VIDEO: HAGL 2-1 B.BD (Vòng 17 V.League 2015) |
---|
'HA.GL thắng, tôi ăn cơm không cũng ngon'
Hạ ĐKVĐ B.BD 2-1, HA.GL đã giành trọn 3 điểm sau 11 trận chỉ hòa và thua. Chiến thắng này mang lại niềm vui không chỉ cho đội bóng phố Núi mà gia đình cầu thủ của họ cũng rất hạnh phúc.
Trận đấu với B.BD, HA.GL bị khó khăn bủa vây với áp lực tâm lý sau 11 trận không thắng. Họ phải đối mặt với nhà đương kim vô địch trong bối cảnh Công Phượng, Tuấn Anh chấn thương, phải đá dự bị, còn tiền đạo chủ lực Moussa không thể thi đấu. Ngay phút thứ 2, Công Vinh ghi bàn mở tỷ số cho B.BD và nhiều người nghĩ, HA.GL đã có thể chịu thất bại tiếp theo nhưng tiền vệ trái Thanh Tùng đã tỏa sáng để ghi 2 bàn, lật ngược thế cờ, tất cả các cầu thủ đều căng mình chống đỡ để bảo toàn chiến thắng mong manh mà ngọt ngào.
Chiến thắng càng thêm phần ý nghĩa khi HA.GL đã thoát khỏi vị trí cuối bảng - vị trí phải xuống hạng mùa sau. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ HA.GL và các CĐV tạo ra màn ăn mừng đầy cảm xúc. Sau đó, họ gọi điện cho gia đình và chia sẻ niềm vui.
"Sau 11 trận toàn hòa và thua, tôi buồn lắm và ăn cơm không thấy ngon. Hôm qua, HA.GL đã chơi kiên cường, quả cảm và hợp lý để giành chiến thắng đầu tiên. Thấy các con cháu hạnh phúc, tôi cũng rất sung sướng. Đúng là lâu lắm rồi, ăn cơm mới thấy ngon thế", ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng, chia sẻ. Niềm hạnh phúc của ông Bảy cũng là cảm xúc chung của phụ huynh các cầu thủ HA.GL.
Nguồn Bongdaplus
- 01:29 VIDEO bàn thắng Hà Nội FC vs Đà Nẵng: 2-1
- 08:04 Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á
- 08:27 Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng
- 08:36 U23 Việt Nam sốc nhiệt Hà Nội nóng 40 độ C, Văn Cường tiếc vì không tái đấu U23 Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn