Năm 1960, AC Milan đề nghị chuyển nhượng Pele, quốc hội Brazil họp khẩn sau đó ra tuyên bố đây là “báu vật quốc gia”, và quyết định “quốc hữu hóa Pele” nên không được chuyển nhượng ra khỏi Brazil. Đến năm 1975, Pele mới rời Brazil, khi đó ông đã 34 tuổi, vừa nghỉ thi đấu 8 tháng nhưng vẫn là biểu tượng bất diệt của bóng đá thế giới đương thời. Quốc gia ông lựa chọn để đặt chân đến là siêu cường của các siêu cường: Mỹ. Nửa thế kỷ sau, thêm một ngôi sao vĩ đại, biểu tượng của thế giới bóng đá chọn nước Mỹ làm điểm dừng chân cuối sự nghiệp: Lionel Messi. Nước Mỹ, kể cả khi họ không xem bóng đá là môn thể thao quốc dân đi chăng nữa, họ vẫn có được hai vị Vua bóng đá đến với mình.
Dưới cơn mưa trút nước của buổi sáng ngày 11 tháng 7, hàng ngàn cổ động viên trong màu áo Inter Miami, với chiếc áo số 10 trên lưng đã đứng đợi xem lễ ra mắt của Messi. Ông chủ Jorge Mas bước ra bục sân khấu và hô lên “Từ nay, Messi cũng sẽ là “số 10 của nước Mỹ”. Ngày Messi đá trận ra mắt, trên khán đài người ta thấy LeBron James, Serena Williams, và Kim Kardashian cùng con trai đang dõi mắt vào Messi để theo dõi. Theo cách nào đó, giống như lời của John O’Reilly, phát ngôn viên truyền thông của Cosmos đã nói về Pele nửa thế kỷ trước: “Chúng tôi có những siêu sao ở Mỹ nhưng không có ai có thể so với đẳng cấp của Pele. Mọi người đều muốn chạm vào anh ấy, bắt tay anh ấy và chụp ảnh với anh ấy”.
Và cơn mưa cũng xuất hiện trong ngày trọng đại của Pele. Nhưng không phải là ngày ra mắt, mà là ngày chia tay sự nghiệp quần đùi áo số trong màu áo New York Cosmos. Hôm đó, New York Times viết một dòng cảm thán “Đến trời cũng rơi nước mắt”. Trước khi ông đến, New York Cosmos có một sân vận động điêu tàn, chuột gặm và chẳng ai đoái hoài. Ngày có ông, hàng chục nghìn người đến xem vào mỗi cuối tuần. Tận hưởng niềm vui của 641 bàn thắng mà Pele ghi được sau...640 trận. Trong đó có một pha ghi bàn từ ngay vòng tròn giữa sân sau... một quả giao bóng, khiến trọng tài điều khiển hôm đó ôm lấy Pele vì phấn khích. Hôm nay, Messi vào sân từ băng ghế dự bị làm tiếng cổ vũ và chờ đợi thêm phần nôn nao. Một quả đá phạt từ khoảng cách 25m xuất hiện để mọi ánh mắt đổ dồ vào Messi. Và bàn thắng đến. Tất cả là sự sắp đặt của số phận về cách nhà vua tỏa sáng và sẽ gây ảnh hưởng.
Pele là người da đen đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Life – địa thế mà Washington Post từng viết: “Ở Life, cũng như trong lĩnh vực nghệ thuật, từng bức ảnh đều truyền tải những câu chuyện”. Điều đó có nghĩa cách mà Pele xuất hiện mang tính ảnh hưởng xã hội còn cao hơn một cầu thủ. Pele khiến quê hương không biết nhiều về bóng đá phải biết về bóng đá. Bây giờ sau 50 năm, người ta có quyền đặt hy vọng về sự nâng tầm đến từ Messi!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn