Cao Sỹ Cường gặp lại HN.T&T: Lời khẳng định của Cường “cua”
Tháng 12/2014, Cao Sỹ Cường đã gây ngạc nhiên lớn cho nhiều người khi nói lời chia tay đội HN.T&T, nơi anh có một vị trí không thể thay thế, để trở về đầu quân cho đội bóng quê hương Thanh Hóa.
Sỹ Cường chính là công thần từng góp phần giúp HN.T&T giành 2 chức vô địch V-League năm 2010 và 2013 cùng rất nhiều danh hiệu khác. Thực tế, Cường “cua” có tầm ảnh hưởng rất lớn ở tuyến giữa của đội bóng Thủ đô. Chính vì thế, sau khi anh quay về Thanh Hóa, cũng như Bùi Văn Hiếu trở về thi đấu cho Than.QN, HLV Phan Thanh Hùng vẫn mỏi mòn đi tìm người lấp vào chỗ trống này.
Hồi giữa mùa năm nay, khi lâm vào khủng hoảng, đội bóng Thủ đô đã liên hệ mời Sỹ Cường về lại, nhưng anh đã từ chối vì muốn giữ trọn lời hứa với người cha của mình. Ở vòng đấu tới đây, Sỹ Cường sẽ trở lại Hàng Đẫy, nơi mà anh đã in dấu giày và cũng là nơi mà anh từng coi như ngôi nhà của mình sau những tháng năm gắn bó. Đây thực sự là cuộc đối đầu đáng chờ đợi, bởi bản thân Cường “cua” đã hiểu “chân tơ kẽ tóc” đội bóng cũ và những người bên kia chiến tuyến cũng chẳng xa lạ gì người đồng đội ngày xưa của mình.
Sỹ Cường trở lại Hàng Đẫy, mang theo khát vọng giữ vững ngôi đầu V-League với FLC Thanh Hóa. Vì thế, những đồng đội dù có là ai đi nữa thì phải đợi sau 90 phút so giày rồi hãy nói chuyện. Và người ta cũng mong rằng, Sỹ Cường sẽ chứng minh được giá trị của mình, cái giá trị mà trước đó là HN.T&T và bây giờ là FLC Thanh Hóa khát khao có anh.
Nguồn Bongdaplus
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn