
Theo đó, Lukaku tiết lộ rằng phòng thay đồ ĐT Bỉ đã không thực sự tin tưởng vào triều đại của Domenico Tedesco. Và cái tên mà các tuyển thủ Bỉ mong muốn ngồi vào "ghế nóng" khi ấy không ai khác ngoài Henry.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với La Dernière Heure, Lukaku thừa nhận đội tuyển Bỉ bước vào EURO 2024 với một “kế hoạch chiến thuật không thể hoạt động”. Điều đáng nói là cảm giác bất an ấy không chỉ xuất hiện sau thất bại trước Pháp ở vòng 1/8, mà đã tồn tại từ rất sớm bên trong ĐT Bỉ.
Theo chân sút đang khoác áo Napoli, các cầu thủ hoàn toàn cảm nhận được hệ thống mà Tedesco xây dựng không phù hợp với năng lực và bản sắc của thế hệ vàng Bỉ còn sót lại. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý hơn cả là tiết lộ về Henry.
Sau khi Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2022, nhiều trụ cột trong đội tuyển đã công khai mong muốn cựu tiền đạo người Pháp được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Lukaku khẳng định: “Mọi người đều nói rằng chúng tôi cần Henry”. Với Lukaku, huyền thoại của Arsenal không chỉ hiểu bóng đá đỉnh cao, mà còn đủ cá tính để kéo cả tập thể ra khỏi trạng thái tự mãn.

“Henry sẽ khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình”, Lukaku nhấn mạnh. Đó là chi tiết phản ánh rõ nhất vấn đề của tuyển Bỉ giai đoạn hậu Roberto Martinez: thiếu sự nghiêm khắc, thiếu tiếng nói đủ trọng lượng trong phòng thay đồ và thiếu một thủ lĩnh chiến thuật thực sự.
Cuối cùng, LĐBĐ Bỉ đã không chọn Henry. Nhưng qua những gì Lukaku vừa chia sẻ, có thể thấy các tuyển thủ Bỉ chưa bao giờ thực sự tin rằng Tedesco là người phù hợp để dẫn dắt họ bước sang kỷ nguyên mới. ĐT Bỉ hiện được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân người Pháp khác, Rudi Garcia, từ 24/1/2025 đến nay.























