Lời bình luận đó không hề quá nếu nhìn vào trình diễn của Patiyo Tambwe. Chân sút chơi cao nhất bên phía Than.QN đã bị hàng thủ Yadanarbon kèm rất chặt. Thậm chí, HLV Desaeyere của đội khách còn cắt cử ngoại binh Biassi Nyakwe “một kèm một”. Tuy nhiên, chính anh này đã bị Patiyo qua mặt khi phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới tình huống phạt đền dành cho đội chủ nhà ở những phút cuối hiệp 1. Sau đó, Minh Tuấn đã thực hiện thành công quả phạt đền này và trút bỏ được gánh nặng tâm lý cho các cầu thủ Than.QN khi lần đầu ra sân chơi châu lục.
Patiyo có thể trở nên nguy hiểm hơn nữa nếu hàng tiền vệ của đội chủ nhà không rụt rè và chơi sáng tạo hơn. Hai yếu tố ấy khiến Patiyo nhận được quá ít bóng. Tuy nhiên, trong số ít lần ấy, hai lần Patiyo Tambwe khiến đội khách run sợ khi đưa bóng tìm tới xà ngang bật ra ở phút 59 và 67: Một cú ra chân nhanh như điện và một pha đánh đầu dũng mãnh. Thật đáng tiếc, hai cú dứt điểm theo đúng chất của một “sát thủ” của Patiyo lại quá thiếu may mắn. Bóng đá luôn vậy, đôi khi được quyết định bởi một khoảnh khắc may mắn hoặc không may mắn. Chỉ đáng tiếc, cái thiếu may mắn ấy lại đến với Patiyo tới hai lần.