San Lorenzo rõ ràng chẳng là gì so với Real Madrid. Nhưng đội bóng Argentina sẽ vào sân không chỉ với tinh thần của bản thân họ, mà còn chiến đấu vì niềm tự hào của cả nền bóng đá Nam Mỹ.
Cúp Liên lục địa, tiền thân của FIFA Club World Cup đã được khai sinh từ năm 1960, với cuộc so tài giữa Real Madrid (đoạt Cúp C1) và Penarol (Vô địch Copa Libertadores). Trong vài năm đầu, đây là trận cầu được sự quan tâm của cả thế giới túc cầu giáo, với sự ganh đua quyết liệt giữa 2 châu lục. Real và Inter giành cúp cho châu Âu, trong khi Penarol, Santos, Racing Club và Estudiantes giật lại danh hiệu cho lục địa bên kia Tây Đại Dương.
Nhưng kể từ cuối thập niên 1960, các đội bóng châu Âu không còn coi trọng danh hiệu này, chỉ trừ những CLB thuộc Nam Âu như Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Thậm chí năm 1973, đội đoạt Cúp C1 - Ajax từ chối ra sân, đội thay thế Juventus (đoạt Cúp C2) cũng chỉ đá quấy quá (thua 0-1 lượt đi) và không chịu sang Nam Mỹ đá trận lượt về.
Giải đấu FIFA Club World Cup được ra đời từ năm 2005, nhằm mở rộng sân chơi cho những nhà vô địch ở các châu lục khác. Động tác này cũng làm các “đại gia” Âu châu chú ý hơn, nhưng dường như với những “chàng Don Juan” như Liverpool, Man Utd, Bayern hay Barca..., FIFA Club World Cup cũng chỉ là một mối tình qua đường mang tính... cải thiện. Họ có không ít cô gái cao quý hơn để chinh phục, và cũng có quá nhiều thứ để mất.
Real cũng không thể khác, FIFA Club World Cup đơn giản là một giải đấu. Dù nó được khoác lên mình cái tên mỹ miều “Vô địch thế giới”, ai cũng hiểu danh hiệu này không nằm trong thực đơn chính của kẻ “tham lam” danh hiệu như Real. San Lorenzo thì khác, đội bóng Argentina đã chờ đợi giải đấu này suốt hơn 4 tháng nay, sau khi lần đầu tiên đoạt danh hiệu Copa Libertadores.
Những chiến thắng của Sao Paulo 2005, Internacional 2006 và Corinthians 2012 là động lực cực lớn cho San Lorenzo. Thứ nhất, không hẳn lúc nào châu Âu giàu có hơn cũng có thể đánh bại Nam Mỹ chiến đấu bằng cả trái tim. Thứ hai, những thành công của Nam Mỹ ở FIFA Club World Cup đều thuộc về Brazil, nền bóng đá đối địch với Argentina.
Công bằng mà nói, cũng phải nhờ tới việc nền bóng đá Brazil trải qua một năm thất bát, từ thảm bại của Selecao ở bán kết World Cup 2014 cho tới việc không CLB Brazil nào lọt tới bán kết Copa Libertadores, San Lorenzo mới nhân cơ hội “cuỗm” được Copa Libertadores. Nhưng CĐV San Lorenzo (gồm cả Giáo hoàng Francis) cũng như người Argentina không muốn thừa nhận điều đó. Muốn vậy, họ chỉ có cách quyết tử với đối thủ khổng lồ từ châu Âu.
Mới 2 năm trước, San Lorenzo còn đứng trong hàng ngũ các đội chống rớt hạng ở giải VĐQG Argentina, chứ chưa nói đến việc được so sánh với 2 gã hàng xóm giàu quyền lực Boca Juniors và River Plate. Thu nhập của cầu thủ San Lorenzo cũng chỉ tương đương 10% so với đồng nghiệp tại Premier League cũng như Barca, Real. Nhưng BLĐ mới của San Lorenzo đầy sức thuyết phục, đến nỗi thủ quân Fabricio Coloccini từng tính rời bỏ Newcastle để quay lại đội bóng cũ.
Coloccini yêu quê nhà, còn San Lorenzo cũng biết yêu sắc áo của họ đang mặc. Phía sau San Lorenzo là vị CĐV khả kính - Giáo hoàng Francis, là niềm tự hào của bóng đá Argentina và cả Nam Mỹ. Real không thể khinh thường họ!
Tim Vickey (BLV của BBC)
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Với đẳng cấp vượt trội, Real Madrid sẽ không khó đánh bại San Lorenzo đêm nay để lần đầu lên ngôi FIFA Club World Cup. Chiến thắng ấy nếu đến sẽ chính thức giúp Real hoàn tất sứ mệnh chinh phục bóng đá thế giới…
Mắc kẹt trong một lịch thi đấu dày đặc ở trong nước và châu Âu, ĐKVĐ Champions League Real Madrid tới Morocco tuần này tham gia FIFA Club World Cup, trong khi đối thủ Nam Mỹ của họ, San Lorenzo tới từ Argentina, đang rất sung mãn cả về thể lực và tinh thần.
Trước sức ép từ nhà ĐKVĐ Nam Mỹ - San Lorenzo, FIFA buộc phải nhượng bộ khi đồng ý thay đổi trọng tài chính trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2014 với Real Madrid.
Trong guồng quay công nghiệp của bóng đá hiện đại, mỗi trận đấu thường nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. Nhưng đó là với người xem, còn với cầu thủ, có những thất bại khiến họ không thể dễ dàng gượng dậy.
Theo đánh giá của cựu hậu vệ ĐT Brazil – Roberto Carlos, tiền đạo Neymar cùng với các đồng nghiệp Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm này.
Kết thúc trận chung kết Champions League mùa trước, cánh phóng viên chụp được một bức ảnh rất đắt. Đấy là ảnh Gareth Bale đứng kiễng chân, phía xa là tấm pa-nô quảng cáo có chữ “Priceless” (Vô giá).
Theo HLV Michel của Olympiakos, đội bóng mà Eric Abidal đang đầu quân, thì hậu vệ người Pháp sẽ chính thức nói lời chia tay với bóng đá ở tuổi 35 nội trong ngày hôm nay.
Trận chung kết FIFA Club World Cup lại trở thành sàn đấu riêng của châu Âu và Nam Mỹ, khi lần này là cuộc so tài giữa Real Madrid và San Lorenzo. Vậy là sau 11 lần tổ chức và sau 9 năm sáp nhập với Cúp Liên lục địa, FIFA Club World Cup vẫn chưa thoát cảnh “bình mới rượu cũ”.
Cựu ngôi sao Arsenal, Paul Merson tin rằng Pháo thủ sẽ đạt đẳng cấp cao hơn trong mùa giải tới nếu họ ký hợp đồng với tiền đạo Alexander Isak của Newcastle.
Đã đến lúc MU cân nhắc chuyện tương lai của ông Erik ten Hag. Bất chấp đội nhà có vô địch FA Cup 2023/24 hay không, họ nên nhân lúc thị trường HLV đang sôi động để đưa ra quyết định thay tướng.
Trước trận Inter Miami vs D.C. United (19/5), HLV Tata Martino vừa tiết lộ thông tin đáng chú ý liên quan đến tình trạng của tiền đạo Lionel Messi. Theo đó, siêu sao người Argentina bỏ lỡ trận đấu gần nhất vì chấn thương, nhưng anh đã bình phục để sẵn sàng tái xuất.
Trong lúc đang có thông tin Aaron Ramsdale sẽ rời Arsenal để chuyển sang khoác áo Newcastle khi mùa giải 2023/24 kết thúc, chính thủ môn 26 tuổi này lại khẳng định anh chẳng biết gì về vụ chuyển nhượng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn