
“Anh đã nhắc đến nhiều cầu thủ giỏi, nhưng anh quên ai đó rồi”, phóng viên nói. “Anh ấy mang áo số 7, ai là số 7? Anh có nhớ ra không?”.
Tuy vậy, Messi nhanh chóng chỉ ra rằng anh xem đối thủ lâu năm của mình là ở một đẳng cấp riêng. “Cristiano ấy hả?”, anh đáp. “Tôi loại anh ấy ra cùng với mình”.
























