ĐỒNG THÁP
CLB Đồng Tháp: Cuộc chơi không là màu hồng
CLB Đồng Tháp lấy màu của sen hồng, biểu tượng của tỉnh nhà, để làm một trong những trang phục thi đấu chính thức của mình. Nhưng cuộc chơi đang không là màu hồng với đội bóng chủ sân Cao Lãnh. Nói cụ thể hơn, V-League 2016 sẽ cam go, khó khăn và nhiều thách thức hơn với Đồng Tháp so với trước đây.
Điều đó đã là hiện thực chứ không còn là nhận định khi sau vòng đấu thứ 6, đội chủ sân Cao Lãnh đã rơi xuống chót bảng xếp hạng. Họ chỉ có thể tự an ủi rằng, họ còn đá ít hơn các đối thủ phía trên 1 trận, nên trên lý thuyết thì vẫn có hy vọng vươn lên thoát khỏi vị trí đội sổ khi đá đủ số trận. Nhưng cũng thật khó cho họ làm nên điều mong ước đó khi đối thủ chưa gặp lại là ƯCV vô địch FLC Thanh Hóa được đá trên sân nhà.
Thực ra, vị trí chót bảng của Đồng Tháp không phải là bất ngờ. Nói thế là bởi lực lượng của đội bóng này khá yếu. Năm ngoái, Đồng Tháp còn có Thanh Hiền để làm chỗ dựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Nhưng mùa nay, tuyển thủ đó đã đầu quân cho Than.QN. Trong lúc đó, nội binh cũng như ngoại binh của Đồng Tháp chỉ ở mức trung bình yếu của V-League. Với một đội quân yếu đều thì dù rất nỗ lực, chơi với hơn 100% tinh thần thì rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm” để rồi rớt xuống chót BXH cũng không có gì khó hiểu.
Nguồn Bongdaplus
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
- 09:02 HLV Hoàng Anh Tuấn: "Đến đội hạng nhất cũng không sử dụng cầu thủ của U23 Việt Nam thường xuyên"
- 04:25 Điểm tin 28/4: Arsenal chiêu mộ sao 100 triệu euro, Messi lại tỏa sáng rực rỡ
- 08:07 Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn