Khoảng 2 giờ sáng địa phương (tức 6 giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Doha, nhưng phải đến gần 4 giờ sáng cả đội mới về tới khách sạn, nên lao vào ngủ vùi sau khi nhận phòng.
Đến 10 giờ (14h00 Việt Nam), tất cả đã nhanh chóng ra sân và bắt đầu buổi tập đầu tiên chào năm mới trên đất Qatar, nơi sẽ đăng cai vòng chung kết giải U23 châu Á 2016. Sân tập của đội cách khách sạn chưa đến 10 phút di chuyển, và ấn tượng của thầy trò HLV Miura chính là mặt sân quá đẹp, cả sân tập lẫn sân thi đấu. Trợ lý Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Chúng tôi tập trong khu vực của CLB thể thao Al Ahli, đây cũng là một đội bóng tên tuổi của Qatar. Sân rất đẹp và mặt cỏ thì không chê vào đâu được”.
Do vừa trải qua hành trình di chuyển khá dài, nên buổi tập hơn 1 giờ đồng hồ của đội U23 Việt Nam chủ yếu là những bài chạy thả lỏng để giảm sức ì. Dẫu như thế vẫn khiến các học trò của ông Miura một phen bở hơi tai, vì hầu hết đều ngủ chưa đủ giấc. Sau buổi tập thả lỏng vào buổi sáng, HLV Miura đã cho các học trò nghỉ buổi chiều để có thêm thời gian hồi phục thể lực.

Trước khi sang Qatar, các tuyển thủ trẻ Việt Nam lo lắng việc khách sạn đều tính phí internet rất cao, nên sẽ khó liên lạc với người thân ở nhà. Thế nhưng khi đến nơi, hầu hết đều thở phào vì khách sạn Holiday Villa - nơi đội U23 Việt Nam trú ngụ trong thời gian tập huấn trước khi vào giải đấu chính thức đã miễn phí wifi, giúp cho các cầu thủ trẻ tha hồ trò chuyện cùng người thân để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà trong những ngày đầu năm. Chưa kể đây là khách sạn 4 sao, nên việc ăn nghỉ của thầy trò HLV Miura đều không có gì phải phàn nàn.
Trò chuyện cùng chúng tôi, tuyển thủ Đào Duy Khánh chia sẻ: “Tình hình sức khỏe của anh em rất tốt, dù có hơi mệt một chút sau hành trình di chuyển, nhưng mọi người vẫn rất háo hức. Đặc biệt, lần đầu tiên chúng tôi đón giao thừa và năm mới trên trời, nên tất cả đều canh đến thời khắc giao thời để chúc nhau nhiều hạnh phúc và có một vòng chung kết U23 châu Á như ý nguyện.
Vui nhất là trên chuyến bay này chúng tôi đón giao thừa đến 2 lần, lần đầu là đón theo giờ Việt Nam và sau đó là đón theo giờ của Qatar, vì nước bạn đi sau chúng ta 4 tiếng. Nhân ngày đầu năm, tôi và các anh em ở đội tuyển U23 Việt Nam kính chúc quý độc giả của báo Bóng đá một năm mới thật bình an và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới để mang lại niềm vui đầu năm cho mọi người”.
LTĐ GIAO HỮU CỦA U23 VIỆT NAM Ngày 4/1 U23 Việt Nam - U23 Yemen Ngày 7/1 U23 Việt Nam - U23 Nhật Bản LTĐ VÒNG BẢNG CỦA U23 VIỆT NAM 20h30 ngày 14/1 U23 Jordan - U23 Việt Nam 20h30 ngày 17/1 U23 Việt Nam - U23 Australia 23h30 ngày 20/1 U23 UAE - U23 Việt Nam * Các trận đấu của U23 Việt Nam sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh quảng bá của VTV |