Đồng thời, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đầy biểu cảm của anh, sau khi góp công rất lớn trong việc giúp đội nhà V.Ninh Bình lần đầu đoạt Siêu Cúp, có lẽ là dấu ấn rất khó quên với những ai trực tiếp theo dõi trận đấu chiều qua trên sân Ninh Bình.
Thật không ngoa khi nói thủ môn Mạnh Dũng là người hùng của trận tranh Siêu Cúp 2013. Điều ấy chẳng khác mấy so với cách đây vài tháng, anh cũng chính là người hùng giúp V.Ninh Bình vô địch Cúp QG ở loạt sút 11m trước SHB Đà Nẵng trong trận chung kết diễn ra trên sân Chi Lăng cuối mùa giải 2013!
Chiều qua, khi thủ môn Mạnh Dũng và các đồng đội hò reo phấn khích dưới sân, thì trên khán đài VIP, người ta thấy ông bầu Hoàng Mạnh Trường của V.Ninh Bình nở những nụ cười đầy rạng rỡ, bởi chí ít đội bóng của ông đã thu được quả ngọt ngay đầu mùa giải, sau khi ông chấp nhận “giải ngân” để CLB có sự chuẩn bị ổn thỏa cho mùa giải 2014, sau những ngày lao đao vì thiếu tiền.
Đồng thời, cũng trên khán đài sân Ninh Bình chiều qua, người ta thấy xuất hiện những tấm ảnh lớn của bầu Trường như lời cám ơn của các CĐV gửi đến ông, bởi khá lâu rồi sân Ninh Bình mới có niềm vui được nhìn đội nhà lên ngôi như thế, có lẽ từ hồi đội bóng này vô địch giải hạng Nhất 2009 đến nay.
Hy vọng sau chiếc cúp đầu tiên của mùa giải 2014, thủ môn Mạnh Dũng và các đồng đội của anh sẽ tiếp tục có những nụ cười rạng rỡ vì được sự quan tâm nhiều hơn từ lãnh đạo, chứ không chỉ vui hôm nay, nhưng chưa biết ra sao ngày mai.