Thực trạng thảm hại
Sân Mane Garrincha phục vụ World Cup 2014 được xây dựng lại vô cùng hoành tráng. Sân cũ ra đời hồi 1974 chỉ có 45.000 chỗ. Sau quá trình xây lại vào giai đoạn 2010-2013, sân Mane Garrincha được nâng sức chứa lên 72.788 chỗ. Ngân sách xây sân mới ban đầu “chỉ” ở mức 300 triệu USD. Nhưng khi hoàn thành, con số thực tế đội lên tới 900 triệu USD. Sân Mane Garrincha trở thành sân bóng đắt giá thứ 3 trong lịch sử từ trước tới nay, chỉ sau sân Wembley mới và sân Tottenham Hotspurs.
Dịp World Cup 2014, sân Mane Garrincha đăng cai 7 trận đấu. Trong đó có 2 trận của đội chủ nhà Brazil: thắng Cameroon 4-1 tại vòng bảng và thua Hà Lan 0-3 ở trận tranh hạng Ba. Mỗi trận đấu trên sân Mane Garrincha dịp World Cup 2014 đều hút số khán giả trực tiếp tới sân không dưới 68.000 người.
Gần 6 năm đã trôi qua, phóng viên tờ The Athletic trong dịp công cán ở Brazil đã có chuyến ghé thăm lại sân Mane Garrincha. Sốc toàn tập. Hầu như không còn nhận ra bộ mặt sân đấu hoành tráng từng đăng cai 7 trận ở World Cup 2014 và có chi phí xây dựng đắt thứ 3 trong lịch sử. Sân Mane Garrincha bây giờ chẳng khác nào một bãi hoang khổng lồ.
Bãi xe của sân thành bãi tập kết xe bus. Đường hầm hoành tráng dẫn tới trung tâm báo chí bị khóa chặt. Trong sân, phế liệu, sắt vụn và rác vương vãi khắp nơi. Mặt sân thì một nửa nơi có ánh nắng mặt trời chiếu đến cỏ mọc um tùm. Nửa còn lại xơ xác trụi lủi sau khi bị khán giả… xem các đêm nhạc ở đây giày xéo.
Khi trở lại sân Mane Garrincha bây giờ, không biết phải gọi nơi đây là sân bóng, bảo tàng, nhà kho hay bãi hoang.
Nguyên do vì đâu?
Có một thực trạng đáng buồn là sân Mane Garrincha được xây lại quá hoành tráng ở địa điểm không hợp lý. Nó cách biệt với trung tâm Brasilia đã đành. Bản thân Brasilia cũng không có vị thế gì trên bản đồ bóng đá Brazil.
Nên mới có chuyện sân Mane Garrincha có sức chứa hơn 72.000 chỗ, có chi phí xây dựng đắt đỏ thứ 3 trong lịch sử nhưng hầu như không còn… liên quan gì tới các hoạt động bóng đá nữa. Brasilia không có đội bóng hàng đầu Brazil. Đội bóng tên tuổi nhất ở Brasilia cũng chỉ chơi ở giải hạng Tư của Brazil và mỗi trận cũng chỉ đủ sức hút vài nghìn khán giả. Họ không cần động tới sân Mane Garrincha. Mà họ có muốn dùng sân Mane Garrincha cũng không đủ sức.
Chi phí bảo dưỡng sân hàng tháng lên tới 700.000 reais (tương đương 170.000 USD) – vượt quá khả năng tài chính của họ. Nơi đây chỉ thỉnh thoảng đông khán giả mỗi lần Flamengo ghé tới, mượn đây làm sân nhà. Những lần như thế không nhiều. Còn lại, sân Mane Garrincha chỉ thỉnh thoảng sôi động mỗi khi có đêm nhạc hay hội chợ được tổ chức tại đây.
Phóng viên tờ The Athletic qua quá trình tìm hiểu ngọn ngành đúc rút rằng sau khi giành quyền đăng cai World Cup 2014, có lẽ chủ nhà Brazil đã quá háo hức với việc xây sân mới thật hoành tráng mà không tính toán đầu ra lâu dài cho sân sao cho hợp lý. Chưa kể, việc xây sân mới vô tội vạ này còn phục vụ một số cá nhân có ý đục khoét của công. Theo The Athletic đăng tải, hai quan chức địa phương liên quan tới quá trình xây sân Mane Garrincha đang phải đối mặt với án tù vì tạo ra các hợp đồng khống.
Khi phóng viên tờ The Athletic bắt taxi tới sân Mane Garrincha rồi bắt taxi ra về, các tài xế đều ngán ngẩm gọi sân Mane Garrincha là một sự lãng phí siêu to khổng lồ. Quả là thực trạng đáng buồn cho sân đấu được gắn tên theo huyền thoại bóng đá Brazil, Garrincha.
Hướng tháo gỡ cho sân Mane Garrincha Không phải thực trạng riêng |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn