
Bồ Đào Nha chỉ còn cách tấm vé World Cup 2026 một chiến thắng trước Armenia vào đầu tuần tới, nhưng thay vì sự hân hoan thường lệ, cả đất nước lại đang cuồn cuộn bởi những tranh cãi xoay quanh Cristiano Ronaldo. Thẻ đỏ vì cú thúc cùi chỏ vào cầu thủ Ireland đã mở đầu, nhưng chính chuỗi hành vi sau đó của người thủ quân vĩ đại - nước mắt, cử chỉ khó hiểu, vỗ tay mỉa mai hướng lên khán đài mới thật sự khiến mọi thứ bùng nổ. Và bùng nổ mạnh nhất không phải từ mạng xã hội, mà từ báo chí Bồ Đào Nha, nơi từng nâng CR7 lên vị thế huyền thoại, nay lại đang “xuống tay” như muốn đóng dấu chấm hết cho một kỷ nguyên.
A Bola, tờ báo được xem như tiếng nói bóng đá của người Bồ Đào Nha đã phóng cú đòn thẳng mặt: “Cristiano nên cảm thấy xấu hổ”. Không còn là sự bênh vực hay phân tích nhẹ nhàng như thường thấy mỗi khi Ronaldo mắc lỗi, lần này ngôn từ sắc như dao. Cây viết Hugo Vasconcelos tiếp tục “lên gân”: vấn đề không chỉ là cú vung tay thiếu kiềm chế – điều anh từng thoát qua trong quá khứ nhờ hình ảnh thủ lĩnh mẫu mực – mà là “toàn bộ vở kịch sau đó”, thứ được mô tả như một hành vi thách thức công luận.
Truyền thông Bồ Đào Nha đồng loạt đăng những mô tả chi li: Ronaldo rưng rưng nước mắt như muốn ám chỉ đối thủ ăn vạ, những cái lắc đầu đầy bi kịch, và tràng vỗ tay cay nghiệt hướng về các khán đài – như thể tấm thẻ đỏ là sản phẩm của sức ép từ chính CĐV. Những dòng chữ ấy chẳng khác nào những nhát chém vào hình tượng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha, một biểu tượng mà suốt gần hai thập kỷ họ vẫn tôn sùng.

Không chỉ dừng ở chỉ trích, báo chí còn bắt đầu nhắc tới viễn cảnh cực xấu: với tính chất của thẻ đỏ trực tiếp cộng hành vi “phản ứng thiếu chuẩn mực”, Ronaldo hoàn toàn có thể đối mặt án treo giò tối đa 2 trận tại vòng bảng World Cup 2026. Một lời cảnh báo lạnh gáy, vì đây gần như là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Và những cây bút Bồ Đào Nha dường như đang muốn nhấn mạnh rằng, nếu Ronaldo vắng mặt, đó không phải là bất công mà là “cái giá phải trả”.
HLV Heimir Hallgrimsson của Ireland cũng đổ dầu vào lửa khi mỉa mai rằng: “Mọi người đã thấy anh ta làm gì khi rời sân” và ông gọi đó là khoảnh khắc “ngu ngốc”. Một câu nói nhỏ, nhưng lại trở thành đốm lửa nữa để truyền thông Bồ Đào Nha tiếp tục thổi vào cơn bão.
Có lẽ đã lâu rồi người Bồ Đào Nha mới chứng kiến báo chí nước mình đồng lòng chỉ trích CR7 gay gắt đến vậy. Và cũng đã lâu rồi, Ronaldo mới đối mặt nguy cơ bước vào một kỳ World Cup với chiếc bóng treo giò lơ lửng trên đầu như thế này.






















