
Lionel Messi đã nói lời chia tay ĐT Argentina bằng một bài phát biểu đầy cảm xúc. Sau hai thập kỷ khoác chiếc áo Albiceleste, thủ quân 39 tuổi thừa nhận việc không còn được thi đấu cho quê hương sẽ để lại khoảng trống rất lớn. Messi mở đầu: “Có rất nhiều điều để nói. Rõ ràng người đầu tiên tôi nghĩ tới là cha tôi. Tôi chẳng còn gì khác ngoài lời cảm ơn. Được bảo vệ màu áo này trong suốt 20 năm là một niềm tự hào, kể cả trong những thời điểm khó khăn. Việc không còn tới đây nữa sẽ là một nỗi đau rất lớn. Tôi muốn được thi đấu cả đời, bởi chơi cho Argentina là điều đẹp đẽ nhất có thể xảy đến với bạn”.
Messi sau đó nhắc tới World Cup gần nhất, giải đấu mà Argentina không thể bảo vệ ngôi vô địch: “World Cup vừa qua thật sự quá sức. Chúng tôi mang giấc mơ trở thành nhà vô địch thế giới một lần nữa và đã cống hiến tất cả. Trận đấu với Anh khiến chúng tôi hao tổn rất nhiều và thực tế là toàn đội bước vào trận sau đó trong tình trạng gần như cạn kiệt. Chúng tôi vẫn chiến đấu như mọi khi. Xin đừng nghi ngờ rằng tất cả những đồng đội từng sát cánh bên tôi luôn cống hiến mọi thứ cho màu áo này”.
Leo tiếp tục gửi lời tri ân tới những người đã cùng anh tạo nên giai đoạn thành công nhất của Argentina: “Tôi muốn cảm ơn những đồng đội này vì tất cả khoảng thời gian vừa qua. Họ giúp tôi thực hiện giấc mơ và giúp tôi trở thành nhà vô địch của mọi danh hiệu. Được cạnh tranh bên cạnh họ là một vinh dự. Tôi luôn tự hào bởi bên cạnh mình là những chiến binh sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời”.

Messi nghẹn ngào khi nói về tình cảm của người hâm mộ: “Đây là thời điểm khó khăn với tôi. Tôi sẽ nhớ việc được thi đấu ở đây rất nhiều. Tôi biết ơn tất cả những gì mình đã được trải qua. Tôi cảm ơn vì dù chúng tôi đi tới đâu, sân vận động cũng luôn chật kín. Chúng tôi luôn cảm thấy như được chơi trên sân nhà ở mọi nơi”.
Không thể kìm được nước mắt, Messi nhắc tới một trong những ký ức đẹp nhất tại quê nhà: “Ở nơi này, tôi đã trải qua một trong những ngày hạnh phúc nhất sự nghiệp: thi đấu trận đầu tiên sau khi vô địch World Cup. Điều đó sẽ mãi nằm trong lịch sử của tôi và gia đình tôi. Đó là một điều tuyệt vời. Xin cảm ơn rất nhiều”.
Cuối cùng, Messi khép lại hành trình với Argentina bằng những lời đặc biệt dành cho thế hệ kế tiếp: “Tôi phải trở lại nơi đây vào ngày buồn nhất sự nghiệp. Hôm nay đến lượt tôi nói lời tạm biệt và từ bây giờ, tôi sẽ đứng ở phía bên kia để cổ vũ những chàng trai này. Khi đoàn kết, chúng ta mạnh hơn bất kỳ ai. Trong những thời điểm khó khăn, chúng ta càng phải đoàn kết hơn bao giờ hết. Muốn đạt được những điều lớn lao, bạn phải có một tập thể mạnh mẽ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi yêu tất cả các bạn”.























