Đồng Nai đã chính thức xuống hạng Nhất sau vòng đấu cuối của V-League 2015. Và bây giờ, người ta chờ xem đội bóng Đông Nam Bộ sẽ làm gì để có thể trở lại “mái nhà xưa” vào năm 2017.
CHUYẾN BAY DÀI NHẤT 3 NĂM QUA
10h00 sáng qua (21/9), sau chuyến bay từ Cát Bi tới Tân Sơn Nhất, đội Đồng Nai đã có mặt tại TP.HCM trước khi trở về đại bản doanh. Qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Long - GĐĐH đội bóng Đồng Nai, đã chia sẻ: “Đây là chuyến bay dài nhất của chúng tôi trong 3 năm qua kể từ ngày lên chơi ở V-League. Tôi cũng như rất nhiều cầu thủ cảm thấy buồn ghê gớm khi phải xuống hạng, nhưng bóng đá là thế, có lúc này lúc kia và đã tham gia cuộc chơi thì phải chấp nhận”.
Sau trận đấu cuối cùng mà Đồng Nai thua Than.QN với tỷ số 1-4, HLV Trần Bình Sự đã nói lời chia tay với một số cầu thủ sẽ rời đội. Bữa ăn tối vì thế mà sớm tàn khi chẳng ai nuốt nổi cơm. Tiền vệ Nguyễn Đức Nhân, một người sinh ra và trưởng thành ở Đồng Nai, nói với giọng buồn bã: “Dù biết trước nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nghẹn lòng vì sau 3 năm gắn bó, anh em đành phải mỗi người một ngả. Và chúng tôi cũng chưa xác định được tương lai sẽ như thế nào khi làm lại từ giải hạng Nhất”.
Đúng vậy, đang có vô số dấu hỏi lớn cho Đồng Nai bởi giờ đây họ sẽ phải làm lại từ giải hạng Nhất. Nơi ấy, không chỉ tiền bạc mà sự đam mê nhiệt huyết sẽ quyết định sự thành bại.
TẤT CẢ PHẢI CHỜ ĐỢI
“Lúc này chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì mà phải chờ cuộc họp của UBND tỉnh Đồng Nai và các ban, ngành liên quan mới quyết định được hướng đi của đội bóng”, GĐĐH Nguyễn Văn Long cho biết.
Trong lúc chờ đợi những tín hiệu từ lãnh đạo tỉnh, điều quan tâm lúc này của các cầu thủ là việc ai sẽ đi, ai sẽ ở lại. Trong đội hình của Đồng Nai hiện tại vẫn có những cầu thủ còn hợp đồng như Hồ Ngọc Luận, Dương Văn Pho, Phạm Ngọc Quốc, nhưng cũng có những người đã hết hạn hợp đồng và phải chia tay như Trương Huỳnh Phú, Nguyễn Ngọc Anh, Lương Minh Trung, Nguyễn Hồng Việt... Đáng chú ý nhất là Nguyễn Hải Anh và nếu không có gì thay đổi thì tiền đạo của ĐT Việt Nam sẽ về đầu quân cho một đội bóng mới.
Nếu như vậy, những cầu thủ người địa phương sẽ được ưu tiên giữ lại, đó là các thủ môn Nguyễn Thanh Diệp, Phạm Văn Phong; các hậu vệ Lê Hữu Phát, Nguyễn Vũ Ân, Nguyễn Thế Hưng, Đặng Trường Xuyên; các tiền vệ Nguyễn Đức Nhân, Trần Hữu Thắng. Trong số này, có những cầu thủ sắp đáo hạn hợp đồng như Đức Nhân, một cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Trần Bình Sự ở mùa giải vừa qua.
Tóm lại, Đồng Nai sẽ còn phải chờ những quyết định từ UBND tỉnh, từ các nhà tài trợ mới đưa ra được chiến lược, mục tiêu cho mùa bóng mà họ sẽ phải làm lại từ giải hạng Nhất. Chắc chắn, các CĐV đội bóng là những người đang ngóng trông sự trở lại của Đồng Nai. Nhưng họ có đủ tiềm lực và tham vọng để trở lại hay không?
Vừa dẫn dắt B.Bình Dương đăng quang tại V.League 2015, GĐKT Mai Đức Chung đang là công thần của đội bóng đất Thủ. Nhưng việc nhà cầm quân này có tiếp tục gắn bó với các nhà ĐKVĐ trong thời gian tới hay không vẫn chưa có được câu trả lời xác đáng.
Không có cầu thủ trẻ nào có sự thăng tiến nhanh và bền vững ở V.League 2015 như Đỗ Duy Mạnh – tiền vệ chỉ mất chưa đầy một năm để giành vị trí thức ở V.League, có tên trong tất cả các ĐTQG.
V.League 2015 chứng kiến việc rất nhiều CLB sử dụng cầu thủ trẻ trong đội hình. Trong số này, HA.GL, Sanna.KH, HN.T&T, Thanh Hóa… là những cái tên điển hình. Sau đây là tốp 10 cầu thủ trẻ đáng xem nhất ở mùa giải vừa qua.
Hãy tin là như vậy, bởi Công Phượng vừa vượt qua một năm đầy khó khăn, với nhiều sự kiện vượt quá sức chịu đựng của một cầu thủ trẻ trong mùa giải đầu tiên đá V.League.
Chủ tịch Lê Hùng Dũng nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây rằng, VFF đã nhận đủ 500 triệu đồng tiền tài trợ của công ty TNHH MTV bóng đá Than Quảng Ninh và khẳng định đây là điều bình thường và minh bạch.
Nguyễn Phong Hồng Duy, người được các cầu thủ HA.GL gọi bằng cái tên trìu mến “Gareth Bale” sẽ trở lại tại giải U21 Quốc tế được tổ chức tại TP.HCM. Đây chính là một trong những cái tên đáng được chờ đợi nhất ở giải đấu năm nay trong màu áo đội bóng phố Núi.
Nếu Đồng Nai trụ hạng, HLV Trần Bình Sự đã nói lời chia tay với đội bóng. Nhưng giờ, khi đội bóng Đông Nam Bộ đã xuôi về hạng Nhất thì nhà cầm quân sinh năm 1947 này lại mong được gắn bó với Đồng Nai bởi theo ông: “Tôi không thể bỏ đi lúc người ta cần mình”.
Ông Cao Văn Chóng - TGĐ công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương, cho biết là đội bóng đất Thủ sẽ không có nhiều xáo trộn ở mùa giải tới. Sự ổn định được kỳ vọng sẽ giúp cho “Chelsea Việt Nam” tạo dấu ấn chuyên môn mạnh mẽ tại đấu trường quốc tế, nhất là ở AFC Champions League 2016.
HN.T&T đã có những nỗ lực phi thường trong giai đoạn 2 mùa giải 2015. FLC Thanh Hóa khát khao chinh phục ngôi vương đến cháy bỏng. Nhưng, cả hai đội bóng ấy đều không thể trở thành người bạn đồng hành của B.BD.
B.Bình Dương đã thể hiện được sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của V-League khi sớm lên ngôi vô địch trước 2 vòng đấu. Do đâu mà đội bóng đất Thủ tích lũy được điểm số nhiều đến mức khiến các đối thủ sớm phải chào thua?
Cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Champions League của MU ở mùa giải tới đang rất mong manh, khi họ hết cơ hội cạnh tranh Top 4 và lúc này chỉ còn hy vọng giành vé vớt cho đội thứ 5 nếu như giải Ngoại hạng Anh đủ điều kiện.
MU đang lên kế hoạch mua sắm rầm rộ nhằm nâng cấp đội hình. Trong đó, Sir Jim Ratcliffe vừa bắt tay với “siêu cò” Jorge Mendes để quyết mang về Old Trafford những bản hợp đồng chất lượng trong phiên chợ Hè 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn