
Ở trận chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, Argentina đã thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận cầu mà Messi cùng các đồng đội chơi nhạt nhòa, khác hẳn với bộ mặt trước đó mà những vũ công Tango đã trình diễn xuyên suốt vòng knock-out.
Dù vậy, chia sẻ trước toàn thể người hâm mộ trên sân Monumental, Messi đã bác bỏ mọi đồn đoán về thất bại của Argentina trước Tây Ban Nha. Anh nói: "Sự thật là không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra trong trận chung kết, như một số người đang nói.
Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Trận đấu với Anh đã vắt kiệt chúng tôi, cả về thể chất lẫn cảm xúc. Chúng tôi gần như không thể trụ nổi. Chúng tôi đã chiến đấu như mọi khi, nhưng đáng tiếc là không thể trở thành nhà vô địch. Nhưng đừng nghi ngờ rằng từng người trong số các đồng đội của tôi đều đã để lại tất cả trên sân vì chiếc áo này".

Sau khi giải quyết những đồn đoán xung quanh đội tuyển, Messi chuyển sang nói về ý nghĩa của việc khép lại hành trình quốc tế. Anh không giấu được cảm xúc khi nhắc tới ông bố Jorge, người đã qua đời hồi tháng 8 ở tuổi 68.
"Đây là rất nhiều cảm xúc. Rõ ràng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bố tôi", Messi nói. "Tất cả những gì tôi còn có thể làm là nói lời cảm ơn. Việc được mặc chiếc áo này trong 20 năm có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực, chiến đấu hay mong muốn được ở đây".
Ở phần cuối bài phát biểu, Messi chuyển thông điệp sang thế hệ kế tiếp và kêu gọi Argentina tiếp tục duy trì sự đoàn kết. Anh cho rằng đó là điều cần thiết để đội tuyển có thể tiếp tục thành công và tránh bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực bên ngoài.
"Để xây dựng những đội bóng mạnh, bạn cần xây dựng những đội bóng đoàn kết, bởi có những người muốn nhìn thấy đội tuyển quốc gia thất bại, và chúng ta không được cho họ sự thỏa mãn đó", chủ nhân của 8 Quả Bóng Vàng khép lại.























