
Có một kịch bản khá thú vị đang được người hâm mộ bàn tán trước lễ trao Quả Bóng Vàng diễn ra ngày 26/10. Messi được cho là có thể xuất hiện tại London với vai trò trao giải cho người chiến thắng, trong khi bản thân anh vẫn là một trong 30 ứng viên. Nếu tin đồn này thành sự thật, ban tổ chức sẽ phải tính đến một tình huống khó xử: người được cho là trao danh hiệu cao quý hoàn toàn có thể trở thành người nhận nó. Tuy nhiên, France Football và UEFA chưa xác nhận thông tin Messi sẽ tham dự hay đảm nhận vai trò này.
Điều khiến câu chuyện đáng chú ý là Messi không góp mặt trong danh sách đề cử chỉ để làm đẹp đội hình. Ở tuổi 39, anh vẫn có một mùa giải đủ sức thuyết phục để trở lại cuộc đua sau hai năm vắng bóng. Messi ghi 23 bàn và có 11 kiến tạo tại MLS trong năm 2026, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, với 8 bàn thắng cùng 4 kiến tạo sau 8 trận. Những con số ấy cho thấy việc thi đấu tại Mỹ không khiến ảnh hưởng của El Pulga biến mất khỏi bóng đá đỉnh cao.
Dĩ nhiên, từ một mùa giải đáng chú ý đến Quả Bóng Vàng thứ 9 vẫn là khoảng cách lớn. Harry Kane đang nổi lên như ứng viên hàng đầu sau mùa giải ghi 61 bàn trong 51 trận cho Bayern. Rodri, Kylian Mbappe và Lamine Yamal cũng có những lý lẽ riêng để thuyết phục giới bầu chọn. Với Messi, việc Argentina không thể vô địch World Cup là một bất lợi đáng kể, trong khi anh cũng không thi đấu tại một trong những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tờ The Guardian thậm chí xếp Messi ở vị trí thứ 5 trong bảng đánh giá các ứng viên trước lễ trao giải.

Nhưng cũng không thể vì thế mà gạt Messi khỏi cuộc chơi. Quả Bóng Vàng thứ 9 có thể không phải kịch bản dễ xảy ra nhất, song sự hiện diện của anh trong danh sách đề cử khiến tin đồn về vai trò người trao giải trở nên đặc biệt hơn. Nếu Messi thực sự bước lên sân khấu để trao cúp cho Yamal, hình ảnh ấy gần như sẽ tự kể câu chuyện về sự tiếp nối giữa hai thế hệ. Bức ảnh Messi bế Yamal khi ngôi sao trẻ của Barca còn là một em bé từng gây sốt nhiều năm trước, và giờ đây họ có thể đứng cạnh nhau trong khoảnh khắc quan trọng nhất của một lễ trao giải cá nhân.
Tất nhiên, bóng đá không trao giải dựa trên những câu chuyện đẹp. Messi sẽ phải thuyết phục giới bầu chọn bằng chính màn trình diễn của mình, còn Yamal, Kane hay Mbappe đều có những thành tích đủ sức cạnh tranh. Chưa có gì đảm bảo Messi sẽ đến London, càng chưa có gì cho thấy anh sẽ chiến thắng. Nhưng ít nhất, anh vẫn có tên trong cuộc đua và chưa phải chỉ xuất hiện với tư cách một huyền thoại của quá khứ.
Messi đã sở hữu 8 Quả Bóng Vàng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Nếu lần thứ 9 đến, đó sẽ là một cột mốc khó tin ngay cả với người đã quen phá vỡ mọi giới hạn. Còn nếu anh thật sự được mời trao giải, câu hỏi trước giờ G sẽ càng thú vị: Messi đến London để trao vương miện cho người kế tiếp, hay vẫn còn cơ hội tự đội nó lần nữa?






















