
Pedro, còn được biết đến với biệt danh Pedrito, hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Lazio vào ngày 30/6. Sau thời gian cân nhắc tương lai, tiền đạo người Tenerife quyết định khép lại sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ.
“Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp. Đã đến lúc bước sang một chương mới trong cuộc đời. Tôi rời bóng đá với niềm tự hào vì đã sống với giấc mơ của mình và biết ơn tất cả những người đã ở bên, giúp tôi biến giấc mơ đó thành hiện thực. Cảm ơn bóng đá vì đã khiến tôi hạnh phúc đến vậy”, Pedro viết trên mạng xã hội.
Pedro giải nghệ với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, thuộc nhóm những cầu thủ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Anh từng vô địch World Cup 2010 và EURO 2012 cùng La Roja.
Ở cấp CLB, Pedro giành 3 Champions League trong màu áo Barcelona, bên cạnh 5 chức vô địch La Liga, 3 Siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup, 3 Copa del Rey và 4 Siêu cúp Tây Ban Nha.
Sau khi rời Barcelona, Pedro chuyển sang Chelsea và bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chức vô địch Premier League cùng 1 FA Cup. Anh cũng từng vô địch Europa League với Chelsea.

Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Pedro đã thi đấu cho Barcelona, Chelsea, Roma và Lazio, đồng thời có nhiều năm khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Tổng cộng, anh có 841 trận đấu chính thức và ghi hơn 200 bàn thắng.
Ngay cả khi bước sang những năm cuối sự nghiệp, Pedro vẫn duy trì khả năng săn bàn đáng nể. Mùa giải vừa qua, khi đã 38 tuổi, anh ghi 5 bàn cho Lazio. Trước đó một mùa, Pedro có tới 14 pha lập công cho đội bóng thủ đô Italia.
Trong thông điệp chia tay, Pedro cũng dành những lời đặc biệt cho Barcelona, nơi mở ra chương đầu tiên trong sự nghiệp đỉnh cao của anh.
“Mọi thứ bắt đầu trên một sân đất ở hòn đảo Tenerife, với trái bóng mà tôi không bao giờ muốn rời xa. Được trở thành một phần của đội Barcelona vĩ đại nhất lịch sử là một đặc ân. Chúng tôi đã giành mọi thứ và khiến cả thế giới kinh ngạc. Trái tim tôi sẽ luôn thuộc về Barca”, Pedro chia sẻ.
Anh cũng nhớ lại hành trình từ một cầu thủ trẻ tại Tenerife đến khoảnh khắc trở thành nhà vô địch thế giới: “Có một ngày, gần như không thể tin nổi, tôi trở thành nhà vô địch thế giới và ra sân trong trận chung kết World Cup”.

Sau Barcelona, Pedro tới Chelsea, nơi anh phải thích nghi với môi trường mới và một nền văn hóa khác. Sau đó, đất nước Italia tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời cầu thủ người Tây Ban Nha.
“Tôi đến Italia khi đã là một cầu thủ kỳ cựu và họ đối xử với tôi như một người con. Hôm nay tôi trở lại nơi mọi thứ bắt đầu để khép lại một chương tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình đã trở thành một người hùng thực sự”, Pedro viết.
Với việc Pedro giải nghệ, thế hệ vô địch World Cup 2010 của Tây Ban Nha ngày càng thưa bóng dáng trên sân cỏ. Hiện chỉ còn Raul Albiol, Sergio Ramos, Juan Mata và Javi Martinez vẫn chưa chính thức tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, cả bốn đều đang là cầu thủ tự do và chưa có CLB mới.
Pedro khép lại sự nghiệp không chỉ với những danh hiệu lớn mà còn với sự biết ơn dành cho những người đồng hành.
“Điều tuyệt vời nhất không phải là những danh hiệu, mà là các đồng đội, người hâm mộ, những HLV đã tin tưởng tôi, các CLB đã mở cửa đón tôi, cùng các con, gia đình và bạn bè”.
Sau 841 trận đấu, hơn 200 bàn thắng và một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, Pedrito cuối cùng cũng nói lời chia tay. “Cảm ơn bóng đá vì đã khiến tôi hạnh phúc đến vậy”, anh kết lại.























