Cánh cửa luôn mở với các cầu thủ. Cánh cửa cũng mở với ông Miura và nó chắc chắn sẽ mang đến những điều tươi mới, những cơ hội cho sự thành công của đội tuyển.
Tôi nhớ hồi sau SEA Games 28, trong cuộc trò chuyện với HLV Toshiya Miura, ông đã hỏi chuyện rất nhiều về tiền vệ Xuân Trường, người đã lỡ hẹn với sự kiện lớn vì chấn thương. Điều mà ông Miura quan tâm là Xuân Trường được điều trị theo phác đồ như thế nào? Ông còn mong cầu thủ này cùng với học trò cưng Vũ Minh Tuấn được sang Nhật Bản chữa trị dứt điểm chấn thương. Thậm chí, nhà cầm quân người Nhật còn cho biết, kế hoạch sử dụng Xuân Trường sau khi đã bình phục chấn thương cũng phải hết sức khoa học bởi bất cứ sự gượng ép nào cũng có thể dẫn đến quá tải và khi ấy hậu quả sẽ khôn lường với chính cầu thủ.

Nhắc đến câu chuyện cũ để thấy, ông Miura dành tình cảm đặc biệt cho tiền vệ của HA.GL. Nói cho cùng, bất cứ HLV chuyên nghiệp nào cũng muốn có trong tay những cầu thủ giỏi bởi đó là cách duy nhất giúp họ có được thành công về sự nghiệp. Vậy nên, sẽ chẳng có cái gọi là ông Miura thích cầu thủ này, ghét cầu thủ kia, mê lò đào tạo này, lạnh lùng với trung tâm khác?
Mở cửa với Lương Xuân Trường, ông Miura một lần nữa phát đi thông điệp rằng mình luôn sòng phẳng và rộng mở trong chính sách dụng nhân. Và rằng, hôm nay bạn chưa có cơ hội không có nghĩa là đường đến với đội tuyển đã bị đóng chặt. Cho cơ hội để nhận được sự tận hiến, dám thay đổi để tập thể mạnh lên, những bước đi ấy cho thấy sự hợp lý trong cách tiếp cận vấn đề của nhà cầm quân người Nhật Bản. Và điều cốt tử với một nhà cầm quân là phải tập hợp được nhân tài, biến họ thành những bộ phận cấu thành cỗ máy chiến thắng.