
Vài tuần sau khi bất ngờ rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đã nhận án kỷ luật từ FPF. CR7 bị treo giò 30 ngày và phạt 255 euro (khoảng 285,83 USD) vì rời đội tuyển khi đợt FIFA Days tháng 9 và 10 mới diễn ra được 2 trận. Tuy nhiên, xét trên thu nhập của siêu sao đang khoác áo Al Nassr, khoản tiền phạt này chỉ như "muỗi đốt inox".
Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV mới Jorge Jesus, liên quan đến những lời hứa mà tiền đạo người Bồ Đào Nha cho rằng đã bị phá vỡ, khiến anh cảm thấy tổn thương. Án treo giò kéo dài 30 ngày, tính từ ngày 10/10, thời điểm FPF lần đầu áp dụng lệnh đình chỉ tạm thời đối với Ronaldo, đồng nghĩa anh có thể trở lại từ ngày 9/11.
Điều đáng chú ý là thời điểm này vừa kịp đợt tập trung ĐTQG tháng 11. Vì thế, Ronaldo có thể không bỏ lỡ trận đấu quốc tế nào, đồng thời sẵn sàng góp mặt trong hai cuộc đối đầu với Đan Mạch ngày 14/11 và xứ Wales ngày 17/11 tại Nations League.
Trong khi đó, khoản tiền phạt 255 euro thậm chí còn thấp hơn số tiền Ronaldo kiếm được trong một phút. Theo dữ liệu từ chuyên trang về lương Capology, tiền đạo 41 tuổi nhận mức lương cơ bản ước tính 208,4 triệu euro (233 triệu USD) mỗi năm tại Al Nassr. Tính trung bình, thu nhập của Ronaldo đạt khoảng 571.000 euro mỗi ngày, tương đương 397 euro mỗi phút, chưa kể tiền thưởng, hoạt động kinh doanh và các hợp đồng quảng cáo.
Với tốc độ kiếm tiền ấy, Ronaldo chỉ cần khoảng 40 giây để có đủ tiền thanh toán khoản phạt. Anh thậm chí vẫn còn dư để mua một chiếc bánh pastel de nata, món bánh trứng sữa truyền thống của Bồ Đào Nha, thường có giá khoảng 1,2 đến 2,2 euro tại Lisbon.

Trước đó, Ronaldo đã lên tiếng xin lỗi người dân Bồ Đào Nha và các đồng đội sau quyết định gây tranh cãi. Những người bạn nổi tiếng như Rio Ferdinand hay Piers Morgan cũng công khai bảo vệ anh, song bản thân CR7 từng thừa nhận mình xứng đáng bị kỷ luật, thậm chí không muốn được hưởng bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào.
"Dù niềm tin vào lời nói của HLV trưởng đã bị phá vỡ hoàn toàn, điều mà những người chứng kiến các cuộc trao đổi đó có thể xác nhận, tôi vẫn không nên hành động như vậy", Ronaldo viết trong tuyên bố dài khoảng 1.700 từ hồi đầu tháng. "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Một lần nữa, tôi xin lỗi người dân Bồ Đào Nha, nhưng việc một người không giữ lời hứa có ý nghĩa rất lớn đối với tôi".
Anh nhấn mạnh thêm: "Hành động của tôi phải được LĐBĐ Bồ Đào Nha đánh giá và trừng phạt. Tôi cho rằng hình phạt không nên có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Tôi không phải một cầu thủ bình thường. Tôi là đội trưởng, và đó là tình tiết khiến mức độ nghiêm trọng tăng lên. Tôi đã xin lỗi, song hiểu rằng hành động phải đi kèm hậu quả. Bất kỳ ai gắn bó với bóng đá như tôi đều biết rằng, bất kể vị thế của mỗi người ra sao, các quy tắc phải giống nhau với tất cả".
Tuy nhiên, mức phạt được áp dụng cuối cùng lại cho thấy một thực tế khác. Ronaldo nhận án treo giò tối thiểu 30 ngày và khoản tiền phạt chỉ bằng thu nhập chưa đầy một phút, trong khi bản thân anh từng yêu cầu không được hưởng bất kỳ sự khoan hồng nào.






















