Theo dõi thông tin

Ronaldo xác nhận khả năng giải nghệ vào cuối mùa

01 giờ trước
Cristiano Ronaldo vừa đưa ra tuyên bố gây chấn động khi thừa nhận mùa giải 2026/27 “có lẽ” sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh.

    Ảnh: @Footballtweet

    Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì phong độ đáng nể. Mùa trước, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 28 bàn tại Saudi Pro League, đứng thứ ba trong cuộc đua Vua phá lưới. Tính trên toàn bộ sự nghiệp, anh hiện đã có 976 bàn thắng sau 1.326 trận, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng vĩ đại đúng 24 pha lập công.

    Tuy nhiên, hành trình của Ronaldo có vẻ đang bước vào chương cuối. Trong cuộc phỏng vấn mới với Vogue, chân sút của Al Nassr bất ngờ xác nhận khả năng treo giày ngay sau mùa giải này. “Đây có lẽ sẽ là năm cuối cùng của tôi trong bóng đá và tôi muốn để lại một di sản thật đặc biệt”, Ronaldo chia sẻ.

    Nếu quyết định được thực hiện, Ronaldo sẽ khép lại sự nghiệp kéo dài 25 năm, bắt đầu từ ngày anh ra mắt Sporting Lisbon năm 2002. Trong khoảng thời gian ấy, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, với 5 Quả bóng Vàng cùng hàng loạt danh hiệu cấp CLB và đội tuyển.

    Ronaldo cũng đã chuẩn bị cho cuộc sống sau bóng đá. Anh thừa nhận việc chia tay sân cỏ chắc chắn sẽ để lại một khoảng trống lớn, nhưng bản thân đã lên kế hoạch cho tương lai.

    Ảnh: @FabrizioRomano

    “Tôi đã lên kế hoạch cho toàn bộ tương lai. Có rất nhiều thứ khiến tôi bận rộn đến mức khó có thể chỉ gọi tên một việc. Bóng đá có thể để lại một khoảng trống lớn, vì vậy cần lấp đầy khoảng thời gian đó bằng nhiều thứ khác nhau”, Ronaldo nói.

    Siêu sao 41 tuổi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, du lịch, xem và chơi padel – môn thể thao anh đặc biệt yêu thích – đồng thời tận hưởng những thành quả đạt được sau một phần tư thế kỷ hy sinh cho bóng đá.

    Ronaldo từng tiết lộ ý định trở thành ông chủ một CLB sau khi giải nghệ. Vào tháng 2/2026, CR7 đã chính thức mua 25% cổ phần của câu lạc bộ UD Almeria (đội bóng đang thi đấu tại giải hạng hai Tây Ban Nha) thông qua công ty CR7 Sports Investments. Đây đánh dấu bước ngoặt lớn khi anh bước chân vào con đường làm “ông chủ” đội bóng.

    Trong khi đó, khả năng Ronaldo trở thành HLV gần như bị loại trừ. Anh từng khẳng định bản thân không có hứng thú dẫn dắt bất kỳ CLB hay đội tuyển quốc gia nào. Vì vậy, nếu Ronaldo thực sự treo giày vào cuối mùa, người hâm mộ có thể sẽ không thấy anh đứng bên đường biên. Thay vào đó, CR7 nhiều khả năng tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh và tận hưởng cuộc sống sau khi đã dành trọn 25 năm cho bóng đá.

    Chương cuối đang đến gần, nhưng Ronaldo vẫn còn 24 bàn thắng nữa để chạm tới cột mốc 1.000 bàn, một lời chia tay không thể hoành tráng hơn nếu anh làm được điều đó.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước
    Tags: Ronaldo

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay