Đến đâu 'toang' đó, Ronaldo giải nghệ đi cho các CLB bớt khổ

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:39 ngày 03-05-2023
Ở tuổi 38, Cristiano Ronaldo vẫn nuôi tham vọng chinh phục hết châu lục này đến châu lục khác. Tuy nhiên đi đến đâu, anh chỉ làm khổ CLB của mình đến đó, biến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đã đến lúc CR7 nên chấp nhận thực tại, treo giày để giữ lại chút tiếng thơm còn lại.

Ở đâu có Ronaldo, ở đó tan hoang

Mới đây, truyền thông thế giới đưa tin Ronaldo muốn rời Al-Nassr ngay trong Hè 2023, bất chấp mới gia nhập CLB của Saudi Arabia hồi tháng 1. Lý do thì ai cũng rõ, bởi tiền đạo người Bồ Đào Nha cảm thấy thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Hiện tại, Al-Nassr đang đối diện viễn cảnh trắng tay sau khi đã bị loại khỏi King's Cup và Saudi Super Cup. Tại Saudi Pro League, Al-Nassr của Ronaldo chỉ xếp thứ 2 với 56 điểm, kém đội đầu bảng Al-Ittihad 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. 

Từ vị thế của một đội bóng hàng đầu Saudi Arabia, sáng cửa giành "cú ăn ba", đặc biệt là sau sự hiện diện của Ronaldo, Al-Nassr đang dần mất tất cả. Số phận của CLB này đã khác khi có CR7, nhưng đáng tiếc theo chiều hướng tiêu cực. Ronaldo không mang đến bất kỳ lợi ích gì cho Al-Nassr về vấn đề chuyên môn. Tất cả những gì tiền đạo 38 tuổi làm được là giúp cái tên Al-Nassr trở nên phổ biến hơn trên toàn cầu, doanh thu thương mại cải thiện từ việc bán áo đấu. Còn lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh, thậm chí kéo CLB thụt lùi.

Ronaldo tạo ra bầu không khí độc hại trong phòng thay đồ. Trên sân anh chậm chạp, lạc nhịp và thường xuyên cáu kỉnh. Tại đội bóng này, Ronaldo coi mình là trung tâm vũ trụ, mang quyền uy tuyệt đối như một vị vua. CR7 chỉ cười tươi khi bản thân ghi bàn, bằng không, mọi thứ khác anh chẳng thèm bận tâm, bao gồm cả chiến thắng của Al-Nassr lẫn cảm xúc của người hâm mộ. Nhìn chung trong mắt Ronaldo, Al-Nassr đơn giản chỉ như một công cụ, một nơi "lánh nạn" tạm thời sau khi bị cả châu Âu ruồng rẫy. Sau khi hủy hoại mọi thứ và nhìn thấy bức tranh u ám của CLB, Ronaldo lại tính bài chuồn, đúng như phong cách quen thuộc của anh nhiều năm trở lại đây.

Al-Nassr nói chung và những nhân vật như cựu HLV Rudi Garcia hay chủ tịch Musalli Al-Muammar nói riêng, người mới đệ đơn từ chức cách đây không lâu, thực tế chỉ là nạn nhân của Ronaldo. Họ đáng lẽ ra đã không phải nhận kết cục bi thảm như vậy nếu CR7 không xuất hiện. Rốt cuộc, Ronaldo là người "ăn ốc", còn phần còn lại phải đi "đổ vỏ". Dĩ nhiên, sai lầm cũng đến từ chính Al-Nassr, bởi họ đã "hào quang hết thời" của Ronaldo làm mờ mắt. Giờ đây thì "tiền mất tật mang", và đội bóng bị phá hủy. Thậm chí, nhiều cổ động viên đã đặt cho Al-Nassr biệt danh mới nghe thật chua xót: "Al-nát".

Ronaldo đang hủy hoại Al-Nassr

Ronaldo nên giải nghệ

Việc Ronaldo để lại hậu quả thảm khốc như vậy không còn là chuyện hiếm. Juventus cũng một thời lao đao với CR7 và chỉ từng bước tìm lại bản ngã sau khi chân sút này rời đi. MU thì khỏi phải bàn, bởi Quỷ đỏ đã quá thấm thía nỗi đau mà Ronaldo mang lại, bất chấp CLB được ví như ngôi nhà thứ hai của siêu sao Bồ Đào Nha. Gây chia rẽ phòng thay đồ, chỉ trích HLV trưởng, công khai bêu riếu CLB trước truyền thông là những việc Ronaldo đã làm trước khi rời Old Trafford. 

Điều khủng khiếp là sau tất cả những hành động tồi tệ như vậy, Ronaldo không bao giờ nhận mình sai. Anh mặc nhiên cho rằng bản thân làm đúng, nên việc đội bóng sa sút, thi đấu yếu kém là vì những cầu thủ khác không cố gắng, là vì sự kém tài của HLV trưởng, còn anh đã cố gắng hết sức nhưng cũng chẳng thể gồng gánh cả tập thể. Căn bệnh ảo tưởng sức mạnh hay "ngáo quyền lực" của Ronaldo đã dẫn đến một hệ quả thảm khốc cho bất kỳ CLB nào anh đặt chân đến, với Al-Nassr là nạn nhân mới nhất.

Ronaldo từng nói mục tiêu anh đến châu Á thi đấu nhằm chinh phục châu lục này. Sau gần 6 tháng, CR7 đúng là đã chinh phục thành công, nhưng theo hướng tiêu cực. Anh đang muốn "phủi mông ra đi", để lại cho Al-Nassr đống đổ nát không hơn không kém. Ronaldo sẽ trở lại châu Âu chơi bóng vào Hè 2023? Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid có thể là bến đỗ tiềm năng với Ronaldo một khi anh rời Al-Nassr. Tuy nhiên, chủ tịch Florentino Perez được cho có nêu rõ quan điểm rằng ông sẵn sàng dang tay đón CR7 ở một vai trò khác, cụ thể là đại sứ của CLB chứ không phải cầu thủ. 

Rõ ràng, Ronaldo giờ đã không còn giá trị về chuyên môn. Vị trí vừa sức với anh lúc này là làm thương mại bởi sức hút còn lớn. Còn nếu cứ giữ sự mê muội, vẫn muốn "tìm kiếm thử thách mới" thì xin anh đấy, hãy giải nghệ càng sớm càng tốt để giúp các CLB bớt khổ. Danh tiếng mà Ronaldo dày công gây dựng trong suốt sự nghiệp đang dần bị lãng quên, thay vào đó, nhường chỗ cho những tai tiếng đáng hổ thẹn. Giã từ sân cỏ lúc này là việc cấp thiết với Ronaldo, bởi càng cố anh càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x