
Sự cố xảy ra vào tháng 11 năm ngoái khi Oscar đang tập luyện cùng Sao Paulo. Sau đó, anh được chẩn đoán mắc chứng "vasovagal syncope", một tình trạng gây ngất do rối loạn nhịp tim và huyết áp. Đây chính là nguyên nhân buộc tiền vệ người Brazil phải sớm khép lại sự nghiệp thi đấu.
Oscar mới trở lại CLB thời niên thiếu Sao Paulo vào năm ngoái sau 8 năm chơi bóng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, anh chỉ kịp ra sân 21 trận trước khi đưa ra quyết định giải nghệ.
Chia sẻ đầy xúc động, Oscar nói: “Tôi muốn làm được nhiều hơn cho Sao Paulo, tôi muốn được thi đấu nhiều hơn. Tôi tin mình vẫn còn đủ khả năng và độ tuổi để chơi bóng, nhưng thật không may chuyện này đã xảy ra”.
“Bây giờ tôi sẽ giải nghệ, tiếp tục ủng hộ Sao Paulo như một CĐV. Tôi khép lại sự nghiệp tại đây, một hành trình đã đưa tôi đi khắp thế giới. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ tôi, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn này”, anh nói thêm.

Oscar gia nhập Chelsea từ Internacional năm 2012 với mức phí khoảng 25 triệu bảng và nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong đội hình. Trong 203 lần ra sân cho đội bóng thành London, anh ghi 38 bàn và có 31 kiến tạo.
Trong màu áo Chelsea, Oscar giành được 2 chức vô địch Premier League, 1 League Cup và 1 Europa League, trở thành một trong những cái tên đáng nhớ của thế hệ vàng tại Stamford Bridge.
Năm 2017, anh rời Chelsea để gia nhập Shanghai SIPG với mức phí lên tới 60 triệu bảng, một trong những thương vụ gây chú ý nhất thời điểm đó. Tại Trung Quốc, Oscar trở thành biểu tượng của CLB với 248 lần ra sân và 5 danh hiệu.
Khi chia tay Shanghai vào năm 2024, tiền vệ người Brazil đã bật khóc đầy xúc động trước người hâm mộ, khép lại một chương thành công trong sự nghiệp.
Dù hành trình tại Sao Paulo không kéo dài như mong đợi, Oscar vẫn có thể tự hào về một sự nghiệp giàu dấu ấn, từ châu Âu đến châu Á. Và giờ đây, anh rời sân cỏ theo cách không ai mong muốn nhưng với sự tôn trọng và ghi nhận từ người hâm mộ trên toàn thế giới.


























