Nakamura là một tiền vệ hào hoa của bóng đá Nhật Bản khi sở hữu cái chân trái ma thuật có thể đưa quả bóng đi đến mọi nơi mình muốn. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh có lẽ cú sút phạt "lá vàng rơi" thần sầu hạ gục Edwin van der Sar khi Celtic đối đầu với Man United tại Champions League vào năm 2006.
Hơn 13 năm trôi qua kể từ ngày đó nhưng Nakamura vẫn đang tiếp tục thi đấu. Đến với Jubilo Iwata từ năm 2017, Nakamura đóng góp rất nhiều kinh nghiệm của mình để bồi dưỡng lớp trẻ. Đặc biệt, thành tích đáng tự hào nhất của anh có lẽ là việc góp công vào thành tích trụ hạng J-League mùa trước khi ra sân đều đặn mỗi cuối tuần.
Để tưởng thưởng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của lão tướng Nakamura, BLĐ Jubilo Iwata đã quyết định gia hạn thêm 1 năm với anh.
Như vậy, Nakamura sẽ đáo hạn hợp đồng ở tuổi 41 và thậm chí còn chưa dừng lại ở đó. Các chuyên gia tin nếu tiếp tục giữ được trạng thái cơ thể như bây giờ, cựu tiền vệ Celtic hoàn toàn có thể thi đấu đến năm 51 tuổi như huyền thoại sống Kazuyoshi Miura của Yokohama FC.