THẦN MAY MẮN CỦA TÚC CẦU
Khác với nhiều người đẹp thường rất ngại đề cập đến “một nửa” của mình trên các phương tiện truyền thông, Võ Hoàng Anh rất thoải mái khi nói về người yêu của mình, một chàng trai có nụ cười tỏa nắng và rất hâm mộ bóng đá. “Bạn trai tôi rất mê bóng đá và điều thú vị là cứ trận đấu nào mà tôi xem cùng thì hầu như đội bóng anh ấy cổ vũ đều đạt kết quả tốt. Vậy nên, có nhiều lúc anh ấy tìm cách… “gạ gẫm” tôi xem cùng anh ấy”, Võ Hoàng Anh mở đầu cầu chuyện bằng sự thoải mái như thế.
Yêu và tìm được “sợi dây liên lạc” với một nửa của mình từ tình yêu bóng đá, Hoàng Anh nói rằng chị đã có kế hoạch thưởng thức các trận cầu sắp tới tại Brazil: “Người yêu tôi làm ở Bộ Công Thương nhưng đang đi biệt phái tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ấy là một người yêu bóng đá cuồng nhiệt nên tôi nghĩ mình sẽ xem các trận đấu ở khung giờ không quá khuya để có thể tranh luận với anh ấy sau trận. Còn những trận đấu khác, tôi sẽ theo dõi qua bản tin hay các trang mạng để bảo đảm sức khỏe và lịch làm việc, học tập”. Thậm chí, sau này khi lập gia đình, Hoàng Anh cũng bảo sẽ rất tuyệt vời nếu hai vợ chồng cùng xem bóng đá bằng lời chia sẻ: “Tôi nghĩ là rất hạnh phúc nếu cùng chồng xem bóng đá, cùng chung những sở thích trong tình yêu luôn là điều tuyệt vời”.

Hoàng Anh và bạn trai rất hâm mộ bóng đá
Không chỉ đồng điệu với bạn trai về tình yêu trái bóng tròn, Hoàng Anh còn kể rằng ở nhà bố và anh trai của chị cũng là những tín đồ của túc cầu. “Trước đây, tôi đi học trường múa với đa phần học viên là nữ nên chưa từng có dịp đi cổ vũ các bạn trai đá bóng như những bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, nhà tôi có bố và anh trai nên những giải đấu lớn thường không bao giờ ngớt tiếng hò reo cổ vũ. Những lúc ngồi xem bóng đá cùng gia đình, tôi cảm thấy rất thoải mái và vui”, Á hậu có chiều cao gần 1m80 này chia sẻ với sự háo hức lớn khi nói đến trái bóng tròn.
CÁC CẦU THỦ CÓ SỨC LÔI CUỐN VỚI PHÁI NỮ
Không chỉ am hiểu và yêu say đắm bóng đá, Hoàng Anh còn là người rất tinh tế khi nhận xét về vẻ đẹp của các cầu thủ. Á hậu sinh năm 1994 này dí dỏm: “Nhiều người bảo con gái xem bóng đá vì có nhiều cầu thủ đẹp trai, đó là nhận định không sai. Vì con người luôn đam mê cái đẹp mà. Những anh chàng đẹp trai như Beckham, Ronaldo, Kaka, Nesta... chẳng phải luôn được hâm mộ nhất cả bởi nam lẫn nữ đó sao? Nhưng tôi cũng tin nhiều người con gái xem bóng đá bởi có những cầu thủ đẹp trai, sau đó thì thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của môn thể thao vua này. Bằng chứng là trong các buổi offline của các fanclub bóng đá tại Việt Nam hay trên các mạng xã hội bây giờ, có thể bắt gặp không ít những “bóng hồng” với sự am tường bóng đá chẳng thua gì các đấng mày râu đâu nhé”.

Hoàng Anh rất thích Tây Ban Nha vì đội tuyển nước này
đá bóng giỏi và có nhiều cầu thủ đẹp trai
Với phái nữ, để yêu và am tường về bóng đá đã là hiếm, nhưng với Hoàng Anh dường như là trường hợp đặc biệt bởi sự am hiểu đến góc cạnh. Hoàng Anh bảo rằng, World Cup 2014 như nơi hội tụ của nam vương: “ Tại World Cup năm nay, dù Marco Reus không thể tham gia nhưng vẫn có rất nhiều cầu thủ điển trai góp mặt như Ronaldo, Goetze hay Marchisio. Nhưng nếu phải chọn ra một tập thể gồm những anh chàng đẹp trai nhất tại World Cup 2014 thì Hoàng Anh sẽ nghĩ ngay tới Tây Ban Nha. Đội bóng xứ bò tót sở hữu những cầu thủ vừa đá hay lại vừa hào hoa, nam tính như Casillas, Fabregas, Alonso, Torres hay Pique”.
Trái bóng Brazuca sắp lăn và với những lát cắt về World Cup 2014 cùng Á hậu Hoàng Anh, chúng ta lại có thêm những góc nhìn về sự cuồng nhiệt, am hiểu của phái nữ chứ không còn là những đánh giá về họ kiểu như “vịt nghe sấm” khi nói về trái bóng tròn nữa!

“Sẵn sàng cho con theo nghiệp cầu thủ”
Á hậu Hoàng Anh bật mí rằng, sau này nếu con mình có năng khiếu chơi bóng thì chị cũng sẵn sàng để con lăn theo trái bóng. “ Nếu con của tôi muốn theo nghiệp đá bóng và thực sự có tài thì tôi sẽ không ngăn cản, bởi đó là đam mê của cháu. Bóng đá không chỉ đơn thuần là thắng – thua mà còn đem lại nhiều bài học, nhiều cảm xúc và là món ăn tinh thần cho hàng tỉ người trên toàn cầu”, Hoàng Anh nhoẻn miệng cười.