Ông nói: “Cảm giác đầu tiên, có lẽ không chỉ tôi, các cầu thủ, mà rất nhiều CĐV Việt Nam, đó là thất vọng. Thất vọng, bởi chúng ta đã thua trong 2 trận chung kết liên tục. Đấy thực sự là điều rất buồn cho những ai đã theo dõi U19 Việt Nam. Nhưng tôi phải nói lại rằng, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình ở giải đấu này, đấy là lọt vào bán kết và các cầu thủ xứng đáng nhận những lời khen ngợi bởi họ đã thi đấu hết sức mình!”.
Nhận xét về trận đấu, HLV Guillaume cho biết: “Đã có thời điểm U19 Việt Nam đã vươn lên dẫn điểm, nhưng cuối cùng lại để thua ngược 3-4. Thật đáng tiếc, điều đó lại xuất phát từ sai sót của một số cá nhân, nhưng bóng đá là thế”.
Video: U19 Việt Nam 3-4 U19 Myanmar |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Về kế hoạch sắp tới, nhà cầm quân người Pháp cho biết: “Các học trò của tôi đang rất buồn, có lẽ tôi sẽ nói chuyện với họ khi trở về Việt Nam. Việc tôi cần làm đầu tiên, đấy chính là hồi phục thể lực cho các cầu thủ, bởi họ đã trải qua một quá trình dài tập huấn cũng như thi đấu liên tục. Tôi cũng xin nói lại, mục tiêu chính của U19 Việt Nam là các giải đấu sắp tới”.