Theo dõi thông tin

Cristiano Ronaldo vs Bồ Đào Nha: Cái kết cay đắng cho một sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử?

Cristiano Ronaldo rời ĐT Bồ Đào Nha sau những bất đồng với HLV Jorge Jesus, khi vai trò của anh ngày càng bị thu hẹp ở tuổi 41. Dù vậy, di sản của CR7 vẫn đồ sộ với 234 lần khoác áo, 142 bàn và chức vô địch EURO 2016. Nhưng, liệu một sự nghiệp quốc tế vĩ đại có đang khép lại theo cách không đáng có?

    Cristiano Ronaldo rời ĐT Bồ Đào Nha trong tranh cãi, cay đắng

    Sau khi rời trại tập trung của ĐT Bồ Đào Nha tại Copenhagen (Đan Mạch), sự nghiệp quốc tế của Cristiano Ronaldo dường như đang đi đến hồi kết trong bầu không khí căng thẳng. Nhưng mọi chuyện lẽ ra không cần phải diễn ra như vậy.

    CR7 chấp nhận thực tế?

    Cristiano Ronaldo từng khiến nhiều người bất ngờ khi thể hiện thái độ khá thực tế và điềm tĩnh về vị trí của mình tại ĐT Bồ Đào Nha. Sau nhiều năm tranh luận về việc Selecao châu Âu sẽ mạnh hơn hay yếu đi nếu không có anh trong đội hình xuất phát, cựu thủ quân của họ dường như đã chấp nhận rằng vai trò dưới thời HLV mới Jorge Jesus - người từng làm việc với anh tại Al Nassr - có thể bị thu hẹp, ít nhất là trên sân.

    “Nếu HLV cho rằng điều tốt nhất cho đội là tôi bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị, tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó”, Ronaldo chia sẻ trên RTP sau khi đá chính trong chiến thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Xứ Wales tại UEFA Nations League 2026/27.

    “Tôi ở đây để giúp ĐTQG theo bất kỳ cách nào cần thiết. Nếu tôi không được thi đấu thì cũng không vấn đề gì; điều quan trọng nhất là đội giành chiến thắng và tập thể đoàn kết. Tôi luôn nói rằng tập thể quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào và tôi hoàn toàn sẵn sàng đảm nhận bất kỳ vai trò nào được giao”, anh nhấn mạnh thêm.

    CR7 lặng lẽ rời nơi đóng quân của Bồ Đào Nha tại Copenhagen

    Chỉ một tuần sau, Bồ Đào Nha rơi vào cuộc khủng hoảng xoay quanh Ronaldo, khi chủ nhân kỷ lục thế giới về số lần khoác áo ĐTQG nam nhiều khả năng sẽ không còn thi đấu cho đội tuyển thêm một lần nào nữa.

    Dù tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng đảm nhận bất kỳ vai trò nào được giao”, Ronaldo dường như không hài lòng khi phải ngồi dự bị suốt trận trong chiến thắng 2-1 trên sân Na Uy cuối tuần trước. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh đi thẳng vào đường hầm thay vì cùng các đồng đội tiến tới tri ân những CĐV Bồ Đào Nha đã tới sân cổ vũ.

    Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào thứ Tư ngày 30/9. Ronaldo xác nhận anh đã rời trại tập trung của Bồ Đào Nha sau “một cuộc trao đổi với Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha” liên quan đến cuộc họp báo trước trận của Jorge Jesus trước màn đối đầu với Đan Mạch vào thứ Năm.

    Ai có tiếng nói quyết định?

    Ronaldo, như dự đoán, là một trong những chủ đề chính tại cuộc họp báo. Jesus thừa nhận ông “đã mắc sai lầm” khi yêu cầu Ronaldo khởi động trong 30 phút, đồng thời khẳng định những thông tin cho rằng đội trưởng Bồ Đào Nha từ chối tập luyện là không đúng. Tuy nhiên, ông cũng làm rõ ai mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.

    “Tôi có thể nói với bất kỳ cầu thủ nào rằng cậu sẽ bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Nếu tôi cần cậu trong 30 phút, cậu sẽ vào sân; nếu tôi không cần, cậu sẽ không thi đấu.

    Cách tôi đọc trận đấu gặp Na Uy là như vậy, Ronaldo đã không vào sân. Bởi vì đó không phải Cristiano, cũng giống như không một cầu thủ nào có thể thay đổi ý tưởng của tôi với tư cách HLV. Không bao giờ.

    Không phải cậu ấy, không phải bất kỳ ai trong bóng đá. Không phải cậu ấy, không phải bất kỳ ai, cũng không phải bất kỳ chủ tịch nào. Không bao giờ. Không có ngoại lệ”, HLV lão luyện 72 tuổi chia sẻ.

    HLV Jesus đã thẳng thắn đề cập đến vai trò hiện tại của CR7 tại ĐT Bồ Đào Nha

    Liệu Jesus có thể lựa chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn? Có lẽ nên như vậy. Nhưng cũng có lý do để cho rằng Bồ Đào Nha từ lâu đã cần một HLV sở hữu cá tính mạnh như Jesus, một người đủ niềm tin và bản lĩnh để đưa ra những quyết định khó khăn, thậm chí gây tranh cãi.

    Fernando Santos từng đặt nền móng cho việc giảm dần vai trò của Ronaldo khi loại tiền đạo này khỏi đội hình xuất phát ở trận vòng 1/8 World Cup 2022 gặp Thụy Sĩ tại Qatar. Người thay thế anh, Goncalo Ramos, lập hat-trick trong chiến thắng 6-1.

    Nhưng sau khi Bồ Đào Nha thua Morocco ở tứ kết, Santos rời ghế HLV và cuối cùng được thay thế bởi Roberto Martinez. Dưới thời Martinez, Ronaldo vẫn là một trong những cái tên gần như chắc suất đá chính.

    Anh đá chính 9/10 trận vòng loại EURO 2024 và cả 5 trận của Bồ Đào Nha tại VCK sau đó. Ronaldo cũng có tên trong đội hình xuất phát ở 5/6 trận vòng loại World Cup 2026, rồi đá chính cả 5 trận của Bồ Đào Nha tại giải đấu ở Bắc Mỹ, nơi họ chỉ đứng thứ hai bảng đấu và dừng bước ở vòng 1/8.

    Ronaldo không còn là Ronaldo

    Công bằng mà nói, Ronaldo vẫn sở hữu thành tích ghi bàn tốt dưới thời Martinez. Nhưng từ rất lâu trước khi HLV người Tây Ban Nha được bổ nhiệm, đã xuất hiện những tranh luận về việc cựu tiền đạo Real Madrid và MU có đóng góp đủ cho lối chơi chung để xứng đáng đá chính thường xuyên hay không.

    Trong bóng đá hiện đại, khi cường độ hoạt động không bóng và khả năng pressing gần như đã trở thành những yêu cầu mang tính nền tảng, việc sử dụng một cầu thủ đóng góp rất ít vào những khía cạnh này là một sự xa xỉ mà không nhiều đội bóng có thể chấp nhận trước những đối thủ hàng đầu. Và những đội có thể làm điều đó phải xây dựng một tập thể đủ khả năng gánh thêm phần công việc ấy, giống như Argentina từng làm trong nhiều năm với Lionel Messi và đã đạt được thành công.

    Ở trận gặp Tây Ban Nha tại World Cup 2026, Ronaldo chỉ có 19 lần chạm bóng trong 90 phút và không chạm bóng thêm lần nào sau phút 80, dù trận đấu vẫn giữ tỷ số 0-0 cho tới thời gian bù giờ.

    Số lần chạm bóng của CR7 trong trận đấu với Tây Ban Nha tijaij World Cup 2026

    Tuy nhiên, vài ngày trước đó, Martínez đã rút Ronaldo khỏi sân ở phút 81 trong trận gặp Croatia, khiến tiền đạo này dường như không hài lòng, khi tỷ số đang là 1-1. Ramos được tung vào sân trước đó ít phút. Nhưng khi Ronaldo rời sân, anh trở thành tâm điểm trong các đợt tấn công và ghi bàn quyết định ở những phút cuối, đưa Bồ Đào Nha đi tiếp.

    Không ai có thể khẳng định kết quả trước Tây Ban Nha sẽ khác nếu Ramos, hoặc một cầu thủ khác, đá chính thay Ronaldo. Tuy nhiên, việc Ramos hoàn toàn không được sử dụng trong trận đấu đó vẫn khá khó hiểu, ngay cả khi Martinez có ý định dành cho anh 30 phút trong hiệp phụ, điều cuối cùng không xảy ra bởi Tây Ban Nha ghi bàn quyết định ở những phút cuối.

    Cảm giác là Martinez đã không rút ra bài học cần thiết từ trận đấu với Croatia. Dù đẳng cấp của Ronaldo trong suốt sự nghiệp rõ ràng vượt lên trên rất nhiều giải đấu mà anh từng góp mặt, cũng cần lưu ý rằng thành tích ghi bàn của anh tại World Cup không thực sự đặc biệt đến vậy. Đúng là chỉ có 8 cầu thủ ghi nhiều bàn hơn Ronaldo, nhưng 27 lần ra sân của anh tại World Cup nhiều hơn số trận của 7 trong 8 cầu thủ đứng phía trên.

    Tuy nhiên, việc Ronaldo không tuyên bố giã từ ĐTQG sau World Cup cũng không quá bất ngờ. Tương tự, việc Jesus cho biết ông vẫn muốn tiếp tục sử dụng Ronaldo cũng không phải điều gây sốc, nhất là khi hai người từng làm việc cùng nhau rất hiệu quả tại Al Nassr.

    Một cái kết lãng xẹt

    Sau tất cả, Ronaldo sở hữu quá nhiều kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng. Nếu chấp nhận một vai trò thi đấu hạn chế hơn, anh vẫn có thể đóng góp đáng kể cho đội tuyển thông qua sức ảnh hưởng và vị thế của mình trong bóng đá.

    Hoàn toàn dễ hiểu khi Jesus muốn giữ Ronaldo lại vì lý do đó. Và khi CR7 đã 41 tuổi, người ta có thể nghĩ rằng anh đủ nhận thức và sự trưởng thành để hiểu rằng mình có thể không còn là lựa chọn tốt nhất để thường xuyên lĩnh xướng hàng công.

    Không Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thắng đậm Đan Mạch 4-2 trên sân khách, với Rafael Leao mang áo số 7

    Hoặc có lẽ đó chỉ là một suy nghĩ quá ngây thơ và xa rời thực tế, khi đặt vào hoàn cảnh và tính cách của CR7.

    Có lẽ sẽ hơi cường điệu nếu cho rằng sự việc này sẽ làm hoen ố di sản của Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Khi nhìn lại sự nghiệp quốc tế của anh sau 5, 10, 15 hay 20 năm nữa, người ta sẽ nhớ tới con số đáng kinh ngạc 234 lần khoác áo và 142 bàn thắng, những kỷ lục của bóng đá quốc tế nam. Họ cũng sẽ nhớ rằng Ronaldo là đội trưởng đưa Bồ Đào Nha tới danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử tại EURO 2016.

    Hai danh hiệu vô địch Nations League cũng có thể được nhắc tới nếu giải đấu này ngày càng được coi trọng hơn. Xét trên toàn bộ sự nghiệp, những ngày cuối cùng của Ronaldo trong màu áo ĐTQG có lẽ chỉ là một chú thích nhỏ, chỉ xuất hiện trong những bài viết đào sâu hoặc các công trình nhìn lại sự nghiệp một cách chi tiết nhất.

    Nhưng ở thời điểm hiện tại, thật đáng tiếc khi một trong những sự nghiệp quốc tế đáng kinh ngạc nhất lịch sử dường như lại kết thúc trong một bầu không khí căng thẳng và không cần thiết đến vậy. Tuy nhiên, nếu không có những ồn ào và những cuộc tranh luận dai dẳng xoay quanh sự hiện diện của Ronaldo, Bồ Đào Nha từ năm 2026 trở đi rốt cuộc có thể sẽ vận hành tốt hơn khi không còn Ronaldo của hiện tại.

    LĐBĐ Bồ Đào Nha muốn hàn gắn với Ronaldo?

    Theo Marca, LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) dự kiến sẽ có cuộc gặp với CR7 vào tuần tới nhằm tìm kiếm sự hòa giải và giải quyết những bất đồng giữa hai bên. FPF muốn Ronaldo có một cái kết sự nghiệp quốc tế thật sự xứng đáng, với sự tôn trọng dành cho những đóng góp khổng lồ mà siêu sao 41 tuổi đã mang lại cho đội tuyển trong suốt hơn hai thập kỷ. Từ chức vô địch EURO 2016 lịch sử, Nations League cho đến hàng loạt kỷ lục cá nhân, Ronaldo đã trở thành một phần không thể tách rời của bóng đá Bồ Đào Nha. Giờ đây, khi chương cuối của hành trình ấy đang dần khép lại, FPF muốn mọi thứ được giải quyết theo cách đẹp nhất. Không phải bằng những tranh cãi, mà bằng sự tôn trọng dành cho một huyền thoại.

     

    HANAH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay